Về trường hợp của Lee Nguyễn: “Trả lại tên cho em”

Theo khẳng định của gia đình Lee Nguyễn (cha đồng thời cũng là người đại diện của Lee, ông Nguyễn Văn Phẩm), hồ sơ nhập tịch cho Lee sẽ không kịp hoàn thành trước hạn đăng ký bổ sung cầu thủ ngoại (ngày 18/2/2011). Và thế, Lee Nguyễn sẽ trở lại màu áo B.BD với tư cách cầu thủ ngoại, như bản hợp đồng mà họ đã ký cách đây một năm.

“Chúng tôi đã tham khảo ý kiến từ nhiều phía, bàn bạc và cũng đã nỗ lực rồi, nhưng có lẽ không kịp. Trong cuộc sống bóng đá ở VN và tại B.BD, Lee sẽ vẫn là người nước ngoài cho đến khi có sự phê duyệt của Chủ tịch nước. Đương nhiên, con tôi sẽ chơi bóng như một ngoại binh ở B.BD từ lượt trận thứ 3 Eximbank V-League 2011. Chắc chắn thế”, ông Phẩm chia sẻ với TT&VH qua điện thoại. Sự việc đã diễn ra không đúng với dự tính của người trong cuộc, khi Lee Nguyễn Thế Anh đã là Việt kiều, có cả bố và mẹ đều là người Việt (gốc Bến Tre) và nguyện vọng xin nhập tịch là hết sức chính đáng. Dĩ nhiên, lãnh đạo B.BD cũng không nghĩ rằng kế hoạch này bị phá sản. Đầu mùa giải, họ thậm chí đã quyết định đăng ký Lee với tư cách cầu thủ nội, khi đã nắm được thông tin gia đình muốn nhập tịch cho Lee. Với Lee Nguyễn, chẳng có lý do gì anh lại phải ngồi ngoài cuộc chơi, khi bản hợp đồng 2 bên đã ký trước đây không kèm theo những thỏa thuận về chuyện nhập tịch Theo ông Đoàn Văn Út, GĐĐH B.BD, đội bóng cũng đã chấp thuận phương án làm lại hồ sơ đăng ký cho Lee Nguyễn gửi VFF, để Lee sẽ trở lại vai trò một ngoại binh như trước đây. “Chúng tôi sẽ hoàn tất việc đăng ký (lại) trong vài ngày tới. Với việc Lee trở lại, chúng tôi sẽ phải hy sinh Osita (cho TDC.BD), ít nhất cho đến hết giai đoạn một. Đây là điều ngoài mong muốn của tất cả”, ông Út cho biết. Phải, khó thể làm khác được! Không đưa ra được lý lẽ thuyết phục, B.BD còn có thể tiền mất, tật mang, nếu nhà Lee đâm đơn kiện. Nguyện vọng được ra sân là đòi hỏi chính đáng với một cầu thủ chuyên nghiệp. Với Lee Nguyễn, chẳng có lý do gì anh lại phải ngồi ngoài cuộc chơi, khi bản hợp đồng 2 bên đã ký trước đây không kèm theo những thỏa thuận về chuyện nhập tịch. Trước Lee Nguyễn, cũng có vài trường hợp ngoại binh ở V-League sau khi được đăng ký với tư cách nội binh, chấp nhận ngồi chơi xơi nước, mà không ý kiến ý cò gì. Điển hình như các trường hợp của Lê Tostao (Thanh Hóa trước đây) hay Nguyễn Hoàng Helio, Hoàng Vissai… Cũng như tình huống của Tshamala và Issawa, 2 ngoại binh được ĐT.LA đốc thúc nhập tịch một năm về trước nhưng bất thành. Nhưng Lee có lý do để không tuân theo sự sắp đặt chỉ phục vụ lợi ích CLB, đơn giản bởi anh không giống với phần còn lại. Lee đã là tuyển thủ Mỹ, có người đại diện đàng hoàng, tức không phải tay mơ. Gia đình Lee Nguyễn cũng đã định hướng phát triển sự nghiệp cho anh trên mảnh đất quê hương, nên nếu không đá cho B.BD, Lee Nguyễn sẽ chơi cho một CLB khác. Thế nên mới phải tính lại. TÙY PHONG “Đội hình” nhập tịch thành công tại V-League 1.Phan Văn Santos 2.Huỳnh Kesley Alves 3.Đoàn Văn Nirut 4.Đoàn Văn Sakda 5.Nguyễn Rogerio 6.Nguyễn Hoàng Helio 7.Hoàng Vissai 8.Đinh Hoàng La 9.Lê Tostao 10. Trần Lê Martin * 11. Phan Lê Issac * 12. Mã Trí (có tên Pháp là Ludovic Casset) * 13. Đặng Văn Robert 14. Đinh Hoàng Max (Chú thích: * không có trong danh sách đăng ký thi đấu tại giai đoạn 1 Eximbank V-League 2011) “Đội hình” xin nhập tịch bất thành (hoặc chưa thành) 1.Issawa (Lý Lâm Wa) 2.Tshamala (Lê Minh Tshamala) 3.Philani 4.Lee Nguyễn Thế Anh 5.Issifu Ansah 6.Jonathan Quartey 7.Benjamin Dzigba 8.Marcelo Barbieri (Đoàn Marcelo) 9.Ngale Jiemon Thiery 10. Rodgers (Lê Rodgers) 11. Lê Trần Hoàng Xi

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n20110209090753745t0/ve-truong-hop-cua-lee-nguyen-tra-lai-ten-cho-em.htm