V.League 2017: Loạt ảnh CĐV nhiệt tình ủng hộ Công Phượng và đồng đội trên sân Gò Đậu

Chiều 19.2 đã diễn ra trận đấu giữa Becamex Bình Dương (B.BD) và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trong khuôn khổ vòng 6 giải V.League 2017. Khá thú vị là dù trận đấu diễn ra trên SVĐ Gò Đậu của Bình Dương nhưng có rất đông khán giả đến cổ cũ cho HAGL, giúp cho đội bóng của Công Phượng như được thi đấu trên sân nhà.

Công Phượng luôn bị ít nhất ba cầu thủ Bình Dương theo sát mỗi khi có bóng

Khán giả vây lấy phòng vé trước khán đài A SVĐ Gò Đậu hòng tìm cho mình một tấm vé để vào sân

Bãi giữ xe cho các cổ động viên đến xem trận đấu thì luôn trong tình trạng quá tải

Đến sát giờ thi đấu các khán đài không còn một chỗ trống.

Ước tính có khoảng 15 ngàn khán giả đã có mặt trên sân. Đây là con số rất lớn nếu so với lượng khán giả của những vòng đấu trước tại đây, chứng tỏ sức hút của Công Phượng và các đồng đội là rất lớn

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu, Công Phượng với lần thứ hai liên tiếp mang băng thủ quân được kỳ vọng sẽ thi đấu thăng hoa trong trận đấu này sau khi đã giải tỏa được tâm lý với 2 bán thắng ghi trong trận gặp Cần Thơ ở vòng đấu trước

Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng của các CĐV HAGL, Công Phượng dường như mất hút trước hàng phòng ngự B.BD trong suốt hiệp một của trận đấu

Ngoài pha phối hợp một chạm đưa Văn Toàn vào thế trống trải, sút đội cột dọc khung thành thủ môn Tấn Trường vào phút 43 thì Công Phượng không có một pha bóng nào tạo được dấu ấn

Các CĐV nhiệt huyết của HAGL đang ra sức tiếp thêm lửa cho những cầu thủ con cưng

Sang hiệp hai, tình thế cũng không thay đổi khi xung quanh Công Phượng luôn có ít nhất 3 chiếc áo đỏ theo kèm mỗi khi cầu thủ này có bóng

Sau hơn 70 phút thi đấu không để lại được dấu ấn, Công Phượng được HLV Nguyễn Quốc Tuấn đưa ra nghỉ

Ngược lại, các cầu thủ khác của HAGL lại có nhiều cơ hội để uy hiếp khung thành thủ môn Tấn Trường

Phút thứ 75, Hồng Duy (7) có hai cú sút liên tiếp về phía cầu môn B.BD nhưng vẫn không đưa được bóng vào lưới

Ngọc Quang (24) vào thay Công Phượng cũng có pha ngã bàn đèn đẹp mắt, tiếc là bóng không đi vào cầu môn

HLV Trần Bình Sự (B.BD) liên tục chỉ đạo các cầu thủ hàng phòng ngự B.BD phải giữ bình tĩnh trước các pha uy hiếp của đối phương

Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa 0-0 thì ở phút thứ 88, Vũ Văn Thanh (17) đệm bóng vào khung thành từ đường chuyền như đặt của Hồng Duy (7) bên phía cánh phải, mở tỉ số trận đấu

Cầu thủ HAGL ôm chầm lấy nhau sung sướng. Toàn bộ CĐV trên khán đài phía sau các cầu thủ cũng vỡ òa hạnh phúc

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, toàn bộ CĐV khu vực khán đài A đồng loạt dành một tràng pháo tay cho chiến thắng xứng đáng của các cầu thủ HAGL

Các cầu thủ HAGL đi vòng quanh sân để chào cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV dành cho mình

Không biết Anh Đức (B.BD) và đồng đội suy nghĩ gì và sẽ thay đổi lối chơi ra sao khi đội nhà thi đấu nhưng lại nhận được quá ít sự ủng hộ của các CVĐ trong trận đấu hôm nay

Bài và ảnh: Nguyên Trương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/vleague-2017-loat-anh-cdv-nhiet-tinh-ung-ho-cong-phuong-va-dong-doi-tren-san-go-dau-56838.html