Viện trợ cho Gaza mắc kẹt và chất đống ở Ai Cập

Các quan chức Liên hợp quốc hôm thứ Hai (20/50 cảnh báo rằng thực phẩm và thuốc men cho người Palestine ở Gaza đang chất đống ở Ai Cập vì cửa khẩu Rafah vẫn bị đóng cửa.

Quan chức viện trợ cấp cao của Liên hợp quốc Edem Wosornu nói: “Chúng tôi không còn từ ngữ nào để mô tả những gì đang xảy ra ở Gaza. Nó như một thảm họa, một cơn ác mộng, như địa ngục trần gian. Và còn tệ hơn nữa”.

 Người Palestine tụ tập với hy vọng nhận được viện trợ được chuyển đến Gaza thông qua một bến tàu do Mỹ xây dựng, ngày 19 tháng 5 năm 2024. Ảnh: REUTERS

Người Palestine tụ tập với hy vọng nhận được viện trợ được chuyển đến Gaza thông qua một bến tàu do Mỹ xây dựng, ngày 19 tháng 5 năm 2024. Ảnh: REUTERS

Bà nói với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng việc đóng cửa cửa khẩu Rafah đã ngăn chặn việc vận chuyển ít nhất 82.000 tấn vật tư, trong khi việc tiếp cận cửa khẩu Kerem Shalom của Israel bị hạn chế do "sự thù địch, điều kiện hậu cần đầy thách thức và các thủ tục phối hợp phức tạp".

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry hôm 20/5 cho biết việc ngừng chuyển hàng viện trợ qua cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Dải Gaza đe dọa hoạt động nhân đạo. "Sự hiện diện quân sự ở cửa khẩu Rafah và các hoạt động quân sự khiến các đoàn xe viện trợ và tài xế xe tải gặp nguy hiểm", ông nói.

Việc vận chuyển hàng viện trợ quốc tế đã bị mắc kẹt ở phía biên giới Ai Cập dẫn đến lo ngại rằng một số nguồn cung cấp thực phẩm sẽ bị hư hỏng. Shoukry kêu gọi Israel nhanh chóng mở các tuyến đường bộ khác để cung cấp viện trợ.

Việc tiếp cận viện trợ vào miền nam Gaza đã bị gián đoạn kể từ khi Israel tăng cường các hoạt động quân sự ở Rafah, một động thái mà Liên hợp quốc cho rằng đã buộc 900.000 người phải chạy trốn.

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Gilad Erdan nói với Hội đồng Bảo an rằng Israel không có lựa chọn nào khác ngoài việc truy đuổi Hamas ở Rafah và rằng việc sơ tán dân thường khỏi vùng chiến sự đang hoạt động nên được ủng hộ chứ không nên lên án.

Hồng Hạnh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vien-tro-cho-gaza-mac-ket-va-chat-dong-o-ai-cap-post296295.html