Vang mãi bản hùng ca bất diệt

Với tinh thần 'Ba sẵn sàng', 'Năm xung phong', trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, hàng nghìn thanh niên xung phong (TNXP) của tỉnh đã có mặt khắp các mặt trận, phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, dâng hiến tuổi xuân, xương máu để tô thắm màu cờ Tổ quốc, viết nên bản hùng ca bất diệt của tuổi trẻ. Trở về thời bình, những cựu TNXP tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Vĩnh Yên thường xuyên gặp mặt, ôn lại kỷ niệm của những năm tháng tuổi trẻ hào hùng. Ảnh: Trà Hương

Vẹn nguyên ký ức hào hùng

Những ngày đầu tháng 7, chúng tôi có dịp được tham gia buổi gặp mặt của cựu TNXP trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Đã hơn 50 năm trôi qua, dù tuổi đã cao, nhưng ký ức của các cựu TNXP về những năm tháng hào hùng ấy vẫn còn vẹn nguyên.

Bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm thời trẻ, Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Vĩnh Yên Nguyễn Thiết Lâm chia sẻ: “Là con một trong gia đình, thời điểm đó, tôi thuộc trường hợp không cần nhập ngũ tham gia chiến đấu. Dẫu vậy, tinh thần yêu nước, khát vọng được cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trong tôi luôn cháy bỏng.

Tôi đã nhiều lần viết đơn tình nguyện, thậm chí viết đơn bằng máu, tha thiết mong muốn được ra chiến trường, cầm súng chiến đấu như các bạn đồng trang lứa. Mãi tới năm 1972, đơn tình nguyện của tôi mới được xét duyệt. Tôi được biên chế vào Đội TNXP 253 (gồm lực lượng TNXP của hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc).

Đơn vị của tôi được phân công tập kết tại Mai Châu (Hòa Bình) rồi di chuyển sang Lào thực hiện nhiệm vụ mở tuyến đường nối căn cứ cách mạng Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn đến biên giới Việt Nam theo đề nghị của nước bạn Lào. Đây là con đường chiến lược quan trọng không chỉ phục vụ yêu cầu quân sự mà còn là mơ ước từ bao đời của các bộ tộc Lào, góp phần thắt chặt tình hữu nghị bền vững giữa hai dân tộc”.

Trong điều kiện khắc nghiệt, những cô gái, chàng trai ở độ tuổi mười tám, đôi mươi đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao như làm đường, tham gia sản xuất, vận tải lương thực… góp sức chi viện cho tiền tuyến.

Cựu TNXP Phạm Thị Hòa chia sẻ: “Ban ngày tham gia chiến đấu, lao động sản xuất vất vả là vậy, nhưng đến tối, chúng tôi vẫn tổ chức các lớp học văn hóa. Người có trình độ cao thì dạy cho những người có trình độ thấp hơn, chúng tôi vừa là học sinh, lại vừa là giáo viên. Cũng nhờ đó, sau những năm tháng tham gia TNXP, nhiều bạn đã hoàn thành trình độ văn hóa phổ thông, có những bạn từ mù chữ đã đọc thông, viết thạo”.

Trong toàn hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại, Đường 20 Quyết thắng (trên địa phận tỉnh Quảng Bình) là tuyến đường có mật độ bom đạn trên 1 km đường cao nhất. Đây là tuyến đường vô cùng quan trọng để chi viện sức người, sức của từ miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam. Được đặt tên là Đường 20 Quyết thắng bởi lực lượng tham gia làm và bảo vệ con đường này hầu hết đều ở lứa tuổi 20. Tại nơi này, biết bao xương máu của lực lượng TNXP đã đổ xuống để giữ cho tuyến đường luôn được thông suốt.

Tham gia lực lượng làm nhiệm vụ tại Đường 20 Quyết thắng khi mới tròn 17 tuổi, cựu TNXP Nguyễn Thị Bình, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên rưng rưng nhớ lại: “Có thời điểm máy bay địch dội mưa bom ngày đêm, vừa đánh bổ nhào, vừa rải thảm theo tọa độ, nhưng không thể làm chúng tôi nao núng tinh thần. Bom vừa dội xuống, chúng tôi lại có mặt ngay để lấp hố bom, thi công "hàn gắn" tuyến đường. Biết bao đồng đội của tôi đã nằm lại nơi đây, mỗi tấm gương hy sinh đã tiếp thêm sức mạnh để những người ở lại tiếp tục hăng say lao động”.

Phát huy vai trò cựu TNXP trong thời bình

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhiều TNXP của tỉnh đã tình nguyện chuyển sang các đơn vị quân đội trực tiếp tham gia chiến đấu hoặc chuyển công tác, làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp nhà nước và địa phương. Những năm đầu sau chiến tranh, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần, ý chí “không có việc gì khó”, lực lượng TNXP luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, học tập rèn luyện, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang. Đến nay, mặc dù đa phần tuổi đã cao, nhưng các cựu TNXP vẫn luôn nêu cao tấm gương sáng mẫu mực, tích cực tham gia công tác xã hội, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn…

Hội Cựu TNXP tỉnh được thành lập năm 2007, hiện nay, hội có hơn 7.100 hội viên. Phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng TNXP, Hội Cựu TNXP tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng theo lời dạy và tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều hoạt động thiết thực.

Nhiều cựu TNXP trở thành tấm gương sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, tham gia công tác xã hội, phát triển kinh tế tại địa phương. Tinh thần vì đồng đội luôn được hội viên Hội cựu TNXP tỉnh phát huy. Công tác nghĩa tình đồng đội được đẩy mạnh với nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ hội viên khó khăn phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; phối hợp vận động các cấp, ngành, đoàn thể, các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm giúp đỡ hội viên xây nhà tình nghĩa; thăm hỏi hội viên khi ốm đau, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Hội Cựu TNXP các cấp đã cùng các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh tích cực xác minh, hoàn thiện hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho cựu TNXP; phối hợp thực hiện tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và truyền thống của lực lượng TNXP cho thế hệ trẻ...

Tinh thần bất khuất, những đóng góp, nỗ lực của lực lượng TNXP trong thời chiến cũng như thời bình đã viết nên bản hùng ca bất diệt và sẽ còn vang mãi, là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ trẻ học tập, noi theo, cố gắng, nỗ lực, rèn luyện, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Lê Mơ

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/96054//vang-mai-ban-hung-ca-bat-diet