Vô cảm và thiếu văn hóa!

Tối 11-5, cơn mưa to bất chợt trút xuống, khiến mấy anh chị em Hoàng ở phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) đi chơi ở khu vực hồ Hoàn Kiếm vội vàng tìm chỗ trú mưa.

Thấy trước số nhà số 39 phố Hàng Khay có mái hiên rộng, các cháu định vào trú mưa. Vừa đặt chân đến, một người đàn ông ngoài 50 tuổi bán hàng nước trà trên vỉa hè cạnh đó quát lớn:

- Đi chỗ khác. Không thấy tao bán hàng à mà đứng chắn hết thế?

- Đang mưa rất to, chúng cháu đứng một chút đợi ngớt mưa thôi mà chú - Hoàng lên tiếng.

- Cút. Đi chỗ khác mà đứng - người đàn ông lớn giọng.

Thấy người đàn ông hung hăng, không thể nán lại thêm, mấy chị em Hoàng phải rời đi. May mắn, có một bà cụ đang đứng ở đầu ngõ gần đó vẫy tay bảo:

- Vào đây đi mấy cháu. Mưa to lắm, ra ngoài nguy hiểm.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, cháu Hoàng vẫn biết ơn bà cụ đã giúp đỡ khi các cháu gặp khó khăn. Còn hành động đuổi những đứa trẻ khi đứng trú mưa trước số nhà 39 phố Hàng Khay (quận Hoàn Kiếm) của người đàn ông kia thật đáng lên án bởi sự vô cảm và thiếu văn hóa. Chưa kể, vỉa hè không thuộc sở hữu của cá nhân nào nên người đàn ông này không có quyền coi đây là của riêng để đuổi người khác.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/vo-cam-va-thieu-van-hoa-666443.html