'Virus FIFA' hoành hành, Ngoại hạng Anh thất thủ

Loạt trận vòng loại World Cup 2018 và giao hữu quốc tế khiến các đại diện hùng mạnh tại giải Ngoại hạng chịu thiệt hại nặng nề về mặt nhân sự.

Ảnh hưởng nặng nề nhất phải kể đến Liverpool của HLV Juergen Klopp. Đội chủ sân Anfield mất Adam Lallana trong trận giao hữu giữa Anh và Tây Ban Nha. Cùng với đó, Philippe Coutinho cũng chẳng lành lặn để trở lại nước Anh sau chấn thương mới nhất gặp phải khi làm nhiệm vụ tại Brazil.
Điều đáng nói, bộ đôi này đang là niềm cảm hứng trong lối chơi của Lữ đoàn đỏ, trực tiếp đem về tổng cộng 8 bàn thắng và 10 pha kiến tạo cho Liverpool tại giải Ngoại hạng . Mất hai cái tên kể trên, gánh nặng ghi bàn tiếp tục được đặt lên vai bộ đôi Sadio Mane và Roberto Firmino, cùng với đó là ngôi sao đang nỗ lực tìm lại mình là Daniel Sturridge.

Lallana và Coutinho khiến Liverpool đau đầu.

Thiệt hại nặng nề không kém Liverpool chính là Arsenal. Đội bóng thành London méo mặt khi nhận hung tin từ Hector Bellerin , người phải nghỉ 1 tháng vì chấn thương nghiêm trọng như dự tính. Trong khi đó, ngôi sao Alexis Sanchez nén đau để ra sân trận Chile thắng Uruguay 3-1. HLV Arsene Wenger rất lo lắng cho trường hợp của cậu học trò: "Tôi cảm thấy hết sức lo lắng và mất ngủ (vì cậu ấy). Sanchez trông có vẻ mạnh mẽ nhưng tôi phải theo dõi sát sao tình trạng của cậu ấy."

Ngoài trường hợp của Sanchez, Arsenal cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân của bộ đôi Laurent Koscielny và Theo Walcott. Wenger thậm chí còn phải gọi điện "nài nỉ" HLV Didier Deschamps cho học trò của mình nghỉ ngơi ở trận gặp Bờ Biển Ngà. Thực tế, Koscielny chỉ phải thi đấu 45 phút hiệp 2 và lập tức trở về đại bản doanh Arsenal để chuẩn bị cho trận M.U. Trong khi đó, Walcott cũng chưa chắc ra sân khi cô vợ Melanie Slade sắp hạ sinh quý tử.

Màn trình diễn của Sanchez trước Uruguay:

Thê thảm không kém Arsenal chính là Manchester United. Trước loạt trận vòng loại World Cup, HLV Jose Mourinho đã đau đầu khi mất toàn bộ hàng thủ (Antonio Valencia, Chris Smalling, Eric Bailly và Luke Shaw) vì chấn thương. Sau khi loạt trận các ĐTQG thi đấu kết thúc, M.U lại phải nhận thêm hung tin từ Marouane Fellaini và Wayne Rooney.

Fellaini dính phải một chấn thương nhẹ khi làm nhiệm vụ quốc gia, trong khi Rooney cũng không thể góp mặt trong buổi tập trước trận giao hữu với TBN. Với một đội hình chắp vá, M.U khó có cơ hội làm nên chuyện trước Arsenal.

Fellaini và Rooney cũng chưa chắc ra sân.

Nửa xanh thành Manchester là Man City cũng mất 2 trụ cột trong đợt tập trung vừa rồi là đội trưởng Vincent Kompany và thủ thành Claudio Bravo. Kompany chấn thương trong lúc khởi động trận giao hữu giữa Bỉ và Hà Lan, trong khi Bravo cũng phải đau đớn rời sân trận đấu giữa Colombia và Chile. Nếu mất Kompany không phải là vấn đề quá to tát (vì vốn dĩ trung vệ này chỉ mới thi đấu 79 phút tại Premier League và không có được phong độ tốt nhất), thì Bravo lại khiến Pep rất đau đầu. Tình huống xấu nhất, chiến lược gia người TBN phải sử dụng thủ thành số 2 là Willy Caballero.

May mắn nhất phải kể đến trường hợp của Chelsea. Cách đây vài ngày, NHM The Blues cũng chẳng thể vui nổi khi bộ đôi đang có phong độ rất cao Diego Costa - Eden Hazard dính chấn thương khi tham gia loạt trận giao hữu. Tuy nhiên, hôm qua trang chủ Chelsea đã thông báo tin vui khi 2 ngôi sao kể trên hoàn toàn đủ thể lực để ra sân trận gặp Middlesbrough cuối tuần này. Dù vậy, Chelsea cũng phải chịu một mất mát khác khi tài năng trẻ Ruben Loftus-Cheek dính chấn thương khi tham gia tập luyện cùng U21 Anh.

Danh sách thương binh và những trường hợp còn bỏ ngỏ khả năng ra sân vào cuối tuần này:

Liverpool: Adam Lallana, Philippe Coutinho
Chelsea: Eden Hazard, Diego Costa, Ruben Loftus-Cheek
Arsenal: Laurent Koscielny, Hector Bellerin, Theo Walcott, Alexis Sanchez
Man City: Claudio Bravo, Vincent Kompany
Man Utd: Wayne Rooney, Chris Smalling, Luke Shaw, Eric Bailly, Marouane Fellaini

Trần Duy - Thể thao Việt Nam | 12:40 18/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/virus-fifa-hoanh-hanh-ngoai-hang-anh-that-thu-d368225.html