Về quê muộn, nhiều người vẫn không thoát khỏi cảnh chờ đợi dịp lễ 2/9

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều người dân đã lựa chọn về quê muộn. Tuy nhiên thay vì vào bến xe thì người dân đã lựa chọn bắt xe khách dọc đường để có thể nhang chóng về quê.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng phương tiện dồn lên đường vành đai 3 trên cao để ra cửa ngõ thành phố khá lớn, gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Dòng ô tô nhích từng mét, di chuyển theo hướng từ cầu Mai Dịch - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Để tránh tình trạng chen lấn và ùn tắc, nhiều người đã lựa chọn về quê muộn. Hình ảnh được ghi nhận trên Đại lộ Thăng Long.

Gia đình anh Thành (quê Thanh Hóa) chia sẻ: "Lúc đầu chúng tôi dự định về từ đêm qua, nhưng xem báo đài thì thấy tình trạng tắc đường và chen lấn trên xe nên chúng tôi đã quyết định hoãn lại để về hôm nay".

Những vật dụng và đồ cá nhân được người dân chuẩn bị cho đợt về quê nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Nhiều trẻ nhỏ vì đợi quá lâu nên mệt mỏi và ngủ thiếp đi trên tay mẹ.

Sau khi xe đến, người dân vội vàng chạy lên xe để mong có thể tìm được chỗ ngồi tốt nhất cho chuyến đi.

Bạn Lê Hồng Minh (quê Hải Phòng) chia sẻ: "Vé xe mình đặt từ 10 ngày trước nên không tăng giá, mình chỉ lo nhu cầu về quê đông, xe khách sẽ nhồi nhét''.

Ghi nhận tại đường Nguyễn Xiển cũng có khá nhiều người dân lựa chọn đặt xe về muộn so với lịch nghỉ.

Theo Viết Niệm / Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ve-que-muon-nhieu-nguoi-van-khong-thoat-khoi-canh-cho-doi-dip-le-29-1895740.html