Vinh dự và trách nhiệm với danh hiệu được trao

Ngay sau khi nhận danh hiệu cao quý được Nhà nước trao tặng tại Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) lần thứ 10 lần sáng 6.3, các nghệ sĩ đã chia sẻ những cảm xúc đặc biệt.

NSND Lê Đại Chức: Tri ân, trọng đạo thế hệ đi trước

Nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân sau 26 năm là Nghệ sĩ Ưu tú với tôi là vinh dự, nhưng cũng là nhận thêm trách nhiệm cho mình trong công việc. Ở độ tuổi suýt soát 80, tôi thấy ngoài trách nhiệm trao truyền cho thế hệ sau còn là quá trình học hỏi kiến thức tiếp nối từ những người thầy đi trước. Đó cũng là sự tri ân, trọng đạo bởi không có sự trọng đạo ấy, không có kính tâm với tổ nghiệp, với những thế hệ đi trước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và công chúng thì không có chúng tôi hôm nay.

NSND Lê Đại Chức

Những người hoạt động văn hóa nghệ thuật chỉ mong muốn làm rạng rỡ hơn chữ văn hóa. Chữ văn có nghĩa là cái đẹp, còn hóa là sự chuyển đổi, chuyển đổi điều gì thành cái đẹp. Nghệ thuật có chức năng là đi từ cái đẹp tới cái đẹp hơn trong tâm hồn, trong nhận thức con người. Chúng ta không mong gì hơn đất nước hòa bình, thịnh vượng, mọi người no ấm, hưởng thụ một nền văn học nghệ thuật đúng như chúng ta mong muốn. Rất nhiều đồng nghiệp của chúng tôi đã ngã xuống ở chiến trường, và mọi người mong chúng tôi còn trả ơn những đồng đội đã nằm xuống và mong ước của Nhân dân. Chắc chắn đó là nguyện vọng không thể cao hơn.

NSND Tấn Minh: Tiếp tục tận hiến cho khán giả, cho nghệ thuật

Lựa chọn con đường làm nghệ thuật, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay. Vì vậy, tôi thấy vui và hạnh phúc khi sự cống hiến mấy chục năm qua của mình được ghi nhận. Tôi nghĩ, hàng trăm con người có mặt trong ngày hôm nay đều có chung niềm vui ấy. Với gia đình tôi niềm vui còn nhân đôi khi cả hai vợ chồng được nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân dịp này. Chúng tôi đã hết lòng cho sáng tạo văn hóa và nghệ thuật, chúng tôi vẫn tiếp tục gìn giữ, phát triển văn hóa và tận hiến cho khán giả, cho nghệ thuật.

Vợ chồng NSND Tấn Minh và NSND Thu Huyền

Không phải bây giờ, mà từ rất lâu, vợ chồng tôi luôn chia sẻ với nhau. Với vai trò là những khán giả khó tính, chúng tôi luôn ngồi xem sản phẩm của nhau, đóng góp ý kiến, đồng hành với nhau trong quá trình làm nghề, mặc dù ở hai lĩnh vực khác nhau. Xét cho cùng, chúng tôi vẫn là nghệ sĩ, vẫn có nhìn nhận khá khắt khe để giúp nhau cùng tốt lên.

Tôi vẫn tôn trọng nguyên tắc tin tưởng nhau, không ngừng cố gắng để hoàn thiện cuộc sống của mình, nghề nghiệp của mình và quan trọng là biết hài lòng với cái mình đang có, hiểu giá trị cốt lõi của mình là gì, để nhìn nhận mọi chuyện đúng hơn.

NSND Xuân Bắc: Danh hiệu là niềm tin, động lực và sự khích lệ

Nghệ sĩ gửi gắm tài năng qua những hình tượng nhân vật, nên quan trọng nhất với nghệ sĩ là tác phẩm nghệ thuật, là thái độ sống, nhưng khi được trao danh hiệu, tôi thực sự cảm thấy vui mừng và hạnh phúc, hãnh diện, tự hào, đồng thời cũng suy nghĩ, trăn trở. Có nghệ sĩ khi đạt danh hiệu xong thì cảm thấy đủ rồi. Cá nhân tôi cho rằng, khi đạt danh hiệu chúng ta bắt đầu một hành trình mới, hành trình của một nghệ sĩ có danh hiệu, và luôn cố gắng phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu đó, không phải hôm nay, mà ngày mai và sau này nữa…

NSND Xuân Bắc

Danh hiệu là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước, Nhân dân về cả quá trình lao động sáng tạo của nghệ sĩ. Cùng với động lực và sự khích lệ, danh hiệu với nghệ sĩ còn là niềm tin về sự cố gắng cống hiến, phấn đấu của mình được ghi nhận. Nhưng các tác phẩm nghệ thuật, các tiết mục có giá trị mới là điều nghệ sĩ hướng tới, giúp cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

H.Sen

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/van-hoa/vinh-du-va-trach-nhiem-voi-danh-hieu-duoc-trao-i362052/