V-League 2023-2024: Ngột ngạt nhóm cuối

V-League 2023-2024 đang vào giai đoạn tranh đua quyết liệt trước khi bước vào quãng nghỉ để các tuyển thủ tập trung cho đội tuyển quốc gia. Các đội đang có lực lượng, phong độ ổn định càng tập trung tăng tốc trước khi các đối thủ kịp củng cố lại mọi thứ. Trong tình hình này, hành trình của nhóm 3 đội cuối bảng là khó nhất trước nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

Đang ở thế dựa chân tường, Viettel sẽ gặp thử thách lớn khi so tài với Hải Phòng ở vòng 12 trên “chảo lửa” Lạch Tray. Ảnh: THANH QUỐC

Đang trong giai đoạn trượt dài về phong độ, vòng 12 này CLB Viettel lại có chuyến làm khách trên sân Lạch Tray trước Hải Phòng. Sau trận thua Quảng Nam ở vòng đấu trước, HLV Nguyễn Đức Thắng đã lên tiếng xin lỗi CĐV đội nhà khi Viettel vẫn chưa thể cải thiện tình hình sau 6 vòng liên tiếp chỉ giành được 1 điểm. Thầy trò đội bóng này tiếp tục trông chờ sẽ “giải hạn” qua chuyến làm khách tại sân Lạch Tray ở vòng 12.

Điều khó lý giải là dàn lực lượng của CLB Viettel vốn không thuộc hàng yếu, thậm chí đủ sức để cạnh tranh vào tốp đầu với hàng loạt tuyển thủ quốc gia, tuyển thủ U23. Thế nhưng, liên tiếp qua tay 3 “thuyền trưởng” Thạch Bảo Khanh, Dooley và nay là Nguyễn Đức Thắng, tình hình vẫn chưa cải thiện. Phong độ cứ trượt dài và nay đang ở vị trí 12/14. Sau trận gặp Hải Phòng, Viettel sẽ gặp đối thủ “nặng ký” hơn là CLB CAHN nên áp lực đang… bủa vây đội bóng này là rất thực.

CLB Viettel đang ở thế khó thì hai đội đứng phía sau họ cũng không khá hơn chút nào. Vòng 12 này, Khánh Hòa sẽ thi đấu trên sân nhà, nhưng lại tiếp Hà Nội FC thì tình thế càng khó lường cho đội bóng phố biển. Khánh Hòa đang có chút an ủi là vẫn còn đứng trên HA.GL trên bảng xếp hạng cùng khoảng cách 1 điểm. Nhưng con số thực sự mong manh, với thực lực hiện có, nếu bị rơi xuống cuối bảng thì rất khó cho đội bóng này thực hiện cuộc… đào thoát. Trước mắt, họ vẫn tiếp tục ngụp lặn trong chuỗi trận “chung kết” vốn đến quá sớm với họ ngay từ đầu mùa.

Kể từ khi thay HLV Võ Đình Tân bằng Trần Trọng Bình, CLB Khánh Hòa vẫn chưa tạo cột mốc bằng trận thắng nào, nhưng việc chia điểm cùng HA.GL ở vòng 11 coi như là nỗ lực rất lớn với họ. Nhưng chỉ bấy nhiêu e là vẫn chưa đủ trong cuộc đua chống rớt hạng ở mùa này mà họ đang ngày càng được nhận diện là ứng viên sáng giá nhất.

Cuối cùng là CLB HA.GL, hiện đang đứng cuối bảng và qua 3 trận kể từ khi thay HLV trưởng vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc nào. Thực tế thì khó trách HLV Vũ Tiến Thành bởi sự giảm sút về chất lượng đội hình qua từng mùa bóng ở HA.GL vốn đã làm cho người tiền nhiệm Kiatisak còn không thể vực dậy nỗi, trong khi ông Thành chỉ mới tiếp nhận ghế HLV trưởng từ đầu năm. Nhưng dù gì thì qua 3 trận chưa nếm mùi chiến thắng, áp lực với ông Vũ Tiến Thành ngày càng gia tăng khi quỹ trận đấu ngày thu hẹp dần. Hai vòng cuối của giai đoạn 1 thử thách rất lớn với HA.GL khi làm khách trên sân Thanh Hóa, sau đó là về sân nhà tiếp CLB TPHCM. Cả hai trận đều rất khó cho đội bóng phố núi.

Lịch thi đấu vòng 12

- Ngày 2-3: Thanh Hóa - HA.GL, Hải Phòng - Viettel.

- Ngày 3-3: Quảng Nam - Bình Định, Khánh Hòa - Hà Nội FC, SLNA - Nam Định, CAHN - Hà Tĩnh, CLB TPHCM - B.Bình Dương.

QUỐC CƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/v-league-2023-2024-ngot-ngat-nhom-cuoi-post728899.html