Về Tức Dụp – Sống lại 128 ngày đêm đầy vẻ vang

Ngày 25/3/1969, đánh dấu cột mốc quan trọng Chiến thắng Đồi Tức Dụp - 128 ngày đêm, khi quân và dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu nhiều tên địch, bắn cháy 11 xe tăng, 2 máy bay phản lực, 4 trực thăng, 9 khẩu pháo 105 ly, 1 máy bay cần cẩu và thu nhiều chiến lợi phẩm khác.

Khi nhận tin báo Tức Dụp chiến thắng, ai cũng mừng vui khôn tả. Người dân An Giang hồ hởi đón quân giải phóng, mang cờ Tổ quốc tràn ra khắp xóm, làng, phum, sóc, tạo thành những dòng người đổ về Tức Dụp Hill.

Giây phút đó, thời khắc đó thiêng liêng và trọng đại. Những nụ cười mãn nguyện như ôm trọn niềm vui ngày đại thắng. Cuộc kháng chiến gian khổ của quân và dân An Giang đã kết thúc thắng lợi.

Các cựu chiến binh về thăm lại chiến trường xưa.

Ngày hôm nay, niềm tự hào ấy, vẫn khắc sâu trong trái tim mỗi người dân về tấm gương chiến đấu, sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ - những người con ưu tú, hiếu trung đã ngã xuống, vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ.

Giờ đây, mỗi khi về với Tức Dụp, ta lại được sống với khí thế hào hùng về lịch sử đấu tranh của dân tộc. Và về để chứng kiến những giọt nước mắt, nụ cười và cái ôm thân thương đến nao lòng của những người còn sống và sự tiếc thương cho anh linh các anh hùng, liệt sĩ đã nằm xuống cách đây hơn 5 thập kỷ…

Đền thờ Tức Dụp- nơi “cất giữ” những ký ức vẻ vang.

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Đồi Tức Dụp - 128 ngày đêm (18/11/1968 – 25/3/1969), ngày 15/3/2024, tại Khu Di tích lịch sử Đồi Tức Dụp đã diễn ra Chương trình “Sống mãi tuổi hai mươi” lần thứ VI. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trương Hòa Bình – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Vũ Trọng Kim - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam và 180 đại biểu đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang, cựu cán bộ Đoàn phía Nam, cựu Thanh niên xung phong và cựu cán bộ Đoàn thuộc Khu đoàn Tây Nam Bộ,…

Dòng người đổ về Khu du lịch, di tích lịch sử Đồi Tức Dụp.

Đoàn đã đến dâng hoa và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Tức Dụp, tham quan Khu di tích, nghe thuyết minh, xem các hình ảnh, tư liệu và các thiết bị vũ trang được trưng bày ở nhà truyền thống, tham quan các hang động mà khi xưa quân và dân ta đã làm việc, hội họp để hiểu sâu sắc về cuộc sống, sinh hoạt của họ trong suốt thời kỳ kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Du khách tìm hiểu lịch sử.

55 năm đã qua đi, kể từ ngày giành chiến thắng trong cuộc chiến 128 ngày đêm, quê hương Tri Tôn nói riêng và An Giang nói chung đã được “thay da đổi thịt” ngày càng phát triển.

Tấn Hưng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/tieu-diem-van-hoa/ve-tuc-dup--song-lai-128-ngay-dem-day-ve-vang-i725477/