U.22 Việt Nam bị loại: Thành bại tại khoảnh khắc

Có những khoảnh khắc khiến trái tim người hâm mộ nhói đau. Đó là thời điểm ta bỏ lỡ cơ hội kết liễu Indonesia, và đó là khoảnh khắc thủ môn Minh Long hai lần "đặt vé" cho U.22 Việt Nam về nước sớm.

Vâng, chúng ta đã rời giải sớm, và tất nhiên chẳng có gì để vớt vát kiểu: “Ngẩng cao đầu rời giải”.

Chúng ta không kết liễu Indonesia trong điều kiện thuận lợi. Khoảnh khắc Tuấn Tài dứt điểm dội xà trong trận với Indonesia hay cái cách anh giành bóng với Công Phượng đã góp phần “thổi” đi chiến thằng của ta. Cái khoảnh khắc ấy một lần nữa lặp lại khi chính cầu thủ này đá dội cột dọc U.22 Thái Lan trong thời điểm hai đội hòa 0-0.

Tình huống ra vào không hợp lý của thủ thành Phí Minh Long khiến U22 Việt Nam thua bàn thứ 2. Ảnh: Bạch Dương

Chúng ta chơi hay hơn, lấn át và xứng đáng có nhiều hơn 1 điểm trước Indonesia. Nhưng, bóng đá là thế, “kẻ mạnh chưa chắc thắng, kẻ thắng mới là kẻ mạnh”. Bằng chứng ư, U.22 Indonesia đi tiếp, còn chúng ta đi... về.

Nhưng có lẽ, đó không phải là khoảnh khắc ta nhớ nhất về giải đấu này. Hãy nhìn cái cách Phí Minh Long bắt banh hời hợt để U.22 Thái Lan hưởng quả phạt gián tiếp, ngay sau đó là 1-0.

Có vẻ điều đó vẫn chưa giúp thủ thành này chơi tỉnh táo hơn. Chỉ 7 phút khi hiệp 2 bắt đầu, Minh Long lao ra khỏi vòng cấm “hạ gục”... đồng đội và cầu thủ Thái Lan dễ dàng có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Cơ hội như thắp lại cho chúng ta khi Công Phượng đứng trước quả phạt đền. Nhưng không, anh gửi quả bóng ấy về quê hương theo con đường hàng không từ sớm, U.22 sẽ về ngay sau đó.

U22 Thái Lan ăn mừng bàn thắng trong nỗi buồn của các cầu thủ Việt Nam.

Bóng đá là thế, đừng bao giờ tiếc nuối và khẳng định chúng ta mạnh khi thua cuộc. Xin lặp lại, “Kẻ mạnh chưa chắc thắng, kẻ thắng mới là mạnh”.

Thôi, giải đấu đã khép lại, cũng xin đừng nặng lời với họ, những cầu thủ còn trẻ, sự nghiệp còn dài. Họ sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm sau giải đấu này. Tất nhiên, bài học kinh nghiệm này sẽ rất nhiều.

HLV Hữu Thắng xin lỗi người hâm mộ và xin từ chức

Tại buổi họp báo ngay sau trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan, HLV Hữu Thắng thay mặt toàn đội gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và xin nhận trách nhiệm về thất bại hôm nay và không đáp ứng được sự kỳ vọng của hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam

“Sau giải đấu này tôi xin từ chức. Đó không phải quyết định vội vàng. U22 Việt Nam ra về với vị trí không tốt thế này, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn và hy vọng sẽ có những chuyên gia khác lên thay và giúp nền bóng đá Việt Nam sang một trang mới tốt đẹp hơn", vị thuyền trưởng U22 Việt Nam nói.

Hồ Đông

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/seagames-2017/u22-viet-nam-bi-loai-thanh-bai-tai-khoanh-khac-108275/