U.22 Indonesia - U 22 Philippines: Garuda giành chiến thắng để mừng quốc khánh

Sau khi cầm hoà ĐKVĐ Thái Lan ở lượt trận đầu tiên, đoàn quân của HLV Luis Milla đang rất muốn có 3 điểm trong cuộc đối đầu với U.22 Philippines chiều nay 17.8.

* Đội hình ra sân của 2 đội:

U.22 Indonesia: Kurniawan Kurtika Ajie – Gavin Kwan Adsit, Ricky Fajrin Saputra, Hansamu Yama Pranata, Muhammad Rezaldi Hehanusa – Muhammad Hargianto, Evan Dimas, Febri Hariyadi, Osvaldo Ardiles Haay, Septian David Maulana – Marinus Mariyanto Wanewar

U.22 Philippines: Ray Joseph 1, Daniel Bernan 3, Dimitri Lionel 9, Dylan Alain 10, Julian Mariano 11, Joshua Jake 13, Kou Ichi 14, Richard Jr 15, Christian Lapas 16, Reymar Cubon 20, Javier Augustine 23.

Những diễn biến trước trận đấu

Ở lượt trận thứ nhất tại bảng B, U.22 Indonesia đã cầm hòa nhà ĐKVĐ Thái Lan với tỉ số 1-1.

Để giành quyền tự quyết số phận mình ở bảng đấu với các “ông lớn” U.22 Thái Lan và Việt Nam, đội bóng trẻ xứ vạn đảo buộc phải giành chiến thắng tuyệt đối trước những “chú chó đường phố” trong trận đấu chiều tối nay trên sân Shah Alam.

U.22 Indonesia muốn giành chiến thắng trong trận đấu chiều nay như một món quà mừng quốc khánh cho người dân xứ vạn đảo

Có một điều thật trùng hợp, trận quyết đấu ngày hôm nay của đoàn quân “Đỏ trắng” cũng là ngày quốc khánh lần thứ 72 của đất nước này.

Để ăn mừng sự kiện lớn của đất nước mình, U.22 Indonesia đã hạ quyết tâm giành chiến thắng U.22 Philippines.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, ngôi sao tiền vệ một thời của bóng đá Indonesia phát biểu rằng:

“Cuộc chiến chiều tối nay trước U.22 Philippines sẽ mang một ý nghĩa vô cùng to lớn với đội bóng của chúng tôi. BHL chúng tôi mong rằng các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình và mang về một chiến thắng để là quà cho người hâm mộ quê nhà”.

U.22 Indonesia đã cầm hoà ĐKVĐ Thái Lan ở lượt trận đầu tiên. Ảnh Getty Images

Có một điểm trước đối thủ được đánh giá là vô địch của giải đấu, các học trò của HLV Luis Milla rất hưng phấn cho cuộc đụng độ ở lượt trận thứ hai bảng B.

Ở trận đấu trước đó, người ta đã thấy được sự lợi hại của bộ đôi tiền đạo Ezra Walian và Evan Dimas.

Chính cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo trẻ Ajax đã gâp áp lực khiến hàng thủ U.22 Thái Lan phải phạm lỗi để trung vệ Septian David ghi bàn gỡ hoà từ chấm phạt đền.

Nói về trân đấu chiều nay, cầu thủ chạy cánh Ramdani Saddil cho biết: “Chúng tôi muốn thắng trong trận đấu này nó sẽ giúp đội bóng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và đồng thời mang lại niềm vui kép cho người dân Indonesia”.

Ngôi sao tiền vệ Ramdani Saddil muốn đội nhà giành chiến thắng

Cùng chung với quan điểm này, thủ thành Kurniawan chia sẻ: “Giành chiến thắng bằng cách giữ sạch mành lưới là nhiệm vụ của chúng tôi.

U.22 Indonesia không những phải giành chiến thắng mà còn phải hạn chế những bàn thua để sau này còn đường tính đến những chỉ số phụ.

Ở một bảng đấu mà quá nhiếu đối thủ tranh chấp nhau 2 chiếc vé vào bán kết thì cần phải tính đến những con đường phụ như trên”.

Đoàn quân của HLV Luis đang đứng ở vị trí thứ 3 ở bảng B

Sau lượt trận đầu tiên, U.22 Việt nam với chiến thắng đậm đà trước U.22 Timor Leste đang tạm thời đứng đầu bảng B. Tiếp theo là U.22 Philippines với chiến thắng 2-0 trước đấu thủ U.22 Campuchia.

Hai đội bóng cầm hoà nhau ở lượt trận đầu tiên là U.22 Thái lan và Indonesia cùng nhau ở vị trí thứ ba. Đứng áp chót là đội bóng trẻ xứ chùa tháp và ở vị trí đội sổ là U.22 Timor Leste.

Đăng Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/u22-indonesia-muon-gianh-chien-thang-truoc-u22-philippines-de-mung-ngay-quoc-khanh-69626.html