Vbiz29/9: 'Bé' Xuân mai kết hôn, vợ Duy Nhân thi Hoa hậu?

Mới đây, lộ thông tin bé xuân mai kết hôn; vợ Duy Nhân đi thi Hoa hậu.

Mới đây nhất, theo một nguồn tin từ phía người thân, Xuân Mai "Con cò bé bé" đã lên xe hoa với một Việt kiều ở Mỹ. Nữ ca sỹ sinh năm 1995 đã sinh con trai và bé nay đã được gần một tuổi. Trước đây, cô ấy hạn chế đi hát vì phải tập trung cho việc học nhưng sau khi sinh con, Xuân Mai dự định sẽ đi diễn nhiều hơn.

Cũng theo nguồn tin này, Xuân Mai đang học thì tạm dừng để lập gia đình. Vợ chồng cô cũng đã chụp hình cưới nhưng nữ ca sỹ giấu kín. Được biết, ông xã của "thần đồng âm nhạc" vẫn còn trẻ tuổi và chuẩn bị nhập ngũ.

Hiện tại, Xuân Mai là trụ cột kinh tế của cả gia đình. Mẹ cô phải ngừng công việc bán băng đĩa do tuổi cao và sức khỏe yếu. Ngoài ra, bà còn mới phẫu thuật ở chân nên việc đi lại gặp khó khăn. Em trai cô đang học đại học.

'Bé' Xuân Mai họ Dương, sinh năm 1995 tại TP HCM. Thế nhưng, ít ai biết rằng, cô bé ấy lại mang quốc tịch Mỹ ngay từ khi chào đời với cái tên Sabrina Xuân Mai, theo quốc tịch của mẹ - chị Thu Thu quê gốc Tiền Giang là một Việt kiều, sang Mỹ từ năm 1979.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Kiều Oanh bất ngờ đăng tải hình ảnh cô đang selfile cùng một em chồng kèm dòng chú thích hài hước ghi lại cuộc đối đáp ngắn gọn giữa cô với người đàn ông này. Theo đó, vợ cố nghệ sỹ Duy Nhân chia sẻ "2 chị em tôi đi ăn trưa, cafe tám loa chuyện chính trị. Chị hỏi em: 'Mày coi coi chị đi thi hoa hậu quý bà được không?'. Nó bảo thôi nghỉ, về em bao ăn phở suốt đời luôn. Thi thố cái gì!" khiến nhiều người cảm thấy thích thú.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn trạng thái của Kiều Oanh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Trong khi nhiều người cảm thấy thích thú trước lời "nói đùa" của người đẹp thì không ít người ủng hộ cô dự thi Hoa hậu và có thể sẽ giành được giải bởi ở cô toát lên vẻ đẹp của người con gái xứ Huế cùng sự thông minh, tài năng khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn Đàm Vĩnh Hưng một lần nữa trả lời về việc những chuyện tình cảm riêng tư của mình.

Khi được hỏi về việc Mr Đàm sống trong căn nhà triệu đô mà chỉ có 1 mình liệu anh có cảm thấy cô đơn, Đàm Vĩnh Hưng không ngần ngại trả lời:

"Chuyện cô đơn hay không thì mỗi người tự phải cảm nhận thôi. Tôi cũng có thể gọi bạn bè đến chơi cho vui. Hoặc thậm chí, ra ngoài, sắm cô vợ nào đó về rồi đẻ vài đứa con thì gia đình sẽ vui vẻ thôi chứ có gì đâu

Nhưng tôi chưa tìm được người mình thực sự muốn gắn bó phải chịu thôi, chứ muốn vui vẻ thì dễ lắm, chả thiếu gì cách".

Là nghệ sỹ đôi khi rất nhiều chuyện tình cảm cá nhân không được như ý muốn: "Cũng chẳng phải thiệt thòi gì đâu, là do mình tự lựa chọn thôi. Muốn yên ổn, nhẹ nhàng thì chọn gia đình, còn muốn tự do thì đừng ràng buộc. Cái gì cũng có giá của nó. Tôi chẳng thấy có gì thiệt thòi cả.

Tình cảm của người nghệ sĩ cũng bay bổng lắm, mau tới và cũng mau đi. Chứ chẳng ai ép được nghệ sĩ phải cô đơn, phải một mình cả, tất cả chỉ là sự chọn lựa, tùy thuộc vào mỗi người thôi.

Muốn hạnh phúc dễ lắm, fan xếp hàng đầy cho tôi lấy, cho tôi đẻ con. Thậm chí, rất nhiều fan nữ đã đề nghị tôi, nhắn tin, điện thoại, khóc lóc ỉ ôi, rồi đến tận nhà ôm chân tôi để năn nỉ đừng bỏ họ", anh chia sẻ.

Mới đây, Thanh Vân Hugo bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân về việc cô đã làm trong chuyến đi tình nguyện: "Thỉnh thoảng tôi lại nghe người ta nói: Sao bạn phải như vậy? Có nhiều không mà cho? Cho đi có gì hay?

Hay mà ! Cái ngày mà tôi vừa sinh em bé được 2 tháng, chưa đi làm lại nên kinh tế eo hẹp, có chuyến từ thiện tới một nhà trẻ mồ côi, khi tôi tới thăm các con, có những bé sơ sinh vừa chuyển tới.. Nhìn các con tội, nhìn hai bầu sữa căng tràn, các sơ nói sẽ rất tuyệt nếu tôi có thể cho các con biết cảm giác thế nào là bú mẹ... Vậy là lần lượt, tôi bế hai bé lên tay, ngắm các con say sưa với dòng sữa của mình, thật sự là một cảm giác "cho đi" khó tả, ngay cả khi ta không có gì ngoài hai bầu sữa. Xúc động và hạnh phúc, rồi khi tôi có nhiều hơn, tôi cho đi nhiều hơn.

Từ những người thân yêu nhất, tới bạn bè, tới những người không quen biết, đôi khi chỉ là cho đi một lời động viên, cho đi sự sẻ chia, chỉ một quyển sách, hay chiếc vòng tay xinh xinh, tới những món quà lớn dần, và mỗi 1 lần cho đi, là 1 lần tôi thấy cuộc sống có thêm ý nghĩa.

Để làm gì ư. Cho đi là cho đi. Chẳng vì lý do gì cả!

Đơn giản vì cuộc đời này thật sự ngắn lắm, thấy thích làm gì thì làm, tốt được với ai thì tốt, giúp được ai cứ giúp, trong khả năng của mình. Cho đi là đáng quý".

Vân Anh (TH)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/vbiz29-9-be-xuan-mai-ket-hon-vo-duy-nhan-thi-hoa-hau-d121494.html