Vợ bầu Kiên đánh rơi tiền, Cường đôla lại rộ siêu xe

Trong vòng 1 ngày vợ bầu Kiên đánh rơi mất 3,8 tỷ đồng, Cường đôla tái khởi động hành trình siêu xe là những tin đáng chú ý tuần qua.

Cường đôla khởi động lại hành trình siêu xe Car & Passion

Tuy gần đây không xuất hiện thường xuyên trong giới chơi siêu xe, nhưng cái tên Nguyễn Quốc Cường vẫn luôn được giới Paparazzi xe săn đón, bởi ảnh hưởng của anh đối với người hâm hộ siêu xe là không hề nhỏ.

Mới đây, 3 chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4, McLaren 570S và Ferrari 488 GTB thuộc sở hữu của Cường "Đô-la" bị bắt gặp đồng loạt dán dòng chữ Car & Passion lên bên hông xe, khiến nhiều người mê xe không khỏi hồ hởi.

Điều này có thể là dấu hiệu cho thấy Cường "Đôla" sắp khởi động trở lại hành trình siêu xe đỉnh nhất tại Việt Nam, Car & Passion sau nhiều năm vắng bóng.

Rộ tin đồn Cường đôla tái khởi động hành trình siêu xe

Hành trình Car & Passion được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 8/2011, trong đó, người sáng lập là Cường đôla đã dẫn đoàn siêu xe hơn 10 chiếc từ Sài Gòn "rồng rắn" nối đuôi nhau trên quãng đường 1.000 km, sau đó họp mặt cùng 15 chiếc siêu xe và xe siêu sang của đoàn Hà Nội tại Đà Nẵng.

Tiếc thay, một năm sau đó, hành trình siêu xe này bị tạm hoãn, mặc cho một buổi offline khá hoành tráng với 8 chiếc siêu xe đã diễn ra tại quận 7. Và cho đến nay, đã gần 5 năm trôi qua, cái tên Car & Passion vẫn là hành trình siêu xe được nhiều người mê xe trông ngóng được tổ chức lại.

Có thể thấy, sự trở lại thú vui chơi siêu xe của doanh nhân Quốc Cường trong năm nay với việc tậu 3 chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4, McLaren 570S và Ferrari 488 GTB, rất có thể hành trình siêu xe mà anh lập ra sẽ được khởi động lại và mang đến sân chơi đẳng cấp cho những người sở hữu siêu xe tại Việt Nam.

Ngày 20/10 buồn của vợ bầu Kiên

Trong khi đó, bà Đặng Ngọc Lan hiện là Thành viên HĐQT của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank), vợ bầu Kiên lại nhận thông tin khá đáng buồn khi cổ phiếu giảm.

Bà Ngọc Lan là một nữ doanh nhân thành đạt, xinh đẹp, giỏi giang, vợ của ông trùm một thời Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên). Bà vẫn là người đang giữ vị trí thứ 26 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

Bà Đặng Ngọc Lan

Thế nhưng, đúng ngày lễ 20/10, chồng bà, ông Nguyễn Đức Kiên vẫn đang vướng vào vòng lao lý. Hơn thế nữa, giá cổ phiếu cổ phiếu Ngân hàng Á Châu (mã ACB) thay vì tăng như 2 phiên trước đó hôm nay lại giảm.

Theo đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 20/10, cổ phiếu ACB mất 0,5% điểm. Nắm giữ hơn 38,5 triệu cổ phiếu ACB, việc giảm giá này đã khiến cho khối tài sản trên sàn chứng khoán của bà Lan "bay hơi" hơn hơn 3,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong vòng 1 tháng trở lại đây, giá cổ phiếu của ACB có bước tăng khá mạnh, thay vì giảm giá liên tục hoặc đứng giá như trong tháng 9.

Mặc dù phiên giao dịch hôm nay, ACB giảm giá nhưng tính tổng cộng từ đầu tháng 10 đến nay, cổ phiếu này vẫn tăng thêm 1.200 đồng/cổ phiếu. Điều này đồng nghĩa với việc, trong tháng 10, tài sản của bà Lan tăng thêm hơn 46 tỷ đồng.

Liễu đại gia: Từ cô thợ may thành nữ doanh nhân giàu có

Một thông tin đáng chú ý khác, đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu (Hà Tĩnh) lần đầu chia sẻ về cuộc sống khó khăn của mình khi còn chưa giàu có.

Theo lời kể của bà, tuổi thơ của bà sinh ra trong nghèo khó, bố mẹ đều là Việt kiều, bố gốc Lào, còn mẹ gốc Thái. Bà được sinh ra tại Thái Lan sau đó chuyển về Việt Nam sinh sống trong xóm nghèo của tỉnh Hương Sơn - Hà Tĩnh.

Tuổi thơ không mấy khá giả, bà cũng phải bon chen kiếm sống. Năm 17 tuổi, bà mở 1 cửa hiệu cắt may và dạy may ở quê nhà và nổi tiếng lên từ đó.

Theo một số nguồn tin, bà Liễu kết hôn khá sớm và sinh được 2 người con nhưng cuộc sống gia đình không mấy hạnh phúc khi người chồng lao vào lô đề nên vỡ nợ. Khi bị nợ nần chồng chất, có những lúc bà phải trốn đi biệt tăm vì bị đòi nợ quá nhiều.

Đại gia Nguyễn Thị Liễu

Máu kinh doanh của bà Liễu có từ nhỏ cộng thêm nghị lực, ước mơ thoát khỏi nghèo khó và máu "liều" nên khi có chút vốn liếng, bà bắt đầu tính chuyện đi buôn.

Năm 25 tuổi, bà Liễu bắt đầu sang Lào mua hàng về bán. Rồi khi đi đây đó, qua lại nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước Áo, Đức, Tiệp, nhận thấy khi ấy, việc kinh doanh quần áo sang các quốc gia này khá là thuận lợi nên bà đã quyết định nhập quần áo Trung Quốc bán vào các thị trường này.

Bà cũng mua các đồ điện, máy móc đã qua sử dụng bán sang Thái Lan và xuất khẩu gạo từ Thái Lan sang Nigieria. Đến năm 1995, khi có chút vốn liếng, bà cùng bạn bè kinh doanh bất động sản sang Thái Lan.

Hiện nay, bà không hoạt động chính tại Việt Nam mà vẫn chủ yếu kinh doanh tại nước ngoài. "Tôi chủ yếu sống ở nước ngoài. Khoảng 3 tháng về nước một lần", bà chia sẻ.

Các hoạt động kinh doanh trong nước của bà thì chỉ tập trung vào lĩnh vực bất động sản. Liễu đại gia cùng một số bạn bè ở Vientianne, thị xã Pac Xan (Lào), Bangkok (Thái Lan) đầu tư kinh doanh bất động sản ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nhưng bà cũng nhận định, lĩnh vực kinh doanh này ""tiềm tàng nhiều rủi ro".

Bước chân khởi nghiệp với hai bàn tay trắng nhưng tới thời điểm hiện tại, bà là một trong số những nữ đại gia giàu có, nổi tiếng bậc nhất Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đa ngành, xuất nhập khẩu.

Ngân Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/dai-gia/vo-bau-kien-danh-roi-tien-cuong-dola-lai-ro-sieu-xe-3321375/