Ước mơ của 'con nuôi' đồn biên phòng

Bố mất khi Hùng mới 2 tuổi, còn em trai được hơn 1 tháng tuổi. Một thời gian sau, mẹ đi bước nữa, hai anh em chuyển về sống với bà nội ở thôn biên giới Lù Dì Sán, xã Sán Chải. Bà đã ngoài 70 tuổi, nhìn các cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, bà rất thương nhưng sức yếu, không đủ khả năng để có thể cáng đáng mãi.

Thương bà, Hùng từng có ý định bỏ học để đi làm nuôi bà, chăm em. Thế rồi, có một lần, cán bộ Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Si Ma Cai đi tìm hiểu địa bàn, nắm được hoàn cảnh đã đề xuất với chỉ huy đồn đưa các em về nuôi tại đơn vị, giúp các em tiếp tục đến trường.

Năm 2015, khi đó Hùng 10 tuổi, bẽn lẽn dắt theo em trai Lù Seo Lử, 8 tuổi, bước qua cánh cổng Đồn Biên phòng Si Ma Cai, vào “ngôi nhà mới”. Hai anh em được chăm sóc với điều kiện sinh hoạt đầy đủ, được rèn luyện thể chất nên từ những cậu bé gầy còm đã cao lớn, khỏe mạnh. Mỗi ngày, Hùng cùng các chú bộ đội dọn khuôn viên, chăm sóc vườn rau, cây cối. Sống trong môi trường quân ngũ, Hùng cảm nhận rõ tính kỷ luật, khoa học, những ngày đầu mới về cũng khó chịu, lâu dần thành quen.

Điều mong muốn nhất của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Ma Cai khi hai anh em về đây là tiếp tục đến trường, để ước mơ của các em thành hiện thực. Hằng ngày, các em được cán bộ trực tiếp đưa, đón đi học, mỗi tối lại trở thành thầy dạy các em học bài. Đại úy Vàng Văn Vinh, người trực tiếp kèm cặp hai anh em suốt thời gian học THCS rồi THPT. Anh Vinh còn tự bỏ tiền túi mua thêm sách và đồ dùng học tập để hai con được học tập tốt nhất. Anh thức đêm cùng con ôn luyện, nhất là vào thời điểm thi cuối năm, thi tốt nghiệp.

Nhờ tình yêu thương, sự dìu dắt, chăm sóc của “bố nuôi” quân hàm xanh, Hùng coi nơi đây như gia đình thứ hai. Từ một học sinh nhút nhát, rụt rè, em tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của trường và chịu khó tiếp thu từng bài giảng, tích lũy kiến thức. Trong 3 năm học THPT, Hùng đều đạt học lực khá.

Khép lại hành trình 12 năm học, Lù Văn Hùng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Trong khi Hùng tự tin thì cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Ma Cai lại lo lắng rất nhiều, bởi em là con nuôi đầu tiên của các đồn biên phòng thi tốt nghiệp THPT.

Những ngày nước rút, cả đơn vị chăm lo cho Hùng nhiều hơn. Thiếu tá Lý Văn Vinh, Chính trị viên phó trực tiếp tham gia kèm cặp, chỉ bảo Hùng cách ôn thi, dặn dò em không được thức khuya để đảm bảo sức khỏe. Anh Vinh bảo: Hùng là trường hợp duy nhất trên địa bàn tỉnh được đồn biên phòng nuôi đến tận năm lớp 12. Bước vào kỳ thi quan trọng này, đơn vị làm những gì tốt nhất để con hoàn thành trọn vẹn kỳ thi, đạt kết quả cao nhất và tiếp tục nuôi ước mơ vào giảng đường đại học.

Những ngày thi căng thẳng trôi qua, Hùng trở về đồn biên phòng với tinh thần vui tươi, phấn chấn và bày tỏ hài lòng với bài làm của mình. Cả đơn vị hồi hộp chờ kết quả, rồi đến khi có thông báo Hùng được 25 điểm, đỗ vào Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, cả đơn vị vỡ òa hạnh phúc.

Đối với Hùng, ước mơ chạm vào cánh cổng đại học từ khi còn nhỏ nay đã thành sự thật. Không chỉ là niềm tự hào của Đồn Biên phòng Si Ma Cai, Hùng còn trở thành người đầu tiên của thôn Lù Dì Sán đỗ đại học. Chị Giàng Thị Dế, Bí thư Chi bộ thôn vui mừng: Biết tin Hùng đỗ đạt, ai cũng đến thăm, động viên, tặng con những phần quà giản dị, chỉ là gói bánh, gói kẹo hoặc ít rau xanh, mong con tiếp tục phát huy thành tích, học tập tốt. Mừng rỡ nhất là bà nội của Hùng, cụ Hoàng Thị Chô nghẹn ngào: Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài cảm ơn các cấp, các ngành, đặc biệt là đồn biên phòng đã cưu mang, nuôi nấng cháu suốt bao năm qua để có ngày hôm nay!

Ngày Hùng nhập học, cũng như bao người cha, người mẹ khác, Đại úy Vàng Văn Vinh chuẩn bị tư trang, gói ghém thực phẩm khô cùng con đến trường làm thủ tục nhập học. Bước qua cổng đồn biên phòng không phải là cậu bé bẽn lẽn năm xưa, mà là chàng trai rắn rỏi, khoác trên mình ba lô người lính. Ngoái nhìn về nơi mình đã gắn bó 8 năm, được dìu dắt, em đưa tay quệt nhanh hai hàng nước mắt khi cán bộ, chiến sĩ biên phòng vẫy tay chào. Bố ruột mất sớm và nơi đây đã cho Hùng cảm nhận được tình thương yêu của người cha dành cho con, Hùng xúc động chia sẻ: “Nếu con không được nuôi dưỡng tại đồn biên phòng thì con mãi mãi là đứa trẻ mồ côi cha”.

Kỳ học đầu tiên trên giảng đường đại học, Hùng luôn cố gắng học tập. Thầy giáo Vũ Hoài Sơn, Chủ tịch Hội Sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai đánh giá: Hùng rất chăm ngoan, chịu khó học hỏi, tiếp thu kiến thức và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện do khoa, đoàn thanh niên và hội sinh viên tổ chức. Vì được rèn luyện trong môi trường quân đội nên em có tác phong chỉn chu, luôn lễ phép và hòa nhã với bạn bè, thầy cô giáo.

Mặc dù Hùng đã bước đi trên một hành trình mới, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Ma Cai vẫn dõi theo từng bước đi của con, dặn dò từng bữa ăn, giấc ngủ, vẫn thường xuyên thăm, gửi quà, thực phẩm do đồn tăng gia. Tại đơn vị, những “người bố” quân hàm xanh tiếp tục chăm lo, nuôi dưỡng Lù Seo Lử, em trai của Hùng để con lớn khôn, đạt ước mơ mà con hằng mong muốn.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/uoc-mo-cua-con-nuoi-don-bien-phong-post379794.html