Về nhà!

Khi bạn có bất cứ niềm vui nào trong cuộc sống thì nơi bạn nghĩ đến đầu tiên và muốn về nhất đó chính là nhà. Về nhà để chia sẻ niềm vui đến mọi thành viên trong gia đình và nhận những lời chúc thật lòng nhất, chân thành nhất, và khi ấy niềm vui được nhân lên gấp nhiều lần.

Khi bạn buồn chán hay mệt mỏi rã rời, nơi bạn nghĩ đến đầu tiên và muốn về nhất cũng chính là nhà. Về nhà để được nghe những lời động viên, an ủi, sẻ chia thật lòng nhất, chân thành nhất của những người thân yêu, ruột thịt là mẹ, là cha, là vợ, là chồng, là anh chị em... hay đơn giản để được trùm mền, nhắm mắt lại, quên hết mọi xô bồ của cuộc sống hối hả ngoài kia... Và khi ấy, nỗi buồn, sự mệt mỏi, chán chường dường như vơi hết, chỉ còn lại nồng ấm tình yêu thương làm điểm tựa để bạn nương náu vào đó mà lạc quan, tin tưởng, vượt mọi trở ngại, chông gai.

Nhà, mỗi người có cho mình một nẻo về không giống nhau, cao - thấp, to - nhỏ, rộng - hẹp, biệt thự lung linh hay nhà lá đơn sơ... tùy hoàn cảnh và điều kiện kinh tế của từng người. Nhà, dù ở bất cứ đâu, làng quê yên bình, nơi phố thị ồn ào hay tận miền núi rừng xa thẳm... thì đều là nơi gần nhất của trái tim, nơi ấm áp, thân thương nhất trong tâm hồn mỗi người để nhớ nhung và khao khát tìm về.

Chúng ta, bất cứ ai cũng có muôn nẻo để đi nhưng duy nhất chỉ có một chốn để về, đó là nhà. Bởi thế mới có câu: "thế giới mênh mông không đâu bằng nhà mình". Về nhà để được là ta, về nhà để được chan hòa tình thân, về nhà xa mấy cũng gần, về nhà chốn ấy trong tâm mỗi người.

Tết rồi, về nhà thôi!

Bích Phú

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202402/ve-nha-30719a1/