Vĩnh biệt người khiến Brazil phải khóc

Đá 3 trận trong 2 năm nhưng vẫn được gọi vào đội tuyển quốc gia, đó là trường hợp của P.Rossi. Có ông trong đội hình, Italy đã đánh bại Brazil, Ba Lan, Tây Đức hùng mạnh để giành cúp vàng World Cup 1982.

Ngày P.Rossi trút hơi thở cuối cùng (9-12) đã để lại bao tiếc thương trong lòng đồng đội và người hâm mộ xứ sở mì ống. Tờ GOAL phiên bản Italy tỏ lòng thương tiếc: “Vĩnh biệt ông, cầu thủ chọn vị trí hay nhất trong vòng cấm”.

Trước thềm World Cup 1982, P.Rossi chỉ đá có 3 trận trong 2 năm, ghi duy nhất 1 bàn thắng cho Juventus. Giới chuyên môn coi sự nghiệp của P.Rossi khi đó đã chấm dứt. Bởi vậy, khi HLV E.Bearzot đưa P.Rossi vào danh sách dự World Cup 1982, không chỉ người hâm mộ Italy sốc mà chính đồng đội của tiền đạo này ở CLB Juventus cũng bán tin bán nghi. Chẳng ai nghĩ chân sút sinh năm 1956 này đủ thể lực để thi đấu bóng đá đỉnh cao. Trong khi đó, một vài chính trị gia còn gây áp lực lên Liên đoàn Bóng đá Italy, đòi loại P.Rossi khỏi đội tuyển bởi họ không muốn chứng kiến một người “nhúng chàm” khoác lên mình màu áo thiên thanh.

P.Rossi ghi bàn trong trận chung kết World Cup 1982.Ảnh: eluniversal.

Nhưng P.Rossi chưa một lần nhận mình có tội. Bê bối dàn xếp tỷ số “Totonero” nổ ra khiến P.Rossi khi đó thuộc biên chế CLB Perugia bị cấm thi đấu 3 năm. Sau đó, án phạt giảm xuống 2 năm nhưng đủ khiến trung phong cao 1,78m này không có cơ hội dự EURO 1980. Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, P.Rossi luôn khẳng định bản thân vô tội, không dính đến bê bối dàn xếp tỷ số “Totonero” năm xưa.

Vòng bảng World Cup 1982, tờ Gazzetta dello Sport gọi P.Rossi là “bóng ma vô định trên sân” vì có tiền đạo này, coi như Italy chấp đối thủ một người. Nhưng đến vòng đấu loại trực tiếp, P.Rossi bùng nổ dữ dội. “Ho Fatto Piangere il Brasile” (Tôi đã khiến Brazil phải khóc) là tên cuốn tự truyện ra đời năm 2002 của P.Rossi. Tiêu đề của cuốn sách cũng khắc họa khoảnh khắc vinh quang nhất trong sự nghiệp của chân sút này. Đó là cú hat-trick giúp Italy đánh bại Brazil hùng mạnh với tỷ số 3-2 tại tứ kết World Cup 1982.

Bán kết, P.Rossi ghi 2 bàn vào lưới Ba Lan. Chung kết, tiền đạo này ghi bàn mở tỷ số vào lưới Tây Đức trong chiến thắng oanh liệt 3-1 của đội nhà. Chỉ cần 3 trận, P.Rossi đã trở thành “Vua phá lưới” World Cup 1982 với 6 bàn thắng, đồng thời giành luôn phần thưởng Quả bóng Vàng World Cup lẫn Quả bóng Vàng châu Âu.

P.Rossi được đánh giá là ngôi sao của một giải đấu. Người ta nhớ đến ông là bởi vòng chung kết World Cup 1982 trên đất Tây Ban Nha, nơi mà gần như một mình ông đã “tiễn” Brazil-ứng cử viên số 1 cho chức vô địch-về nhà.

NGUYỄN THUẦN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/vinh-biet-nguoi-khien-brazil-phai-khoc-646311