Vợ chồng Thu Minh xuất hiện rạng rỡ giữa scandal lừa tiền

Hai vợ chồng nữ giám khảo Thu Minh tay trong tay xuất hiện tại Vietnam Idol 2016 bác bỏ tin đồn “trốn chui trốn lủi”.

Vừa kết thúc sự kiện tại Hà Nội vào cùng ngày, Thu Minh cùng chồng Tây lập tức trở về Tp.HCM để kịp giờ làm giám khảo của Vietnam Idol 2016. Đây là đêm thi của Top 9 những thí sinh đã lọt vào vòng liveshow.

Mặc dù đang vướng phải thị phi vì tin đồn “vợ chồng Thu Minh – Otto trốn nợ, lừa đảo lên đến hàng chục tỷ đồng”, giọng ca Yêu mình anh vẫn xuất hiện rạng rỡ cùng chồng Tây tại chương trình.

Trước giờ lên sóng Vietnam Idol, Thu Minh chia sẻ rằng cô đã biết những người tố cáo là ai và họ đã thực hiện hành vi này từ hơn 1 năm qua, tuy nhiên với những lời vu khống, bôi nhọ danh dự của vợ chồng cô, nữ giám khảo cương quyết sẽ nhờ đến pháp luật xử lý.

Sau khi thu xếp ổn thỏa công việc của mình trong những ngày vừa qua, Thu Minh cùng chồng sẽ gặp luật sư để bàn về vụ kiện đối với những thành phần vu khống này.

Trở lại cùng Vietnam idol 2016, bước vào gala 2 với chủ đề “Top hits”, 9 thí sinh xuất sắc nhất của Vietnam Idol 2016 – Bá Duy, Thảo Nhi, Việt Thắng, Janice Phương, Quang Đạt, Thanh Huyền, Tùng Dương, Minh Trị và Trà My đã mang đến một không gian âm nhạc đầy màu sắc và cảm xúc khi trình diễn những ca khúc được yêu thích trên các bảng xếp hạng.

Chia sẻ lần đầu tiên nghe “Đừng yêu” là 3 tháng trước, thời điểm trước khi tham gia Vietnam Idol, Janice Phương đã rất yêu thích bài hát này qua giọng hát vô cùng cuốn hút của ca sĩ Thu Minh.

Video: Đừng yêu - Janice Phương

Đó cũng là lý do khi chọn bài hát cho chủ đề “Top hits”, cô gái Philippines đã quyết định thể hiện bài hát này, vừa là thể hiện khả năng hát tiếng Việt, vừa là món quà để dành tặng cho người chị mà cô yêu mến – ca sỹ Thu Minh.

Nhận xét về phần trình diễn xuất sắc này, “bản chính” Thu Minh chia sẻ: “Em phát âm tiếng Việt khá hơn nhiều ca sĩ tiếng Việt. Em rất thông minh khi xử lý bài. Quãng giọng của chị với em khác nhau. Những câu feel của chị đúng quãng đó cũng khó thay đổi vì theo hòa âm nhất định. Em thông minh khi tìm cho mình quãng đúng và đẹp với em nhưng vẫn đi theo cái mà chị và nhạc sỹ đã xây dựng. Em đã thoát ra khỏi cái bóng của chị”.

Lựa chọn ca khúc “Sau tất cả” – một bài hát rất được yêu thích và được rất nhiều ca sỹ nổi tiếng cover với Việt Thắng là một thử thách lớn. Dù vậy, bằng cách đưa cảm nhận và tình cảm của riêng mình vào bài hát, chàng trai này đã có một phần trình diễn khá thuyết phục.

Video: Sau tất cả - Việt Thắng

Hát tựa như kể câu chuyện tình yêu của mình, Việt Thắng đã nhận được những lời nhận xét cô cùng tích cực từ ban giám khảo. Sự thay đổi 360 độ của chàng trai này so với lúc tập đã khiến Bằng Kiều… sướng vì “Em làm được nhiều hơn những gì anh muốn. Rất nhiều người hát cover lại, anh nghe chẳng thích mà em hát hôm nay anh thích”.

Là thí sinh duy nhất chọn thể hiện ca khúc tiếng Anh trong gala 2 – “All of me”, Tùng Dương đã thuyết phục ban giám khảo lẫn khán giả khi mang đến một phần trình diễn đầy cảm xúc.

Không còn loay hoay trong việc định hình phong cách âm nhạc của bản thân, chàng du học sinh Anh đã thể hiện một bước tiến mới để thể hiện con người âm nhạc của mình và đến gần hơn với khán giả.

Nhận xét về phần trình diễn lôi cuốn này, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đánh giá cao cách lựa chọn bài hát thông minh, quan trọng là Tùng Dương đã cho thấy “chất và tình cảm của người đàn ông”.

Vẫn là một Bá Duy sâu lắng và da diết với những bản ballad, ở gala 2, “chàng trai bún bò” tiếp tục phát huy thế mạnh trong giọng hát với bản tình ca “Những ngày đẹp trời” vốn gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ Bằng Kiều.

Bằng cảm xúc của một chàng trai trẻ, Bá Duy đã thổi hồn mình vào từng ca từ của bài hát và khiến “chính chủ” phải ngân nga hát theo anh trong suốt phần trình diễn. Dù vậy, “chàng trai bún bò” đã không thuyết phục được hai giám khảo khó tính Quang Dũng và Thu Minh bởi lẽ “cái bóng của anh Kiều quá lớn, mình là hậu bối thì không… có cửa”.

Với ca sỹ Thu Minh, chị thẳng thắn chia sẻ, vì liên tục thể hiện những bản ballad cũng là lý do khiến chị cảm thấy “chai lỳ” khi nghe chàng trai này hát. Hiểu được áp lực của Bá Duy khi hát lại ca khúc của “thần tượng”, ca sĩ Bằng Kiều cho rằng “đây là bài hát rất khó vì treo những nốt cao liên tục. Em chọn hát bài này đã là dũng cảm”.

May mắn “thoát hiểm” ở đêm thi tuần trước, Thảo Nhi đã chứng minh, niềm tin và tình cảm của ban giám khảo lẫn khán giả đã được đặt đúng chỗ khi xuất sắc mang đến một phiên bản “Rời” hoàn toàn mới lạ trong gala 2.

Lột xác hoàn toàn trong giọng hát lẫn phong cách biểu diễn trên sân khấu, cô nàng cá tính này đã lấy lại phong độ khi nhận được nhiều lời nhận xét tích cực từ ban giám khảo.

Đây cũng là phần trình diễn khiến giám khảo Bằng Kiều “thở phào nhẹ nhõm” và “Rất vui vì anh cảm giác em đã tìm lại được mình”.

Luôn thử thách bản thân với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, Quang Đạt đã chứng minh bản lĩnh và sự biến hóa đa dạng của mình trong ca khúc “Giọt buồn để lại”.

Vẫn là một Quang Đạt trau chuốt trong cách xử lý bài hát nhưng không quên cân bằng cảm xúc truyền tải đến khán giả. Nhận xét về phần thể hiện của chàng trai này, nếu ca sỹ Bằng Kiều cho rằng, “hôm nay em vẫn như thế, tròn trịa nhưng không bứt phá… em vẫn bị đóng băng”, thì ca sỹ Thu Minh lại hài hước nhận định, “không có gì để chê nhưng chưa phê”.

Liều lĩnh thể nghiệm phong cách âm nhạc mới mang tính nhạc kịch, “anh cả” Minh Trị đã thành công khi mang đến một hình ảnh khác lạ qua bản hit của New Amazing – “Ừ thì”.

Thành công thể hiện câu chuyện khác phức tạp của nhiều nhân vật trong bài hát, với giám khảo Thu Minh, “Em không những tăng động mà còn khùng lắm. Chị thích cái khùng này của em.

Rõ ràng, thường thì khùng bên ngoài nhưng có sự thông minh sắc sảo bên trong. Từ đầu đến giờ, em đã tạo nên một hình ảnh, chất riêng của một Minh Trị của Vietnam năm nay. Mỗi một vòng đều mang đến cảm xúc khác nhau, hôm nay em thể hiện sự điên nhưng rất có duyên”.

Không chỉ được ca sỹ Bằng Kiều đánh giá thông minh và khôn khéo trong cách lựa chọn bài hát, Thanh Huyền còn cho thấy sự chỉnh chu trong cách xử lý để mang đến một phiên bản mới mang đậm dấu ấn cá nhân với “Em không quay về”.

Với ca sỹ Thu Minh, “Chị thì thấy cũng có cái đúng, có gì hơi sai sai nhưng chị lại thích”. Hài lòng về cách thể hiện của Thanh Huyền, nhưng Bằng Kiều cũng góp ý “đoạn rap đừng drama quá, nếu em bình thường lại một chút thì bài rất okie”. Dù vậy, đã là nghệ sỹ mà mỗi lần lên sân khấu là mỗi lần khác.

Nếu ở những vòng trước, các ca khúc Trà My lựa chọn thường có tiết tấu thì ở gala 2, cô gái này lại mong muốn chậm lại một chút để mang đến những ngạc nhiên thú vị cho khán giả.

Ca khúc “Yêu và yêu” vốn được Erik thể hiện rất thành công, qua giọng hát của Trà My lại mang một sắc thái khác, tình cảm và sâu lắng. Dù vậy, phần thể hiện của cô gái này lại khiến ban giám khảo dễ dàng nhận rõ điểm yếu của Trà My.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận định, “Em chưa thoát ra khỏi nhà tắm, bởi bước ra em bị dáo dác. Đó là cản trở lớn nhất của em”.

Kết thúc đêm gala 2, với phần thi thành công, Việt Thắng, Janice Phương, Quang Đạt, Bá Duy, Tùng Dương và Minh Trị đã xuất sắc có mặt trong nhóm thí sinh an toàn.

Trong khi đó, dù thể hiện sự trưởng thành và bước tiến lớn trong cách xử lý bài hát lẫn phong cách biểu diễn trên sân khấu, thế nhưng Thảo Nhi, Thanh Huyền và Trà Mi không may mắn rơi vào nhóm nguy hiểm.

Với điểm quy đổi từ lượng bình chọn và điểm từ ban giám khảo, Trà My là thí sinh phải hát ca khúc sing-off. Dù thể hiện ca khúc “It will rain” vô cùng cảm xúc và đầy thuyết phục nhưng cũng không thể giúp cô gái này tiếp tục hành trình với Vietnam Idol 2016.

Chu Nguyên

Bình luận

Nguồn VTC: http://vtc.vn/vo-chong-thu-minh-xuat-hien-rang-ro-giua-scandal-lua-tien-d268767.html