Việt Nam cần làm gì trước Triều Tiên?

Ngày mai sẽ diễn ra trận giao hữu Việt Nam vs Triều Tiên, trước đối thủ trên tầm thì không dễ để thầy trò HLV Hữu Thắng có thể chơi bóng theo ý mình.

Lối chơi là ưu tiên

Một trận giao hữu chất lượng hiếm hoi của ĐT Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2016 nên có lẽ thầy trò HLV Hữu Thắng cần thật sự nghiêm túc. Nghiêm túc ở đây là ở lối chơi, những thử nghiệm bởi từ sau đó chúng ta chỉ có 2 trận giao hữu với Indonesia và 3 trận giao hữu trước các đội hạng thấp (trẻ) ở Hàn Quốc. Một dịp hiếm hoi để kiểm nghiệm khả năng tấn công lẫn phòng ngự của đội nhà. Bởi xét một cách nào đó, Triều Tiên có nhiều điểm tương đồng với các đối thủ lớn nhất của ĐTVN tại AFF Cup như tấn công nhanh giống Thái Lan, bóng bổng cực tốt như Philippines.

Điều đầu tiên cần kiểm nghiệm chính là lối chơi bởi rất khó để chúng ta chơi thứ bóng đá “cửa trên”, kiểm soát bóng trước Triều Tiên. Như vậy bài toán với HLV Hữu Thắng sẽ cần phải thay đổi nhanh chóng sang phòng ngự phản công. Ở khâu phòng ngự, cần chú ý những đường bứt tốc đầy dũng mãnh của đội bạn. Họ có thể đánh vỗ mặt chúng ta với các pha phối hợp nhanh mà hàng thủ ĐT Việt Nam dễ bị hụt hơi. Kể cả khi khu trung lộ bị bịt kín, Triều Tiên vẫn cực mạnh với khả năng tạt cánh đấu đầu và nhất là khả năng sút xa của những Il-Gwan Jong hay Kwang-Ryong Pak. Nói chung, đội bạn rất toàn diện nếu đặt cạnh Công Vinh và các đồng đội. Nhiệm vụ của bộ tứ vệ và nhất là “mỏ neo” Hoàng Thịnh sẽ cực kỳ quan trọng. Một chút thiếu tập trung hoặc đơn giản là mắc sai lầm là khung thành Nguyên Mạnh sẽ đứng trước báo động đỏ.

ĐT Việt Nam cần nghiêm túc thử nghiệm lối chơi trước Triều Tiên

Pressing lùi sâu và phản công chớp nhoáng

Ở trận đấu gần nhất giữa 2 đội tại Mỹ Đình vào năm ngoái, ĐT Việt Nam đã chơi cực tốt và cầm hòa đối thủ 1-1. Đó là trận đấu mà cách pressing lùi sâu của đội bóng áo đỏ tỏ ra cực kỳ có tác dụng. Chúng ta hoàn toàn nhường cho đối thủ lên đến vạch giữa sân. Tuy nhiên từ đây đến trước vòng cấm địa của Nguyên Mạnh là những lớp pressing đan xen nhau dày đặc. Đoàn quân hiếu chiến từ Đông Á đã rất bất ngờ trước cách chơi này của ĐT Việt Nam và gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí họ còn nôn nóng và dính đòn phản công chớp nhoáng của đội bóng áo đỏ. Kết quả, Triều Tiên phải nhờ quả 11m có phần may mắn lúc cuối trận thì mới tránh được thất bại trước ĐTVN.

Thế nhưng mỗi trận mỗi khác, Triều Tiên ngày mai tại Thống Nhất rất khác. Họ sẽ khó lường hơn với tân thuyền trưởng Andersen. Đương nhiên khó khăn với ĐT Việt Nam sẽ lớn hơn nhiều. Dù vậy chỉ cần giữ được tính tổ chức trong cách vây bắt người thì việc kiềm tỏa đối thủ hàng đầu châu lục không phải chuyện không thể. Những thất bại của Triều Tiên trước Philippines, Trung Quốc, Uzberkistan là tham khảo cho thầy trò HLV Hữu Thắng. Chỉ có điều các đội bóng trên đều thắng nhờ lối chơi giàu sức mạnh, điều tương đối xa lạ với ĐTVN hiện nay.

ĐT Việt Nam cần những pha phản công chớp nhoáng

Bên cạnh phòng ngự, ĐT Việt Nam còn phải chứng tỏ nhiều điều ở mặt trận tấn công. Đó là triết lý kiểm soát bóng, tấn công ban ngắn không đơn giản trước đối thủ hàng đầu châu lục. Đội bạn có thừa sức mạnh và sự quyết liệt để vây bắt mỗi khi chúng ta có bóng. Những sai số trong các đường chuyền rồi sẽ nhiều hơn. Cực khó để chúng ta có thể nghĩ đến một bàn thắng theo kiểu đập nhả 1, 2 trong đoạn ngắn như cách đá chính của đội bóng áo đỏ hiện nay.

Khó chơi tấn công trước Triều Tiên, ĐT Việt Nam còn lựa chọn khác là phản công. Yêu cầu thì đương nhiên là phải càng nhanh, càng đơn giản càng tốt. Một đường chuyền vượt tuyến của Xuân Trường, hay một pha bứt tốc của Huy Toàn sẽ là lựa chọn khả dĩ nhất của chủ nhà.

Kết luận

Dù chỉ là giao hữu nhưng chính vì thế mà ĐT Việt Nam cần phải nghiêm túc kiểm nghiệm lối chơi hơn. Nên nhớ rằng, các đối thủ lớn nhất của chúng ta tại AFF Cup 2016 như Thái Lan, Philippines đều có sức mạnh chẳng kém gì Triều Tiên.

Trần Đức

⇒ Báo bóng đá cập nhật thông tin dự đoán kết quả bóng đá và báo bóng đá việt nam .

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/viet-nam-vs-trieu-tien-nhung-dieu-can-lam-168-144801.html