'Vệ binh dải ngân hà 3' mãn nhãn và kịch tính

Với màn ra mắt ấn tượng vào cuối tuần qua, 'Vệ binh dải ngân hà 3' (tên tiếng Anh: Guardians Of The Galaxy Vol. 3) của vũ trụ điện ảnh Marvel thu về 114 triệu USD tại các phòng vé Bắc Mỹ. Hiệu ứng hình ảnh trong phim được hoàn thiện công phu, đột phá so với những dự án gần đây của Marvel. Bộ phim làm rất tốt mảng giải trí nhưng nội dung câu chuyện vẫn có chiều sâu và để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Đội Vệ binh dải ngân hà vẫn giữ nguyên tính cách hài hước như trước và mang lại cho khán giả những câu chuyện đầy xúc động. Ảnh: Disney

“Vệ binh dải ngân hà 3” là dự án điện ảnh cuối cùng của đạo diễn James Gunn trước khi chia tay xưởng phim Marvel Studios. Nhờ phong cách “độc lạ” khi thực hiện hình ảnh đột phá cùng câu chuyện xúc động, bộ phim thổi làn gió mới đến khán giả. Thậm chí, nhiều nhà phê bình không tiếc lời khen ngợi James Gunn vì đưa thành công những nhân vật ít tiếng tăm của Marvel lên màn ảnh rộng.

Chuyện phim lấy bối cảnh hậu sự kiện Endgame. Ở phần phim này, nhóm siêu anh hùng thực hiện nhiệm vụ cứu đồng đội Rocket Raccoon khỏi một nhà khoa học muốn tẩy não chú gấu mèo. Để cứu đồng đội, các thành viên còn lại của nhóm vệ binh buộc phải tìm cách đột nhập căn cứ kẻ chủ mưu. Cũng từ đây, quá khứ của chú gấu mèo dần được hé lộ, mở ra những mảng ký ức đau thương, đẫm nước mắt. Trong những lần phỏng vấn trước đó, đạo diễn James Gunn từng khẳng định, Rocket đóng vai trò quan trọng trong phần phim này. Và đúng như vậy, câu chuyện của chú gấu mèo gây được thiện cảm lớn với người xem. Không cần diễn giải hay lời thoại quá nhiều mà chỉ đơn giản là những khoảnh khắc lắng đọng đã tạo nên cảm xúc mạnh cho khán giả.

Thực chất, nội dung phần 3 không quá phức tạp nhưng thu hút người xem nhờ lối kể đan xen giữa thực tại và quá khứ. Điểm sáng nổi bật là câu chuyện của Rocket Raccoon xuất hiện ngay từ những cảnh đầu tiên và được lồng ghép xuyên suốt mạch phim. Phong cách hài hước đặc trưng của thương hiệu The Guardians of the Galaxy vẫn được duy trì. Ngoài sự hấp dẫn về nội dung, “Vệ binh dải ngân hà 3” còn thu hút khán giả bằng những hình ảnh và kỹ xảo đẹp mắt. Hiệu ứng hình ảnh trong phim được hoàn thiện công phu, đột phá so với những dự án gần đây của Marvel Studios. Ngay cả những đoạn chuyển cảnh cũng được xử lý mượt mà.

Đặc biệt, phim dành nhiều thời lượng cho những phân cảnh chiến đấu. Đây là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với khán giả yêu thích thể loại siêu anh hùng. Tuy nhiên, một số nhà phê bình cũng cho rằng, việc lạm dụng các tình tiết này có thể khiến khán giả “bội thực” vì khối lượng cảnh hành động càng về sau càng được đẩy lên cao trào. Dù vậy, “Vệ binh dải ngân hà 3” không lún sâu vào khai thác sự bi lụy, tác phẩm liên tục chiêu đãi khán giả bằng những tràng cười qua lời thoại và tương tác của các nhân vật, đặc biệt là những pha hành xử ngốc xít của Drax, Mantis và mối quan hệ giữa Peter và Gamora phiên bản mới.

Không chỉ thu hút khách ở thị trường Bắc Mỹ, bộ phim hiện đang vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp phòng vé ở Trung Quốc. Không mang vẻ hiện đại như “Iron Man”, không đậm tinh thần Mỹ như “Captain America”, không thần thoại hóa như “Thor”, bộ phim “Vệ binh dải ngân hà 3” chinh phục khán giả bởi câu chuyện của những thân phận yếu thế trong xã hội. Bộ phim làm rất tốt mảng giải trí nhưng nội dung câu chuyện vẫn có chiều sâu và để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Có thể nói, đây chính là hồi kết trọn vẹn cho nhóm Vệ binh, đồng thời là lời tạm biệt đầy xúc động của đạo diễn James Gunn trước khi rời MCU.

ĐOÀN GIA HUY

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202305/ve-binh-dai-ngan-ha-3-man-nhan-va-kich-tinh-3944553/