U19 Việt Nam có thể tan mộng World Cup vì chính... người nhà

Màn trình diễn trước U19 UAE đem lại hi vọng cho CĐV U19 Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn đó điểm yếu chưa được khắc phục.

U19 Việt Nam có thể tan mộng World Cup vì chính... người nhà

Nuối tiếc, đó là cảm giác của nhiều người hâm mộ sau khi theo dõi U19 Việt Nam cầm hòa U19 UAE với tỉ số 1-1. Đoàn quân áo đỏ phải chịu một chiếc thẻ đỏ và quả penalty trong tình huống không thực sự rõ ràng. Nếu không xuất hiện bước ngoặt này, biết đâu U19 Việt Nam đã chiến thắng.

Tuy nhiên, còn một điều cũng khiến CĐV không chỉ tiếc mà thậm chí rất lo lắng, đó là vị trí tiền đạo của Hà Đức Chinh.

Không thể phủ nhận sự nhiệt tình đến từ chân sút này. Anh chạy liên tục, nỗ lực tìm kiếm khoảng trống, hút người giúp đồng đội, khiến hàng thủ U19 UAE phải vất vả bám theo. Khi đội nhà thiếu người, Đức Chinh cũng lui về tích cực tham gia phòng ngự. Song công việc chính là ghi bàn thì anh lại không làm tốt.

Trong những phút đầu trận, Đức Chinh được trao ít nhất 2 cơ hội và đều bỏ lỡ. Ở một vài tình huống phản công tại hiệp hai, tiền đạo này tỏ ra thiếu cảm giác khi chuyền bóng, làm thời cơ trôi qua.

Những pha xử lý không tốt của Đức Chinh

Suốt 2 năm qua, Đức Chinh vẫn luôn là trường hợp gây nhiều tranh cãi. Anh ghi nhiều bàn cho U19 Việt Nam, luôn "cháy hết mình" trên sân. Đồng thời với đó, Đức Chinh lại cũng bị gán biệt danh là "gỗ" vì nhiều pha xử lý vụng về.

Càng những trận cầu quan trọng thì cơ hội dứt điểm càng ít. Nếu Đức Chinh vẫn "khi tỏ khi mờ", U19 Việt Nam chắc chắn bị ảnh hưởng nhiều và thật khó để các CĐV có thể đặt niềm tin trọn vẹn nơi anh.

Chỉ hi vọng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tìm ra liệu pháp hợp lý để ít nhất trong thời điểm này giúp cậu học trò bình tĩnh hơn, nắn nót hơn một chút. Có như vậy U19 Việt Nam mới mơ tới chiếc vé World Cup.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/u19-viet-nam-co-the-tan-mong-world-cup-vi-chinh-nguoi-nha-20161018074222859.htm