Vì sao 3 em gái bị anh trai nhốt, xích trong nhà?

Ngày 21/7, các cơ quan chức năng TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã có báo cáo về trường hợp 3 chị em gái trong 1 gia đình bị anh trai (cùng cha khác mẹ) xích, nhốt trong nhà. Cả 3 người phụ nữ này đều có giấy chứng nhận bị tâm thần phân liệt.

Trước đó, ngày 20/7, từ tin báo của người dân về việc có 3 người phụ nữ bị xích chân trong một căn nhà sát chuồng heo tại thôn Ánh Mai 3 (xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc), đại diện các ngành chức năng đã có mặt để kiểm tra, ghi nhận vụ việc. Qua làm việc, căn nhà 3 người phụ nữ đang sinh sống là của ông Nguyễn Hải Hà (SN 1958, trú xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc). Bên trong căn nhà có 2 người phụ nữ bị xích chân bằng dây xích sắt vào cửa sổ, nằm dưới sàn nhà trong tình trạng hoảng sợ. Người phụ nữ còn lại co rúm trốn trong một góc nhà.

Cả 3 người phụ nữ trên có hộ khẩu thường trú tại xã Phú Xuyên (H.Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) và đều được TAND H.Tân Phú tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. Sau khi tiếp xúc 2 người phụ nữ đang bị xích chân, cơ quan chức năng TP.Bảo Lộc yêu cầu ông Nguyễn Hải Hà tháo xích cho họ. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hà cho biết, 3 người bị xích chân, nhốt trong một căn nhà suốt 2 năm qua là do bị bệnh tâm thần, không kiểm soát được năng lực hành vi. Cực chẳng đã, buộc gia đình ông Hà phải dùng tới biện pháp trên. Lý giải về việc để 3 người em gái của mình ngủ dưới sàn gạch lạnh lẽo, ông Hà cho biết sợ lót nệm sẽ bị 3 chị xé mất. Ngoài ra, ông Hà còn cho biết hàng tháng ông đều xuống tỉnh Đồng Nai để nhận tiền trợ cấp của 3 người phụ nữ này.

Các cơ quan chức năng làm việc tại nhà ông Hà

Các cơ quan chức năng làm việc tại nhà ông Hà

Ông Đinh Công Huyện - Phó phòng Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.Bảo Lộc, cho biết: Tại thời điểm chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tiếp xúc, cả 3 người phụ nữ đều nói chuyện bình thường. Đặc biệt, 2 người phụ nữ bị xích chân trả lời các câu hỏi đúng nội dung, đúng trọng tâm, đồng thời kiểm soát tốt hành vi của mình. Cũng theo ông Huyện, đối với những người bị xác định là tâm thần phân liệt, nhưng khi họ bình thường thì người nhận hoặc được giao nuôi dưỡng, chăm sóc phải để họ sinh hoạt trong môi trường, trạng thái bình thường.

Thế nhưng, trong thời gian nhận nuôi 3 người em gái suốt 2 năm nay, ông Hà thường xuyên dùng dây xích bằng sắt để xích chân của 2 người em gái vào cửa sổ. Sau khi kiểm tra, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã mời cán bộ y tế tới thăm khám sức khỏe cho cả 3 người phụ nữ, đồng thời đánh giá nơi ăn ở của những người phụ nữ này là không đảm bảo vệ sinh môi trường. Điều này rất dễ làm cho tình trạng bệnh tật của 3 chị có chiều hướng nặng thêm.

Sau khi kiểm tra, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các bên, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Bảo Lộc và Phòng LĐ-TB&XH thành phố cùng UBND xã Lộc Châu đề xuất đưa cả 3 người phụ nữ đến một trung tâm bảo trợ xã hội để tạm chăm sóc, chờ phán quyết trao quyền giám hộ của TAND TP.Bảo Lộc. Tuy nhiên, ông Hà đã từ chối đề nghị hỗ trợ này của cơ quan chức năng. Cùng thời điểm kể trên, một người anh khác của 3 người phụ nữ này là ông Nguyễn Đức Thịnh (SN 1972, ngụ xã Lộc Châu) đề nghị đưa một người em gái trong số 3 người này về nhà mình để chăm sóc, nuôi dưỡng. Yêu cầu trên của ông Thịnh cũng bị ông Hà khước từ.

Hình ảnh 3 phụ nữ bị xích, nhốt trong nhà do bị tâm thần

Hình ảnh 3 phụ nữ bị xích, nhốt trong nhà do bị tâm thần

Để đảm bảo cuộc sống cho 3 người phụ nữ, cơ quan chức năng TP.Bảo Lộc đã yêu cầu ông Hà viết cam kết không xích, giam giữ 3 người em gái trong khi chờ phán quyết của tòa án về phân định quyền giám hộ, đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường tốt nhất khi nuôi dưỡng 3 người phụ nữ này.

Cơ quan chức năng TP.Bảo Lộc cũng giao UBND xã Lộc Châu thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành của ông Hà trong quá trình nuôi dưỡng 3 người phụ nữ theo cam kết đã ký. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Bảo Lộc đã trao 5 triệu đồng để hỗ trợ chăm sóc cho 3 người phụ nữ này.

Hà Anh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/vi-sao-3-em-gai-bi-anh-trai-nhot-xich-trong-nha_150177.html