Ùn ùn về quê nghỉ lễ 2/9, hàng giờ chờ xe, ngồi không nhúc nhích

Nhiều người phải đợi xe hàng tiếng đồng hồ để về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Trong khi đó, những người may mắn lên được xe cũng chịu cảnh đứng, ngồi không nhúc nhích.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài nên lượng người dân rời Thủ đô về quê, đi du lịch tăng cao. Mặc dù ngày mai (1/9) bắt đầu kỳ nghỉ lễ, nhưng ngay từ sáng nay, phương tiện tại cửa ngõ Thủ đô đã tăng đột biến.

Tới đầu giờ chiều, khắp các ngả đường, phương tiện ken cứng. Nhiều sinh viên, người lao động đợi hàng tiếng đồng hồ để chờ xe khách.

Bạn Tuấn Minh (mặc áo kẻ ngoài cùng bên phải) cho biết, đã đợi xe từ 14h nhưng hơn 1 tiếng vẫn chưa thấy nhà xe.

Người dân ùn ùn lên xe khách đi Hậu Lộc (Thanh Hóa). Ảnh: Tuấn Anh

Khách quá đông nên sau 10 phút tài xế sắp xếp chỗ ngồi, nhiều người vẫn phải đứng. Ảnh: Tuấn Anh

Cảnh "không nhúc nhích" cũng diễn ra trên một xe khách khác. Ảnh: Tuấn Anh

Cảnh chen chúc trên một xe khách. Ảnh: Mạnh Cường, Hằng Phạm/OtoFun

Ảnh: Mạnh Cường, Hằng Phạm/OtoFun

Hôm nay, lực lượng chức năng đã xử phạt nhiều xe khách chở quá số người quy định, xe chạy sai luồng tuyến, đón khách dọc đường.

Nhóm PV

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-un-un-ve-que-nghi-le-2-9-xep-hang-ca-tieng-tai-cac-ben-xe-2055406.html