Vào mùa huấn luyện chiến sĩ mới

Năm nay Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang) huấn luyện 500 chiến sĩ mới. Các chiến sĩ mới vừa làm quen môi trường quân ngũ vừa huấn luyện với khí thế hăng say, không ngại khó khăn.

LÀM QUEN MÔI TRƯỜNG QUÂN NGŨ

Cuối tháng 2-2024, Tiểu đoàn 207 tiếp nhận 500 chiến sĩ mới là thanh niên nhập ngũ từ 13 huyện, thành phố trong tỉnh, trừ huyện Kiên Hải và TP. Phú Quốc. Sau khi tiếp nhận, chiến sĩ mới được kiểm tra lại sức khỏe, sắp xếp biên chế.

Đại úy Phạm Văn Trường - Chính trị viên Tiểu đoàn 207 cho biết: “Trong 500 chiến sĩ mới có 38 chiến sĩ là đảng viên, có 39 chiến sĩ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, có 78 chiến sĩ là đồng bào dân tộc Khmer, Hoa, Thái. Nhìn chung các chiến sĩ có sức khỏe tốt, an tâm tư tưởng thực hiện nhiệm vụ”.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 207 được huấn luyện xếp nội vụ.

Sau khi nhập ngũ, chiến sĩ mới làm quen môi trường quân ngũ và huấn luyện ngoại khóa, từ ngày 4-3, chiến sĩ mới bắt đầu vào huấn luyện chính khóa. 5 giờ sáng khi tiếng kẻng báo thức, những bước chân chiến sĩ mới dồn dập ra sân tập thể dục.

Chiến sĩ mới Lê Đoàn Dự thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 207 chia sẻ: “Lúc đầu mới vào đơn vị tôi bỡ ngỡ nhất là giờ nào việc nấy. Các công việc trong ngày từ lúc thức giấc cho lúc đi ngủ đều có lịch trình và thực hiện đúng như vậy. Mọi việc phải khẩn trương, nghiêm túc từ gấp nội vụ, cho đến việc để giày, quần áo, treo khăn, treo nón phải ngăn nắp, gọn gàng. Qua vài ngày trong quân ngũ tôi đã dần làm quen”.

Dự kể ngày đầu tiên tập xếp nội vụ, anh mất đến một giờ để gấp được chiếc chăn, màn vuông góc, thẳng cạnh, nhưng qua tập luyện vài ngày, đến nay anh chỉ mất 15 phút để hoàn thành xếp nội vụ. Dù nội vụ chưa được xếp đẹp nhưng Dự cũng thấy vui vì chăn, màn đã vuông và thẳng cạnh.

Những đêm đầu có chiến sĩ mới chưa quen nên còn khó ngủ, có chiến sĩ lần đầu xa gia đình nên không giấu được nước mắt nhớ nhà. Nhờ sự quan tâm, hướng dẫn của các đồng chí trung đội trưởng, tiểu đội trưởng giúp chiến sĩ mới ấm lòng.

Mấy hôm liền khi chiến sĩ mới nhập ngũ, mỗi đêm Trung úy Võ Hoàng Khuê - Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 207 đều ngủ rất ít. Trung úy Khuê vào kiểm tra từng giường xem chiến sĩ đã ngủ chưa, đã đắp chăn chưa, có khó khăn gì không. Nhiều anh khó ngủ cũng được Trung úy Khuê động viên để các anh ngon giấc và an tâm thực hiện nhiệm vụ.

Chiên sĩ mới được hướng dẫn làm quen với sự ngăn nắp của môi trường quân ngũ.

THAO TRƯỜNG ĐỔ MỒ HÔI

Mồ hôi ướt đẫm gương mặt, ướt đẫm vai áo quân nhân là điều không tránh khỏi trong những ngày huấn luyện chiến sĩ mới. Đại úy Phạm Văn Trường cho biết trong 3 tháng quân trường, cường độ huấn luyện liên tục và tương đối cao. Chiến sĩ mới sẽ được giáo dục huấn luyện để trở thành chiến sĩ trong quân đội có giác ngộ chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; có kỷ luật nghiêm, thể lực tốt, phẩm chất, tác phong và lối sống của quân nhân.

“Qua huấn luyện giúp chiến sĩ mới nắm chắc nội dung giáo dục chính trị và thực hành được những nội dung cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật bộ binh từng người, tổ; điều lệnh; thể lực; công tác hậu cần; công tác kỹ thuật, làm cơ sở tiếp thu các chương trình huấn luyện chiến đấu tiếp theo”, Đại úy Trường cho biết.

Chiến sĩ mới Nguyễn Trọng Phúc thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 207 dần làm quen môi trường quân đội và cường độ huấn luyện. Phúc chia sẻ tuy mới vào quân ngũ nhưng anh đã cảm nhận được niềm vui bên đồng chí, đồng đội khi được thủ trưởng hết sức quan tâm, hướng dẫn để anh làm quen với lịch trình, quy định của đơn vị. “Tuy mới nhập ngũ nhưng tôi đã rèn được tác phong nhanh nhẹn, làm việc khẩn trương, cách chào hỏi, xưng hô to rõ, mạnh dạn”, Phúc nói.

Phúc kể ngày đầu tiên vào quân đội, anh được phát một cái chén, đôi đũa, một cái muỗng để ăn cơm. Vẫn còn hết sức bỡ ngỡ khi xách chén đến bàn ăn, nhưng với không khí tập thể cùng ăn, cùng học, cùng làm đã khiến Phúc sớm hòa nhập môi trường quân ngũ. Anh ăn cơm no và đủ, thậm chí còn nhiều hơn ở nhà. Phúc nói: “Có lẽ cường độ tập luyện liên tục nên tôi đói, ăn ngon và ăn nhiều hơn ở nhà”.

Một trung đội chiến sĩ mới tập hợp huấn luyện.

Trên thao trường, dù thời tiết nắng nóng, nhưng nhờ đơn vị lợi dụng bóng mát để tập luyện nên đỡ phần vất vả cho chiến sĩ. Có những lúc không tránh nắng được thì mọi người vẫn cố gắng vượt qua. “Quán triệt thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu nên tất cả đều cố gắng. Động tác nào bản thân chưa thực hiện được tốt thì nhìn đồng đội, thủ trưởng tập rồi tập theo và chỉnh sửa cho hoàn thiện”, chiến sĩ mới Nguyễn Trọng Phúc cho biết.

Trong tuần huấn luyện đầu tiên, chiến sĩ mới được giáo dục truyền thống đơn vị, sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần, phát động thi đua đột kích, huấn luyện sắp xếp quân tư trang trong ba lô, an toàn tiếp xúc với vũ khí, trang bị kỹ thuật, huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần…

Bài và ảnh: THU OANH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/quoc-phong-an-ninh/vao-mua-huan-luyen-chien-si-moi-19463.html