Úc: Người mẹ nghi ngờ giết 4 con được trả tự do nhờ kết quả nghiên cứu khoa học

Ngày 5/6, một phụ nữ Úc từng ngồi tù 20 năm đã được trả tự do dựa trên bằng chứng khoa học mới cho thấy bốn đứa con của bà chết vì nguyên nhân tự nhiên chứ không phải bị giết.

Việc trả tự do đã được tiến hành một cách nhanh nhất để đưa Kathleen Folbigg ra khỏi tù. Kết luận từ cuộc điều tra thứ hai về tội của Kathleen đã đề nghị Tòa phúc thẩm tiểu bang hủy bỏ bản án.

Kathleen Folbigg đã được ân xá vào thứ Hai, ngày 5/6/2023, sau 20 năm ở tù vì bị cáo buộc giết bốn đứa con của mình.

Kathleen Folbigg đã được ân xá vào thứ Hai, ngày 5/6/2023, sau 20 năm ở tù vì bị cáo buộc giết bốn đứa con của mình.

Folbigg, hiện 55 tuổi, được trả tự do khỏi nhà tù ở Grafton, bang New South Wales, sau khi được Thống đốc Margaret Beazley ân xá vô điều kiện.

Tổng chưởng lý New South Wales Michael Daley cho biết cựu Thẩm phán Tom Bathurst đã cho biết vào tuần trước rằng có sự nghi ngờ hợp lý về tội lỗi của Folbigg dựa trên bằng chứng khoa học mới cho thấy cái chết của những đứa trẻ có thể là do nguyên nhân tự nhiên.

Daley nói với các phóng viên: “Có một sự nghi ngờ hợp lý về các tội ngộ sát, gây thương tích nghiêm trọng và giết người của cô Folbigg đối với bốn đứa con của mình”, Daley nói với các phóng viên.

Bathurst đã bắt đầu cuộc điều tra thứ hai về vụ án của Folbigg bằng một bản kiến nghị cho biết cuộc điều tra "dựa trên bằng chứng quan trọng về nguyên nhân tử vong tự nhiên" và được ký bởi 90 nhà khoa học, bác sĩ và các chuyên gia liên quan.

Các công tố viên đã thừa nhận trong cuộc điều tra của mình vào tháng Tư rằng có sự nghi ngờ hợp lý về tội lỗi của cô ấy.

Folbigg đang thụ án 30 năm tù vì các tội danh trên và sẽ hết hạn vào năm 2033. Cô ấy sẽ đủ điều kiện để được ân xá vào năm 2028.

Đứa con đầu lòng của cô, Caleb, sinh năm 1989, chết 19 ngày sau đó trong tình trạng mà bồi thẩm đoàn xác định là tội ngộ sát. Đứa con thứ hai của cô, Patrick, qua đời năm 1991 khi mới 8 tháng tuổi. Hai năm sau, Sarah qua đời khi mới 10 tháng tuổi. Năm 1999, đứa con thứ tư của Folbigg, Laura, qua đời khi mới 19 tháng tuổi.

Bằng chứng được phát hiện vào năm 2018 rằng cả hai cô con gái đều mang biến thể di truyền CALM2 hiếm gặp là một trong những lý do khiến cuộc điều tra được tiến hành.

Luật sư Sophie Callan cho biết, bằng chứng chuyên môn trong lĩnh vực tim mạch và di truyền học chỉ ra rằng biến thể di truyền CALM2-G114R “có thể là nguyên nhân hợp lý” dẫn đến cái chết đột ngột của hai cô con gái.

Callan cho biết viêm cơ tim cũng là một “nguyên nhân hợp lý” có thể dẫn đến cái chết của Laura.

Đối với Patrick, Callan cho biết có “bằng chứng chuyên môn thuyết phục rằng có khả năng hợp lý là chứng rối loạn di truyền thần kinh tiềm ẩn” đã gây ra cái chết đột ngột của cậu bé.

Callan cho biết, bằng chứng khoa học đã làm suy yếu những lập luận rằng cái chết của bốn đứa trẻ là một sự trùng hợp khó có thể xảy ra, Callan nói. Các công tố viên đã nói với bồi thẩm đoàn tại phiên tòa xét xử sự giống nhau giữa những cái chết khiến cho sự trùng hợp trở thành khó có thể giải thích.

Folbigg là người duy nhất ở nhà hoặc còn thức khi lũ trẻ qua đời. Các công tố viên cũng đã nói với bồi thẩm đoàn rằng nhật ký của Folbigg có những dòng “thừa nhận tội lỗi”.

Chồng cũ của cô, Craig Folbigg, cho biết trong bản đệ trình cuộc điều tra rằng việc 4 đứa trẻ trong một gia đình chết vì nguyên nhân tự nhiên trước 2 tuổi là điều vô lý. Ông cho rằng có lý do thuyết phục về sự thừa nhận tội lỗi là nhật ký của vợ cũ.

Tuy nhiên, Callan cho biết các nhà tâm lý học và bác sĩ tâm thần đã đưa ra bằng chứng rằng việc giải thích theo cách này là “không đáng tin cậy” bởi Folbigg đã mắc chứng rối loạn trầm cảm nghiêm trọng và “nỗi đau của người mẹ” khi cô ấy viết nhật ký.

Việt Hà

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/uc-nguoi-me-nghi-ngo-giet-4-con-duoc-tra-tu-do-nho-ket-qua-nghien-cuu-khoa-hoc-380743.html