Vận xui cho tên đi mua ma túy lại hết xăng

Nguyễn Văn Đực, (huyện Chợ Mới, An Giang) giấu ma túy trong nón kết, trên đường trở về nhà, xe hết xăng phải dắt bộ, liền bị lực lượng Công an bắt giữ.

TAND huyện Chợ Mới vừa tổ chức phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Đực, (SN 1993, trú tại ấp Kiến Bình 1, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Nguyễn Văn Đực tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Đực tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 7/11/2023, thông qua người bạn tên Ly (không rõ họ tên, địa chỉ), Đực dùng điện thoại liên lạc với Hồng để mua ma túy với giá 200 ngàn đồng.

Hồng đồng ý và hẹn Đực đến khu vực cầu Bò (thuộc ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới) để giao ma túy.

Sau đó, Đực mượn xe mô tô, biển kiểm soát 60M5-2180 đi đến địa điểm đã hẹn, nhận ma túy, Đực giấu bên trong chiếc nón kết đội lên đầu.

Trên đường di chuyển về nhà, xe hết xăng nên Đực dẫn bộ, trong lúc dẫn bộ gần về đến nhà thì Đực bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện bắt giữ cùng tang vật.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Đực đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đực 15 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/van-xui-cho-ten-di-mua-ma-tuy-lai-het-xang-429885.html