U19 Việt Nam dự giải đấu cấp cao nhất khu vực - AFF Cup, tại sao không?

Việc đặt ra vấn đề cho đội U19 dự SEA Games, thậm chí AFF Cup không phải là mới. Thực tế, nó đã từng xảy ra cách đây hơn ba năm. Thậm chí, nhiều người còn kêu gọi mang nguyên đội hình U19 năm ấy dự SEA Games và sau đấy là AFF Cup 2014.

Với thành tích dự World Cup U20, U19 Việt Nam đã đạt thành tích cao nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà

Tháng 9/2013, khi mà trận derby thành Manchester giữa David Moyes và Manuel Pellegrini ngày càng trở nên kém hấp dẫn vì nửa xanh quá mạnh, người hâm mộ bất chợt nhận ra một cuộc đọ sức hấp dẫn hơn bội phần. Đó là trận chung kết giải U19 Đông Nam Á giữa U19 Việt Nam và đội chủ nhà U19 Indonesia.

Thời điểm ấy, lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh của thầy Giôm vẫn xa lạ với đông đảo người hâm mộ. Họ chỉ biết rằng, sau khi chuyển kênh không theo dõi Man City gặp Man Utd nữa, những pha bóng thêu hoa dệt gấm thậm chí còn xuất hiện… nhiều hơn.

Cú hích to lớn ấy giúp U19 Việt Nam để lại dấu ấn không thể phai mờ, trước khi họ trở thành niềm hy vọng số một của bóng đá nước nhà thông qua việc giành vé dự vòng chung kết U19 châu Á với chiến thắng U19 Australia lịch sử.

Những thành công ngoài sức tưởng tượng đã mang một loạt tấm vé dự SEA Games 27, tổ chức tại Myanmar cuối năm 2013, đến rất gần với các trụ cột của U19 Việt Nam. Thậm chí, nhiều người còn kêu gọi mang nguyên đội hình U19 năm ấy dự SEA Games và sau đấy là AFF Cup 2014.

So với lứa Công Phượng trước đây, chưa thể nói lứa U19 hiện tại xuất sắc hơn về trình độ. Nhưng có một điều chắc chắn, thành tích mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vừa giành được trên đất Bahrain là vô tiền khoáng hậu, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Nếu như tại vòng chung kết U19 châu Á năm 2014, chúng ta bị U19 Hàn Quốc đè bẹp 6 bàn không gỡ rồi rời giải sớm ngay từ vòng bảng, thì tại giải năm nay, U19 Việt Nam xuất sắc đánh bại U19 Triều Tiên, rồi đi thẳng tới tận trận bán kết và đoạt vé dự vòng chung kết U20 thế giới.

Nhìn sang cường quốc bóng đá số một Đông Nam Á - Thái Lan - thành tích của U19 Việt Nam càng trở nên “chói sáng”. Bóng đá nam xứ chùa vàng chưa bao giờ dự World Cup ở bất kể cấp độ nào, bất chấp thực tế rằng, đội tuyển nữ và đội tuyển futsal nước này đều từng dự những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

LĐBĐ Thái Lan và HLV trưởng Kiatisak còn cấp tốc chỉ đạo cho các trinh sát viên gấp rút sưu tầm băng hình về lứa U19 Việt Nam hiện tại để… học tập. Họ hoàn toàn bị sốc trước thực tế bóng đá Việt Nam đi sau nhưng lại về trước.

Không thể phủ nhận, may mắn đã song hành cùng những Đức Chinh, Minh Dĩ, Trần Thành kể từ lịch thi đấu cho đến sự xuống dốc bất ngờ của các đối thủ. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, nếu không đủ bản lĩnh nắm bắt cơ hội và chiến đấu hết mình trước U19 Iraq và U19 Bahrain, thành công ngày hôm nay không thể đến với chúng ta. Điều ấy thể hiện rõ nhất qua đánh giá của chuyên gia thể lực người Đức, Martin Forke: Thể lực đội U19 tốt hơn cả ĐTQG.

Và với chừng ấy lý do, tại sao chúng ta một lần nữa không đặt ra câu hỏi: Có nên cho lứa U19 này của HLV Hoàng Anh Tuấn dự giải đấu cấp cao nhất khu vực - AFF Cup - vào cuối tháng 11 này hay không?

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/u19-viet-nam-du-giai-dau-cap-cao-nhat-khu-vuc-aff-cup-tai-sao-khong-post179225.html