Vợ khẩn cầu xin cứu chồng đột quỵ trong lúc phụ hồ

'Anh cố gắng mau khỏe còn về với em, với con'. Nghe tiếng vợ thủ thỉ, anh Thái gật đầu. Từ hốc mắt anh, hai hàng lệ chảy xuống trong bất lực.

Ngày 17/8/2023, trong lúc đi phụ hồ cho một công trình ở Bà Rịa - Vũng Tàu, anh Nguyễn Minh Thái (35 tuổi, quê Tiền Giang) bất ngờ bị đột quỵ, ngưng tim, ngưng thở. Ngay lập tức, anh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Nhưng do tình hình chuyển biến nặng, anh được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Anh Thái bị đột quỵ trong lúc đi phụ hồ.

Ngồi thẫn thờ bên chồng, chị Nguyễn Thị Kiều Diễm không giấu nổi sự lo lắng, buồn phiền trên khuôn mặt. Chứng kiến chồng gầy guộc, mắt nhắm nghiền, cơ thể gắn nhiều ống dẫn, chị vừa đau xót, vừa chẳng ngờ tại sao tai họa lại xảy đến với gia đình khốn khổ của mình.

Chị Diễm cho biết, anh Thái vốn là lao động chính. Chị ở nhà chăm con nhỏ cùng bố mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi. Bởi chỉ có một người làm, thu nhập ít ỏi, cuộc sống gia đình chưa khi nào thoát cảnh nghèo khó.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, anh Thái bị hôn mê sau ngưng hô hấp hoàn toàn, loạn nhịp tim, viêm phổi do tác nhân nhiễm khuẩn, nhiễm nấm đường tiêu hóa candida, cơ tim phì đại, hạ kali máu và nhiều chứng khác.

Sau gần 20 ngày điều trị, bệnh đã ổn, đã qua cơn nguy kịch nhưng do bệnh tình phức tạp, di chứng để lại nặng nề và cần được chữa trị lâu dài, anh Thái được chuyển từ Bệnh viện Chợ Rẫy qua Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp nằm theo dõi đến nay.

“Chúng tôi đã làm hết cách để chạy chữa cho anh suốt 5 tháng qua, vay mượn gần 400 triệu đồng, đến nay đã không còn khả năng xoay xở được nữa", chị Diễm run run. Đứng trước tình cảnh của chồng, chị lực bất tòng tâm, chỉ còn biết bưng mặt khóc.

Chị Diễm lo lắng trước tương lai của chồng.

Ông Nguyễn Văn Tấn, Phó chủ tịch UBND xã Long Tiên xác nhận, gia đình anh Thái thuộc diện khó khăn ở địa phương, nay anh gặp nạn, rất cần sự giúp đỡ.

Bác sĩ Lê Nguyên Ngọc Thảo cho biết, bệnh nhân Nguyễn Minh Thái bị bệnh tim bẩm sinh. Sau 5 lần ngưng tim, bệnh nhân bị di chứng tổn thương não, chỉ mở mắt chứ không thể tiếp xúc. Bệnh nhân phải nằm lâu, phát sinh thêm nhiều bệnh trong đó có áp xe phổi trái rất nặng, đe dọa đến tính mạng.

"Việc điều trị cho bệnh nhân Thái cần lâu dài và chi phí sẽ rất cao. Do bị áp-xe phổi nên bệnh nhân phải dùng kháng sinh mạnh liều cao rất đắt tiền, chưa kể muốn dự phòng những cơn rối loạn nhịp tim phải đặt máy. Máy hổ trợ tim có giá trên 200 triệu đồng. Với hoàn cảnh khó khăn, rất mong bệnh nhân Thái nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để vượt qua hoạn nạn", bác sĩ Thảo bày tỏ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Kiều Diễm, ấp Mỹ Thạnh A, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. SĐT 0989591170

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.043 (anh Nguyễn Minh Thái)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Trần Chánh Nghĩa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vo-khan-cau-xin-cuu-chong-dot-quy-trong-luc-phu-ho-2250251.html