Vợ hát, chồng múa

Thượng úy QNCN Lê Nhung, Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật, nhưng tình yêu với những giai điệu quê hương cứ âm thầm chảy trong cô suốt thời ấu thơ qua chiếc radio cũ của bố.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Lê Nhung luôn là hạt nhân văn nghệ tích cực của trường, của lớp. 9 tuổi, Lê Nhung đã tự dựng bài múa cho các anh chị để tham gia thi biểu diễn sinh hoạt hè tại xã. Những ca khúc như “Bác Hồ một tình yêu bao la”; “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”; “Niềm vui của em”... là ký ức đẹp suốt tuổi thơ của cô nơi làng quê bình yên.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, Lê Nhung theo học Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đạt được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật, cho đến khi “đầu quân” về Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng thì giọng hát của cô ngày càng thăng hoa.

Năm 2016, quyết định gắn bó với Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng có lẽ là một thử thách không nhỏ với Lê Nhung. Song tình yêu với màu xanh áo lính giúp cô thêm vững tin trên con đường đã chọn và luôn cống hiến hết mình cho khán giả trên khắp mọi miền đất nước. Giọng hát của Lê Nhung mang âm hưởng thính phòng đầy trữ tình và mềm mại. Đặc biệt, sắc thái cảm xúc đa dạng khi xử lý các ca khúc khiến cho bài hát đi vào lòng người một cách tự nhiên. Chính vì thế, khi thể hiện ca khúc khó, cần kỹ thuật thanh nhạc phức tạp, Lê Nhung vẫn khiến lời ca, điệu nhạc trở nên dung dị, lắng đọng, từ đó dễ chiếm được cảm tình của người nghe. Cô chia sẻ: “Luyện tập một ca khúc mới không chỉ đòi hỏi xử lý đúng kỹ thuật mà còn yêu cầu ca sĩ thể hiện thế nào cho đúng tinh thần bài hát song phải mang nét riêng, không lẫn với các ca sĩ khác”.

Gia đình Lê Nhung - Cao Đăng Mạnh.

Đoạt giải Á quân Sao Mai 2017, Lê Nhung được khán giả biết đến nhiều hơn. Tài năng ngày càng được khẳng định, Lê Nhung càng thêm gắn bó với đơn vị, với những người lính biên phòng bởi nơi đây đã cho cô điểm tựa vững chắc, chắp cánh cho ước mơ của cô được bay cao. Năm 2018, Lê Nhung ra mắt công chúng bộ sản phẩm âm nhạc đầy tâm huyết gồm 3 MV mang tên gọi "Tình rừng". Điều đặc biệt, trong MV “Tình rừng” có sự góp mặt của chồng Lê Nhung-Thượng úy QNCN Cao Đăng Mạnh, diễn viên múa của Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng.

Nói về người bạn đời, Lê Nhung chia sẻ: “Ngày chưa về Đoàn công tác, trong suy nghĩ của tôi sẽ không nên duyên với người cùng nghề bởi những khó khăn của nghề gộp lại khiến cả hai khó có thể vượt qua”. Nhưng khi tiếp xúc với Thượng úy QNCN Cao Đăng Mạnh, cô cảm nhận được sự ấm áp, chân thành của chàng trai quê TP Vinh (Nghệ An). Và những chuyến công tác kéo dài, cùng sẻ chia vất vả trên từng cung đường và cùng tỏa sáng trên sân khấu-đó là cơ hội, điều kiện để tình cảm của hai người ngày càng phát triển. Sau hơn một năm tìm hiểu, cả hai quyết định về chung một nhà.

Vừa là vợ chồng, vừa là bạn diễn trên sân khấu, Đăng Mạnh luôn ở bên hỗ trợ, động viên để Lê Nhung ngày càng hoàn thiện bản thân sau mỗi lần biểu diễn. Khán giả cũng không ít lần được thưởng thức những tiết mục Lê Nhung hát, chồng múa phụ họa. Từ ngày bé Hà An chào đời, Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng tạo điều kiện cho vợ chồng họ so le thời gian khi đi biểu diễn xa. Khi Lê Nhung miệt mài với những chuyến công tác thì Đăng Mạnh lại lui về chăm sóc gia đình. Anh là người chỉn chu và đặc biệt là chăm con rất khéo, chính vì thế mà Lê Nhung yên tâm hơn mỗi khi xa nhà. Còn khi Đăng Mạnh xa nhà, có Lê Nhung là hậu phương đảm đang, chu toàn. Cả hai không chỉ ăn ý trên sân khấu mà còn tâm đầu ý hợp trong cuộc sống đời thường.

Bài và ảnh: LỆ THỦY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vo-hat-chong-mua-720664