UEFA Champions League: Dortmund gây bất ngờ lớn

Tấm vé đầu tiên vào vòng 1/16 của bảng F 'tử thần' đã thuộc về Dortmund. Điều này khiến 3 'ông lớn': Newcastle, AC Milan và PSG bị đẩy vào cuộc chiến giành giật tấm vé còn lại vào vòng 1/16 ở lượt cuối.

Dortmund giành vé vào vòng 1/8 sớm một lượt trận sau chiến thắng trên sân của Milan

* Dortmund thăng hoa ngay tại San Siro

Trước khi vòng bảng diễn ra, đại diện nước Đức không được đánh giá cao tại bảng F, thậm chí so về sức mạnh đội hình nhiều chuyên gia còn xếp họ thấp hơn Newcastle, đội bóng vừa trở lại Champions League sau 20 năm vắng bóng. Thậm chí, Dortmund còn xếp cuối bảng F sau 2 vòng đầu khi chỉ có 1 điểm. Tuy nhiên, đại diện nước Đức mới là đội đầu tiên có tấm vé vào vòng 1/16 tại “bảng đấu tử thần”.

Trận đấu đã có thể rẽ theo chiều hướng có lợi cho đại diện nước Italy nếu như Olivier Giround không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m mà Milan được hưởng từ phút thứ 6. Không tận dụng được cơ hội, Milan lập tức phải trả giá sau đó 4 phút khi Dortmund được hưởng quả phạt 11m và Marco Reus không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đưa đội khách vượt lên.

Dù bị dẫn bàn, Milan vẫn chơi tốt và tìm được bàn gỡ ở cuối hiệp 1 do công của Chukwueze. Mọi chuyện chỉ trở nên khó khăn với đội chủ nhà khi trung vệ Thiaw bị chấn thương, buộc HLV Pioli phải thay thế bằng tiền vệ Krunic do đã hết trung vệ, khiến hàng thủ của Milan bộc lộ nhiều sai sót. Chỉ 6 phút sau khi thực hiện sự thay đổi, Milan đã nhận 2 bàn thua liên tiếp ở các phút 59, 69 và thua chung cuộc 1-3 ngay trên sân nhà San Siro.

Với 3 điểm có được trên sân của Milan, Dortmund có 10 điểm và nắm chắc trong tay tấm vé đi tiếp khi đã tạo ra khoảng cách 5 điểm với AC Milan và Newcastle, khi vòng bảng chỉ còn 1 lượt đấu. Trong khi đó, trận thua trên sân San Siro khiến Milan đánh mất quyền tự quyết, ngay cả khi thắng Newcastle ở lượt cuối thì Milan vẫn phải trông chờ Dortmund hạ gục PSG mới có thể giành được tấm vé còn lại.

* Tiếc cho Newcastle

Ở trận cầu còn lại, Newcastle tiếp tục chứng minh họ là một đối thủ khó chịu với nhà ĐKVĐ nước Pháp. Thậm chí, họ suýt rời sân Công viên các hoàng tử với 3 điểm trong tay khi đã vượt lên dẫn trước ở phút 24 nhờ pha làm bàn của Isak và duy trì được lợi thế đó cho đến những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu.

Nhưng khi mọi người đã nghĩ về một chiến thắng cho Newcastle thì bi kịch đã xảy ra đối với đại diện nước Anh. Phút 90-6, Livarmento để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài Marciniak đã cho PSG hưởng phạt 11m sau khi tham khảo VAR và Mbappe đã thực hiện thành công. Tuy nhiên, tranh cãi đã nổ ra, bởi bóng đã chạm vào ngực của Livarmento trước khi bật vào tay cầu thủ Newcastle. Theo hướng dẫn UEFA đưa ra trước mùa giải, điều đó có nghĩa là PSG sẽ không được hưởng quả phạt 11m.

Thậm chí, cựu trọng tài Mark Clattenburg cũng đã xác nhận quan điểm trên là đúng khi được phỏng vấn trên tờ Daily Mail: “Thực tế, bóng chạm vào ngực hậu vệ này trước rồi mới chạm tay, khi anh cố ngăn quả tạt của Ousmane Dembele (PSG). Theo chỉ dẫn của UEFA, những tình huống như thế này không thể thổi phạt đền”.

Trận hòa tiếc nuối trước PSG đã gần như dập tắt cơ hội đi tiếp của Newcastle. Nếu không phải nhận quả phạt 11m ấy, thầy trò HLV Eddie Howe đã có thể giành được quyền tự quyết ở lượt đấu cuối, bởi khi ấy họ sẽ được 7 điểm, thay vì 5 điểm và PSG cũng chỉ có 6 điểm, thay vì
7 điểm như hiện tại. Để giành tấm vé còn lại ở lượt cuối, Newcastle buộc phải thắng AC Milan và trông chờ Dortmund sẽ khiến PSG mất ít nhất 1 điểm.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202311/uefa-champions-league-dortmund-gay-bat-ngo-lon-13928f1/