Villarreal & Cơn khủng hoảng chấn thương: Đưa bệnh viện ra chống bão tiền

(TT&VH)- Villarreal vừa có chiến thắng quan trọng 2-0 trước Vallecano. Nhờ 3 điểm có được từ chiến thắng này, họ đã leo từ vị trí thứ 18 lên 13 và tạm thời quên đi cơn khủng hoảng về phong độ. Nhưng để đánh đổi cho chiến thắng, Villarreal lại rơi vào một cơn khủng hoảng mới, lần này liên quan đến bài toán lực lượng.

Zapata là cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương. Tuyển thủ người Colombia vừa dính chấn thương đầu gối trong buổi tập trước trận đấu này. Để bình phục, anh cần ít nhất 5 tuần. Trước đó, ngay sau trận đấu với Rayo Vallecano, "bệnh viện" ở El Madrigal đã nhận liền một lúc ba ca mới, trong đó có 2 tiền đạo là Camunas và Marco Ruben. Ngoài ra còn có thêm tiền vệ Cani, tác giả của bàn mở tỉ số cho Villarreal trước Man Cityở lượt đi, người sẽ phải nghỉ chơi ít nhất 6 tuần vì chấn thương đầu gối.

Cứ nhìn vào những cái tên mới gia nhập danh sách thương binh, có thể hiểu được cảm giác của HLV Garrido, ban huấn luyện và cả các CĐV của "Tàu ngầm Vàng" lúc này là cay đắng đến nhường nào. “Cơn bão chấn thương đã càn quét qua và cuốn theo một lượng lớn các cầu thủ của chúng tôi. Đây có thể xem là thảm họa lớn chưa từng có, và chúng tôi hy vọng những điều tương tự không bao giờ xảy ra nữa”, một thành viên trong ban huấn luyện của Villarreal ngán ngẩm cho biết.

Villarreal (trái) đang đối mặt với bão chấn thương- Ảnh Getty

Như đã biết, trước đó, Villarreal đã mất 2 cầu thủ cực kỳ quan trọng là Nilmar và Rossi. Nilmar đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật chấn thương đầu gối hồi đầu tháng 10 và cần 2 tháng để bình phục, trong khi Rossi thậm chí còn phải nghỉ tới hết mùa vì một chấn thương nghiêm trọng cũng ở đầu gối (đứt dây chằng chéo). Chưa nói tới chất lượng, ngay cả việc đảm bảo số lượng với Villarreal bây giờ cũng là một cơn đau đầu. Với tổng cộng 8 cầu thủ chấn thương, họ chỉ còn đúng 13 cầu thủ lành lặn (bao gồm cả 2 thủ môn dự bị), một con số quá ít để HLV Garrido có được những lựa chọn cho những trận đấu trước mắt.

Vấn đề với Villarreal là danh sách chấn thương sẽ không dừng lại ở đó. 13 cầu thủ còn lại sẽ phải căng sức ra để gánh vác công việc của những người không thể thi đấu. Với mật độ dày 4 ngày/trận, sự quá tải là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và trong cái vòng luẩn quẩn, khi các cầu thủ bị quá tải, những chấn thương lại ập đến như một hệ quả tất yếu. May mắn cho Villarreal là sau loạt trận cuối tuần này, các giải vô địch quốc gia sẽ tạm nghỉ thi đấu để các ĐTQG tập trung. Đây sẽ là cơ hội cho những trường hợp chấn thương nhẹ hơn, như Camunas, Marco Ruben, Marcos Senna hay Carlos Marchena, kịp hồi phục thể lực.

Tuy nhiên, trước khi tính đến sự trở lại này, Villarreal cần phải lo giải cho xong bài toán chữa cháy cho hai trận đấu sắp tới cái đã. Mà trước hết là trận tái đấu Man Citytrên sân nhà vào đêm nay. Một trận "chung kết" cho giấc mơ Champions League của Villarreal. Thậm chí, nếu không thắng, hy vọng giành vé xuống chơi ở Europa League cũng sẽ khép lại với đội bóng của Garrido.

Nhưng vấn đề ở chỗ là Man Citycũng đang rất khát điểm, và bung hết sức ra để đá một trận tử chiến với đối thủ mạnh hơn hẳn không khác gì một hành động tự sát với Villarreal. Có lẽ với "Tàu ngầm Vàng" lúc này, sẽ là thiết thực hơn cả nếu họ xác định rằng mình cứ ra sân đá cho xong thủ tục, và cầu trời để không có thêm cầu thủ nào dính chấn thương nữa. Bảo toàn được lực lượng trước Man City, với Garrido, cũng có thể coi là một thành công rồi.

Trần Giáp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/155n20111102104814518t129/villarreal-con-khung-hoang-chan-thuong-dua-benh-vien-ra-chong-bao-tien.htm