Việc ngoài giờ của Bí thư Đảng ủy xã

Đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Cư Pui, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) là người lớn lên từ vùng đất khó này nên thấu hiểu nỗi vất vả của người dân nơi đây.

Thông qua các đợt làm từ thiện, Bí thư Tâm giữ liên hệ với các nhóm, tổ chức thiện nguyện để kêu gọi giúp đỡ những trường hợp khó khăn ở địa phương mỗi khi cần. Mọi sự giúp đỡ dù lớn hay nhỏ của các tổ chức, cá nhân đều được ông trân trọng và ghi chép, công khai, minh bạch. Đây chính là bí quyết để các nhà hảo tâm tin tưởng khi phát tâm thiện nguyện. Nhiều đoàn từ thiện thường liên hệ với ông để hỏi xem bà con cần gì. Bí thư Tâm đã nói về mong ước có được căn nhà vững chãi để che mưa, chắn gió của bà con nơi đây. Cứ thế, hàng chục ngôi nhà mang nghĩa tình của bà con khắp nơi đã được dựng lên trên “cổng trời” Cư Pui, giúp hiện thực hóa ước mơ của người dân nghèo, góp phần tạo nên diện mạo, sức sống mới cho mảnh đất vùng cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Cư Pui chúc mừng gia đình chị Giàng Thị Mo có ngôi nhà mới.

Theo chân đồng chí Nguyễn Văn Tâm, chúng tôi đến thăm gia đình anh Sùng A Dơ ở thôn Ea Uôl, xã Cư Pui. Đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vừa được một quỹ từ thiện hỗ trợ, xây tặng căn nhà rộng hơn 50m2. Lúc chúng tôi đến, vợ A Dơ-chị Giàng Thị Mo-vừa đi lấy nước về, còn 6 người con của đôi vợ chồng trẻ này đang nheo nhóc vui đùa ngoài sân, chân trần, đầu không đội mũ, những mái tóc vàng hoe. Chị Mo cho biết, chồng đã lên rẫy từ sớm, còn mình bận lo đàn con nên ít có thời gian phụ chồng công việc nương rẫy. Nói về căn nhà vừa xây, chị Mo gửi lời cảm ơn chính quyền và các nhà hảo tâm. Bởi gia đình quá nghèo, phải chạy ăn từng bữa nuôi con nên ước mơ về một ngôi nhà vững chãi thật quá xa xôi. Để giúp chúng tôi hiểu hơn hoàn cảnh của gia đình A Dơ, Bí thư Tâm đưa chúng tôi thăm lại ngôi nhà cũ nằm trên con dốc. Căn nhà được ghép bằng ván cũ, xiêu vẹo. Chứng kiến hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình A Dơ, đồng chí Tâm đứng ra kết nối với các nhà hảo tâm. Nhờ đó, vợ chồng A Dơ đã được một nhóm từ thiện giúp đỡ xây nhà. Không chỉ tặng nhà, các nhà hảo tâm còn kêu gọi tặng thêm giường, bàn học cho các cháu nhỏ.

Chúng tôi tiếp tục tới thăm căn nhà còn thơm mùi vôi vữa của chị H Nhao Niê ở buôn Khóa, xã Cư Pui. Chia sẻ với chúng tôi, chị H Nhao Niê không giấu được niềm vui: “Ngày dọn vào căn nhà mới, vợ chồng tôi vẫn còn chưa tin đó là sự thật. Vì vui quá, chúng tôi không nghĩ mong ước của mình lại thành sự thật sớm vậy”. Chị H Nhao Niê nhớ lại, ngày mới lấy chồng, chị được gia đình cho một mảnh đất đủ cất căn nhà nhỏ làm nơi che mưa, che nắng. Chỉ với vài sào đất cằn cỗi, hai vợ chồng chị cố gắng làm lụng, song chỉ đủ ăn và lo cho con. Thời gian trôi đi, căn nhà gỗ cũng xuống cấp, những đêm mưa lạnh, gió lùa vào khiến hai vợ chồng trằn trọc. Vợ chồng chị mong ước có tiền sửa lại ngôi nhà nhưng tích góp chưa đủ tiền. Thấu hiểu hoàn cảnh của vợ chồng chị H Nhao Niê, Bí thư Tâm tiếp tục đứng ra kết nối và duyên lành lại đến. Các đoàn thể và nhà hảo tâm từ nhiều nơi đã góp tặng gia đình chị 70 triệu đồng xây nhà. Vợ chồng chị H Nhao Niê gom thêm tiền để hoàn thiện cho ngôi nhà thêm đẹp, khang trang hơn. Chị gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm. Hai vợ chồng chị nói sẽ cố gắng làm ăn, không phụ lòng giúp đỡ của mọi người.

Bài và ảnh: PHƯƠNG KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/viec-ngoai-gio-cua-bi-thu-dang-uy-xa-727183