Việt Hương khoe chồng

"Tôi từng dự định không công bố hình ảnh của chồng lên báo chí. Chỉ cần khán giả biết tôi đã làm mẹ là đủ. Sau đó, tôi nghĩ lại, nếu gia đình hạnh phúc, mình cũng nên chia sẻ niềm vui này với khán giả. Tôi thay đổi và quyết định khoe chồng." - danh hài Việt Hương chia sẻ.

Trở về Việt Nam trong vài ngày ngắn ngủi, Việt Hương kịp tham gia chương trình kỷ niệm 5 năm thành lập công ty Nụ Cười Mới bằng tiểu phẩm vui nhộn. Thời gian còn lại, chị dành gặp gỡ bạn bè và chụp ảnh cho album ca nhạc sắp phát hành. Tuy không diễn kịch cho sân khấu Nụ Cười Mới nhưng đối với cố nghệ sĩ Hữu Lộc, danh hài này có thâm tình rất đặc biệt. Rất nhiều lần, Hữu Lộc ngỏ ý mời Việt Hương tham gia kịch dài, chị hứa nhưng chưa thu xếp được thời gian. Chuyến về lần này như lời tạ lỗi và thắp nén nhang cho người anh – người bạn vắn số. Khi nghe tin Hữu Lộc vừa mất, Việt Hương không về nước kịp nên tổ chức buổi lễ tưởng niệm tại nhà riêng ở Mỹ. Dịp này, chị cũng đến thăm gia đình cố nghệ sĩ Hữu Lộc. - Nghe nói chị khóc rất nhiều khi nghe tin Hữu Lộc qua đời? Tôi nói đây không phải để lấy lòng khán giả hay “ăn” theo tên người khác mà rất thật lòng, tôi đã mất ngủ mấy ngày khi nghe tin anh Hữu Lộc qua đời. Từng thoát chết sau tai nạn lật xe vào năm 2006, nên tôi rất hiểu ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Tôi quá may mắn vì vượt qua được, còn anh thì không. Càng sống mình càng thấy ranh giới này thật mong manh. Ai đã từng đối mặt với nó mới cảm nhận rõ được điều này. Dù không làm việc chung cùng nhưng anh em vẫn quý nhau, nên tôi rất đau buồn khi nghe tin anh ấy mất. - Có nghĩa bởi gặp tai nạn, chị mới quý trọng cuộc sống? Đúng vậy đấy. Trước đây, tôi ham làm lắm! Có việc là cứ nhận hết không kể sức khỏe. Từ sau tai nạn, tôi thấy mình phải sống chậm lại, phải biết tận hưởng cuộc sống một chút. Nếu bây giờ mà cứ làm việc tốc độ ào ào như trước, có thể một ngày nào đó mình đột quỵ không chừng. - Thời gian qua, tại sao chị lại thoát ẩn thoát hiện ở Việt Nam? Thật ra tôi vẫn đi đi về về thôi. Tuy không xuất hiện thường xuyên trên truyền hình nhưng vẫn xuất hiện qua băng đĩa. Khi có bầu hai tháng, tôi về Việt Nam quay đĩa Ma. Gần đến ngày sinh, tôi thu âm CD ca nhạc cho đến lúc sinh con. Vừa qua, đĩa hài kịch Ma của tôi được yêu thích nên nhiều người hối thúc làm tiếp. Thế nhưng, nếu có làm tiếc chắc chắn sẽ nhàm chán nên tôi phải nghĩ ra chiêu khác. Tôi sẽ làm về chuyện chốn cung tiên chẳng hạn. - Chị muốn chuyển qua làm ca sĩ sao? Không đâu. Tôi muốn thu để tạo màu sắc khác mà thôi. Album gồm 9 bài hát rất quen thuộc nhưng có cách thể hiện mới lạ và không giống ai. Còn lạ thế nào, khi phát hành khán giả sẽ bất ngờ. - Được biết quá trình sinh con của của chị không hề dễ dàng chút nào? Ly kỳ lắm. Nói đúng hơn, đó là kỷ niệm nhớ đời chứ không dừng lại ở mức ly kỳ nữa. Khi mang thai, tôi tập thể dục như đi bộ cho dễ sinh. Chín tháng mang thai, tôi tăng 20 ký. Bác sĩ chẩn đoán sức khỏe tốt và sẽ sinh thường. Thế nhưng đến ngày sinh, tôi vỡ nước ối và nằm chờ 12 giờ vẫn chưa sinh được. Hơn nữa, khi tôi ở bệnh viện, chồng và mẹ tôi về nhà gần đó để lấy thêm đồ dùng, tôi chuyển dạ lần nữa. Đến khi tình hình nguy cấp, đứa con bị ngạt thở, hạ nhịp tim nên bác sĩ chụp thuốc mê cho tôi để mổ mà không có người thân nào bên cạnh. Khi tỉnh dậy, tôi hỏi: “Con tôi đâu?”, họ nói đứa bé an toàn. Nghĩ bác sĩ nói để trấn an nên tôi hỏi lại người thân một lần nữa. Đến khi má tôi nói không sao, tôi mới yên tâm và bật khóc ngon lành. - Hai vợ chồng chị quen nhau khi nào? Chồng tôi tên Hoài Phương, từng du học về âm nhạc và có nhiều năm giảng dạy ở Mỹ. Ngày trước ở Việt Nam, anh hát chung ban nhạc với Bằng Kiều. Khi Bằng Kiều hát cho trung tâm Thúy Nga, anh ấy rủ anh Phương xuống thổi kèn cho ban nhạc. Năm 2007, tôi lưu diễn ở Mỹ và gặp anh. Khi chúng tôi quen nhau, anh Phương không biết tôi là danh hài và không hề quan tâm đến mức đổ nổi tiếng của vợ. Cứ thế cả hai quen nhau hồn nhiên và yêu nhau lúc nào không hay. Ban đầu nhà ai nấy ở, hơn một năm nay mới “góp gạo thổi cơm” cùng nhau. - Nổi tiếng đã lâu, vậy mà khán giả chưa thấy chị tổ chức liveshow riêng cho mình. Vì sao vậy? Năm ngoái, tôi định làm liveshow ở Việt Nam nhưng vì có con nên không thực hiện được. Trong một chuyến theo chân anh Phương lưu diễn ở châu Âu, tôi vào nhà thờ Đức Bà ở Paris (Pháp) và cầu xin mình sẽ có một đứa con. Chẳng bao lâu, tôi mang thai. Tôi nghĩ con cái là của trời cho nên quyết định dừng lại mọi hoạt động để sinh con. Còn năm nay, nghe nói nhiều đồng nghiệp sẽ làm nên tôi không muốn tổ chức. Tôi không vội vã trong việc tổ chức show. Nếu khán giả còn thương, mười năm nữa làm liveshow vẫn chưa muộn. - Kiều Oanh, Việt Hương và Thúy Nga là ba gương mặt nữ ăn khách tại hiện nay. Bản thân chị có thấy sự cạnh tranh với hai đồng nghiệp không? May mắn thay, cả 3 người đều có 3 phong cách, “màu sắc” khác nhau nên bản thân tôi không thấy có sự cạnh tranh. Tùy theo tính chất chương trình mà bầu sô mời ai. Từ hồi theo nghề đến nay, tôi tự hào mình đi lên bằng chính khả năng chứ không được ai nâng đỡ. Thậm chí ban đầu, tôi còn bị người khác đạp xuống. Thế nên giờ đây, tôi khá thờ ơ trước hào quang và sự nổi tiếng. Nếu có đàn em nào nổi “cồn cào” hơn, tôi cũng thấy là chuyện bình thường. - Dường như chị từng có ý định không công bố hình ảnh chồng mình với công chúng? Ban đầu, tôi từng dự định không công bố hình ảnh của chồng lên báo chí. Một phần vì hai vợ chồng, người là diễn viên người làm ca sĩ nên sợ ảnh hưởng đến hình ảnh và mất người hâm mộ. Tôi muốn để tự nhiên, ai biết thì biết. Chỉ cần khán giả biết tôi đã làm mẹ là đủ. Vả lại, lỡ hôm nay tôi nói mình hạnh phúc, rồi sau này “cơm không lành canh không ngọt” hoặc chia tay cũng không hay. Sau đó, tôi nghĩ lại, nếu gia đình hạnh phúc, mình cũng nên chia sẻ niềm vui này với khán giả. Tôi thay đổi và quyết định khoe chồng. Theo Tiếp Thị Gia Đình

Nguồn XZone: http://xzone.vn/default.aspx?id=19808&portalid=77&tabid=160