'Vệ binh dải ngân hà 2': Nhóm siêu anh hùng bát nháo đã trở lại

Phần tiếp theo của loạt phim về đội ngũ 'siêu anh hùng bát nháo nhất dải ngân hà' vẫn hài hước, nhưng nay còn mang vẻ u ám và ẩn chứa thông điệp đề cao tình cảm gia đình cảm động.

Trailer bom tấn 'Vệ binh dải ngân hà 2' "Guardians of the Galaxy Vol. 2" là phần tiếp theo của bom tấn xoay quanh nhóm siêu anh hùng Vệ binh dải ngân hà hồi 2014.

Thể lọai: Hành động, viễn tưởng
Đạo diễn: James Gunn
Diễn viên chính: Chris Pratt, Kurt Russell, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel
Zing.vn đánh giá: 8/10

Năm 2014, Guardians of the Galaxy ra mắt khán giả và nhanh chóng trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất của điện ảnh thế giới tại thời điểm đó.

Được xây dựng theo phong cách hoàn toàn khác biệt với bất cứ bộ phim nào cùng thể loại, tác phẩm mang đến cho khán giả nhóm người hùng kỳ quái bậc nhất vũ trụ, cùng cuộc phiêu lưu ngoài không gian bao la đầy hấp dẫn, sáng tạo và ngập tràn tiếng cười.

Phong cách độc, lạ giúp Guardians of the Galaxy giành được sự yêu mến và khen ngợi của cả khán giả lẫn giới phê bình, cùng mức doanh thu ấn tượng lên tới gần 800 triệu USD toàn cầu.

Thành công bất ngờ giúp Marvel Studios và đạo diễn James Gunn tự tin triển khai phần tiếp theo. Song, họ cũng đứng trước không ít thách thức khi nay phải phát huy sự độc, lạ, nhưng không được phép lặp lại những chiêu trò cũ một cách máy móc.

Thành công bất ngờ của phần một tạo ra áp lực không nhỏ dành cho Guardians of the Galaxy Vol. 2 trước giờ ra rạp.

Trong Guardians of the Galaxy Vol. 2, đội Vệ binh dải ngân hà tiếp tục cùng nhau tham gia những nhiệm vụ mới ngoài vũ trụ bao la. Sau khi tiêu diệt một con quái vật liên không gian để bảo vệ đám pin năng lượng đắt nhất vũ trụ, cả đội bị truy đuổi bởi chính người đã thuê mình: Ayesha (Elizabeth Debicki) - Đại Tư tế của chủng tộc Sovereign sở hữu công nghệ và trí tuệ vượt trội.

May mắn thay, một vị cứu tinh mới đã xuất hiện, giải quyết toàn bộ đại đội truy đuổi của Ayesha trong tích tắc. Thực thể trong hình dạng một người đàn ông đó là Ego (Kurt Russell) - người cha thất lạc bao năm nay của Peter Quill / Star-Lord (Chris Pratt). Và đó là một siêu nhân có sức mạnh phi thường.

Từ đây, khán giả biết được lý do Peter Quill bị Yondu (Michael Rooker) bắt cóc năm xưa, tại sao người cha bí ẩn tên Ego kia đến giờ mới xuất hiện… Cũng từ đó, nhóm Vệ binh thêm một lần nữa phải giải cứu dải ngân hà vì hàng loạt sự kiện mà họ không thể nào lường trước.

Vốn được thiết lập như một nhánh phụ, nhằm bổ sung các tình tiết cho mạch phim chính The Avengers, cốt truyện chính của Guardians of the Galaxy Vol. 2 khá đơn giản, dễ theo dõi và cảm nhận đối với cả những người là fan, hoặc không phải fan của dòng phim siêu anh hùng.

Trong suốt chiều dài vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), bộ phim giống như 15 phút nghỉ giữa các hiệp đấu căng thẳng giữa những siêu anh hùng với đại ác nhân vũ trụ Thanos. Thậm chí, ngay cả khán giả chưa từng thưởng thức phần một, Guardians of the Galaxy Vol. 2 cũng rất dễ xem và thưởng thức nhờ mạch phim chính dễ nắm bắt.

Hài hước, kịch tính, nhưng không kém phần u ám

Duy trì và phát huy phong cách hài hước tưng tửng đặc trưng của phần một, Guardians of the Galaxy Vol. 2 tiếp tục đem đến cho khán giả những giây phút thư giãn thoải mái bởi hàng loạt tình huống gây cười không dứt.

Giờ đây, tiếng cười không chỉ còn đến từ những “cây hài” quen thuộc như Star-Lord, Rocket hay Groot nữa, mà còn được tạo ra từ bất cứ đối tượng nào, nhờ khả năng tương tác và tung hứng cực kỳ linh hoạt giữa nhóm nhân vật với nhau. Tuy nhiên, đôi lúc mục đích gây cười bị lạm dụng thái quá, khiến cho các nhân vật buộc phải nói hơi nhiều.

Tiếng cười tràn ngập trong bộ phim khiến khán giả có thể cười không dứt khi theo dõi các siêu anh hùng hành hiệp.

Tập trung phát huy phong cách hài hước đặc trưng thế mạnh, nhưng Guardians of the Galaxy Vol. 2 không quên khắc phục những điểm yếu của phần một cách đây ba năm.

Tuy nhận nhiều lời khen ngợi, nhưng phần một đồng không ít ý kiến trái chiều bởi hệ thống nhân vật phản diện quá thiếu điểm nhấn, cùng với màn “diệt trùm” bằng tuyệt chiêu nhảy nhót hài hước nhưng gây tranh cãi của Star-Lord.

Có lẽ bản thân Marvel Studios và đạo diễn James Gunn đều hiểu rõ điều đó, nên Guardians of the Galaxy Vol. 2 đã có bước tiến vượt bậc trong việc xây dựng phe phản diện. Nhân vật phản diện trong phim được xây dựng khá tốt, gây bất ngờ lớn bởi mức độ u ám và rùng rợn mà nó có thể đem lại.

Đào sâu khai thác các câu chuyện gia đình

Tiếp nối mạch cảm xúc còn dang dở từ phần một, cốt truyện Guardians of the Galaxy Vol. 2 phát triển xoay quanh chủ đề chính là những vấn đề khúc mắc trong gia đình.

“Gia đình” xem ra là từ khóa được yêu thích trong các phim bom tấm thời gian gần đây, dù bạn có là hoàng tử khoác áo choàng đỏ tay cầm búa của xứ Asgard, một gã đàn ông trọc đầu với đam mê lái xe tốc độ cao, hay trong bộ phim này là một người đàn ông “đầu trộm đuôi cướp” tuổi ngoài 30 với một nửa dòng máu con người.

Thông điệp gia đình được đề cao xuyên suốt bộ phim và mang tới cả những giây phút cảm động.

Star-Lord và Ego, Gamora và Nebula, Yondu và nhóm đồng đội cũ… nếu không có phi thuyền không gian, sống ngoài vũ trụ với những hành tinh kỳ quái, chắc chắn - như cái cách Star-Lord đã nói - hẳn là một series truyền hình thể loại tâm lý xã hội nhiều phần.

Sự đầu tư hơn vào mối quan hệ giữa các nhân vật và tương tác cảm xúc giữa họ cũng là nét đặc sắc giúp Guardians of the Galaxy Vol. 2 tạo ra điểm nhấn so với phần trước, tuy cũng có lúc sự tương tác cảm xúc giữa gây ra một vài khoảnh khắc vô cùng khó hiểu.

Phong cách thập niên 1980

Tập Guardians of the Galaxy đầu tiên là một bộ phim gắn chặt với mốc thời gian hoàng kim của văn hóa đại chúng Mỹ: thập niên 1980.

Đây không chỉ đơn giản là thời điểm phi thuyền của Yondu xuống Trái đất bắt cóc Peter Quill, không chỉ là thời điểm ra đời của những bài hát nằm trong cuốn băng cassette Awesome Mix Vol. 1, mà còn là “thiên đường đã mất” với chính nhóm nhân vật trong phim, và ở giới hạn nào đó là với chính những người đã tạo ra nó.

Nếu như trong phần một, ảnh hưởng của thập niên 1980 chỉ thể hiện chủ yếu qua phần nhạc phim, thì sang đến Guardians of the Galaxy Vol. 2, khán giả có thể thấy sự ảnh hưởng của chúng qua mọi ngóc ngách: nhạc phim, cuốn băng cassette Awesome Mix Vol.2, bộ phim Cheers được Peter nhắc đi nhắc lại trong cuộc trò chuyện với Gamora, hình ảnh Yondu “hạ cánh” được ví như Mary Poppins, cảnh lái phi thuyền chiến đấu từ xa của đội quân do Ayesha…

Phát huy được những điểm đặc sắc, nhưng Guardians of the Galaxy Vol. 2 không quên mình là một phần của MCU.

Bên cạnh việc phô diễn những “đặc sản” riêng, Guardians of the Galaxy Vol. 2 vẫn không quên mình là một phần của MCU, với hàng loạt chi tiết liên kết cài cắm xuyên suốt bộ phim. Đó là lý do khán giả trông thấy Howard the Duck, các thành viên cũ của đội Ravager, và người đàn ông “quyền lực” hơn cả Thanos là Stan Lee trong một cảnh phim đáng giá.

Tuy nhiên, cống hiến lớn nhất của bộ phim vào MCU lại nằm ở việc giới thiệu đến khán giả nhân vật Adam - hay chính là Adam Warlock, người còn mang biệt danh The Godslayer. Đây là nhân vật chắc chắn đóng vai trò quan trọng làm thay đổi số phận vũ trụ điện ảnh Marvel, khi các Vệ binh ngân hà liên minh cùng nhóm Avengers để đánh bại Thanos.

Nhìn chung, Guardians of the Galaxy Vol.2 là bom tấn có thể chiều lòng cả những fan lâu năm của dòng phim siêu anh hùng lẫn đối tượng khán giả mới, còn xa lạ với nhóm Vệ binh. Bộ phim vui nhộn, bóng bẩy, thậm chí hơi nhố nhăng, nhưng thực tế vẫn truyền tải được thông điệp nhân văn về giá trị của mối quan hệ mang tên gia đình.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 khởi chiếu trên toàn quốc từ 28/4.

Tuấn Lương
Ảnh: Disney

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ve-binh-dai-ngan-ha-2-nhom-sieu-anh-hung-bat-nhao-da-tro-lai-post741932.html