Về Vàng Đán những ngày cuối năm

Những ngày cuối năm, tiết trời các tỉnh miền núi phía Bắc rét buốt, chỉ 10-12 độ C, có nơi còn mưa phùn gió bấc, nhưng không quản ngại đường sá xa xôi, mưa rét, gần 50 người là các sư thầy, tăng ni, phật tử, nhà hảo tâm chùa Linh Sơn (thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) bố trí hàng chục chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập lên tặng các hộ nghèo, học sinh Trường Mầm non, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

3 giờ sáng, các tăng ni, phật tử chùa Linh Sơn làm công tác chuẩn bị hành lý, kiểm tra hàng hóa để lên đường. Do phải di chuyển hơn 500km, đường đèo dốc, khúc khuỷu nên hàng hóa được chằng buộc kỹ càng, cẩn thận trước lúc khởi hành. Hàng mà các sư thầy cùng phật tử chở lên tặng người dân và học sinh xã Vàng Đán là những đồ dùng sinh hoạt thiết yếu như: Quần áo ấm, chăn bông, chăn len, xô, thùng, mì chính, nước mắm, mì ăn liền, giày dép, sách vở, sữa...

Để có được số hàng hóa đa dạng và nhiều như vậy, từ vài tháng trước các sư thầy ở chùa Linh Sơn đã vận động phật tử, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ, giúp đỡ để bà con nghèo nơi biên giới xa xôi vơi bớt phần nào khó khăn, vất vả trong mùa đông giá rét.

Đoàn từ thiện trao quà tặng học sinh ở xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Thầy giáo Nguyễn Tiến Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Vàng Đán cho biết: “Xã Vàng Đán có 7 bản, hơn 460 hộ dân với 2.850 nhân khẩu, trong đó có tới 98% là đồng bào dân tộc Mông. Đời sống của bà con Vàng Đán còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm khoảng 70%. Vì vậy học sinh của nhà trường thiếu thốn nhiều mặt, nhất là quần áo ấm, giày dép, đồ dùng học tập. Được các sư thầy, phật tử, nhà hảo tâm chùa Linh Sơn quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ học sinh của nhà trường khiến các thầy cô giáo và cha mẹ rất trân trọng. Mong rằng hằng năm chùa Linh Sơn, các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, ủng hộ học sinh nhà trường để mùa đông bớt lạnh”.

Không giấu được niềm vui khi nhận quà từ đoàn từ thiện, chị Vàng Seo Phà, nhà ở bản Huổi Dạo, xã Vàng Đán chia sẻ: “Gia đình tôi nghèo lắm, nhiều lúc ăn chưa no nên đồ dùng sinh hoạt thiếu thốn đủ thứ. Nay được bà con dưới xuôi tặng quà gồm một chiếc thùng nhựa đựng nước, chăn bông, mì ăn liền, nước mắm, bột canh, nồi gang, màn... tôi vui lắm. Cảm ơn các sư thầy và bà con dưới xuôi rất nhiều!”.

Chị Dương Thị Hằng ở xã Lũng Hòa, thành viên đoàn từ thiện lên Điện Biên tâm sự: “Có đi mới biết vẫn còn nhiều phận người, nhiều mảnh đời ở vùng núi cao, biên giới rất khốn khó, thiếu thốn. Từ đó mình biết trân quý cuộc sống thực tại của mình hơn, làm việc có trách nhiệm hơn, tiêu dùng, sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày đúng mức hơn để tiết kiệm, chung tay với các đoàn thiện nguyện giúp đỡ những người dân còn vất vả”.

Từ nhiều năm qua, việc làm từ thiện, trao những phần quà tặng hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới được các sư thầy chùa Linh Sơn tiến hành thường xuyên. Các sư thầy, tăng ni, phật tử, nhà hảo tâm chủ động đi đến tận nơi để trực tiếp trao quà tặng người dân. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Chảo A Páo, Chủ tịch UBND xã Vàng Đán cho biết: “Từ khi các sư thầy ở chùa Linh Sơn và các nhà hảo tâm liên hệ để tặng quà hộ nghèo và học sinh, chúng tôi mừng lắm. Số lượng hàng hóa, vật chất nhiều, địa phương cùng các nhà trường đã phối hợp cấp đến tận tay người dân với tinh thần công tâm, khách quan nên ai cũng vui vẻ. Mong rằng trong thời gian tới, bà con xã Vàng Đán tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các địa phương dưới xuôi, nhất là khi Tết đang cận kề để giúp bà con phần nào vơi bớt khó khăn”.

Bài và ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/ve-vang-dan-nhung-ngay-cuoi-nam-761080