U.11 Trảng Bom: Đội bóng 'đặc biệt' nhất giải

U.11 Trảng Bom là một trong 4 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng bảng để vào tranh tài tại vòng bán kết Giải bóng đá nhi đồng - Cup Báo Đồng Nai lần thứ 19.

Đội bóng U11 Trảng Bom tham dự giải đấu với tinh thần và quyết tâm cao

Điều đặc biệt khi thành phần của đội là con em của các gia đình công nhân, lao động nghèo, thậm chí đến từ mái ấm tình thương.

* Từ đội bóng con nhà nghèo đến một trong 4 đội bóng xuất sắc nhất giải

Một trong những cầu thủ nòng cốt của U.11 Trảng Bom tham dự giải đấu năm nay là Lê Minh Thuận (10 tuổi). Em có hoàn cảnh khá éo le, mẹ mất sớm, bố bỏ đi biệt xứ, em được ông bà nội đưa về nuôi dưỡng.

Ngay từ nhỏ, em đã bộc lộ năng khiếu và niềm yêu thích với bóng đá. Biết được niềm đam mê của cháu, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, nỗi lo cơm áo gạo tiền ở tuổi xế chiều khiến ông bà không còn đủ khả năng tiếp tục chăm sóc em.

Các cầu thủ nhí "đội nắng" hăng say tập luyện. Ảnh: Thủy Tiên

Từ đó, Thuận được gửi đến CLB và mái ấm David nhờ nuôi dưỡng, chăm sóc và luyện tập bóng đá.

Nhắc đến gia đình, Thuận rơm rớm nước mắt: “Con sống với ông bà từ nhỏ, lúc vừa đến mái ấm rất nhớ nhà nên buồn lắm. Bây giờ thì con đã quen dần, mọi người ở đây chăm sóc và cho con theo đuổi đam mê đá bóng. Con sẽ cố gắng tập luyện thật giỏi, để có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, sau này có tiền lo cho ông bà”.

Sáng 4-8, sẽ diễn ra trận bán kết giữa U.11 Tân Phú (nhất bảng B) - U.11 Trảng Bom (nhì bảng A). Các cầu thủ của U.11 Trảng Bom sẽ quyết tâm thi đấu nhằm đạt kết quả tốt nhất để được chơi trận chung kết.

Một cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn khác là Cao Trần Gia Hưng. Bố mẹ em làm công nhân nên thường xuyên phải tăng ca, do đó ít có thời gian chăm sóc, đưa đón con đi tập luyện hay thi đấu.

Hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ, dù nhà cách xa trung tâm luyện tập hơn 5km, Hưng luôn tự giác dậy sớm, tự đạp xe đến luyện tập cùng đội. Với tố chất được bộc lộ rõ trong từng đường bóng, Hưng được Ban huấn luyện chú ý và dẫn dắt tham gia tập luyện và thi đấu cùng đội bóng.

* Vượt nghịch cảnh viết lên câu chuyện đẹp

Không như một số cầu thủ của các đội khác, mỗi khi thi đấu được người thân đưa đón, chăm sóc, cổ vũ, nhiều cầu thủ của U.11 Trảng Bom có điều kiện còn khó khăn. Phần lớn phụ huynh các em đều bận rộn với công việc nên không thể đến cổ vũ thi đấu.

Chân dung cầu thủ nhí Lê Minh Thuận với nhiều thành tích đạt được. Ảnh: Thủy Tiên

Dù vậy, không phải vì thế mà khiến các em tủi thân, chùn bước. Ngược lại, mỗi khi vào trận, tinh thần thi đấu của đội vẫn không hề giảm sút mà cùng nỗ lực, chắt chiu từng cơ hội để giành chiến thắng.

HLV U.11 Trảng Bom Nguyễn Triều Phương cho biết, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng các em có một điểm chung là luôn cố gắng chăm chỉ tập luyện, khát khao thể hiện mình qua từng trận.

Các cầu thủ nhí vui chơi sau những giờ tập luyện, thi đấu. Ảnh: Thủy Tiên

Nỗ lực của các em đã được đền đáp khi là một trong 4 đội xuất sắc nhất của vòng bảng để thi đấu vòng bán kết.

Bóng đá luôn chứa đựng những điều đặc biệt và một trong những điều đặc biệt của giải đấu năm nay chính là sự nỗ lực của các cầu thủ đến từ U.11 Trảng Bom.

Thủy Tiên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202308/u11-trang-bom-doi-bong-dac-biet-nhat-giai-3173383/