Tuyển Việt Nam đổi áo nhưng chưa đổi vận

Đúng như nhận định của BNA trong bài “Vòng loại Asian Cup 2019: Quá khó cho Hữu Thắng!” đội tuyển Việt Nam đã có một trận hòa khi đối đầu với các cầu thủ trẻ Đài Loan trong khuôn khổ một trận giao hữu. Những hạn chế được bộc lộ ra đúng như bài báo đã phân tích, trong đó hiệu suất khâu ghi bàn là nỗi lo lớn nhất.

Trận đấu thứ 15 của HLV Hữu Thắng, đội tuyển Việt Nam được vận lên mình chiếc áo mới nhưng vận may thì không đến, thậm chí may mắn mới không bị thua.

Đổi áo, không đổi vận

Đúng là “Quá khó cho Hữu Thắng” khi quân thì thiếu trước, hụt sau mà thời gian lắp ghép thì lại ngắn. Thường thì trong các tình huống như thế các nhà cầm quân sẽ chọn một đội bóng làm khung sườn, lần này Hữu Thắng chọn công thức “ Núi + Nghệ”, hàng công dùng quân Phố Núi, hàng thủ dùng quân gốc Nghệ.

Đội tuyển VN đang trong quá trình trẻ hóa.

Có lúc trên sân có đến 6 cầu thủ từ lò đào tạo HAGL thi đấu cùng nhau, khán giả được chứng kiến lối chơi nhuần nhuyễn từ các pha bật tường, phối hợp nhỏ quen thuộc của đội bóng phố Núi. Và thực tế khi xuất hiện nhiều cầu thủ HAGL đứng trong đội hình, ĐT Việt Nam ít có đường chuyền sai địa chỉ, tấn công uyển chuyển hơn. Văn Toàn, Hồng Duy đều có những pha di chuyển thoáng và có các cơ hội dứt điểm nhiều hơn dù không thành công.

Sỡ dĩ, Hữu Thắng có quyết định nhân sự như trên xuất phát từ những toan tính của người đồng nghiệp HLV Kuroda, ông đã cho các cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa đổ bê-tông hàng thủ với quân số dày đặc bên phần sân mình, khác xa với 2 lần gặp nhau gần đây nhất.

Đài Bắc Trung Hoa đã khiến ĐT Việt Nam gặp đôi chút bất ngờ khi thay vì chơi đôi công như 2 lần gặp gần nhất thì các học trò của HLV Kuroda đã đổ bê-tông hàng thủ với quân số dày đặc bên phần sân mình. Giữa khối bê-tông chắc chắn của đối thủ, ĐT Việt Nam thường xuyên lựa chọn các pha phối hợp nhỏ, di chuyển rộng để kéo giãn hàng thủ đối phương.

Để phá lối chơi đổ bê-tông chắc chắn của đối thủ, ĐT Việt Nam phải lựa chọn các pha phối hợp nhỏ, di chuyển rộng để kéo giãn hàng thủ đối phương cùng việc đột nhập xuống biên để lật bóng ngược lại.

Rất tiếc, là lần đầu tiên các tuyển thủ Việt Nam chúng ta được khoác bộ cánh mới rất đẹp nhưng có vẻ cái duyên chưa đến, khi phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn. Tỷ số 1-1 không phản ánh đúng cục diện trận đấu này.

Nhìn thấy gì từ một trận hòa?

Thi đấu với một đối thủ trẻ, dưới cơ cả trận đấu chỉ biết co cụm phòng thủ, cướp đường bóng rồi phá bóng thật xa khung thành, nhưng các học trò của Hữu Thắng lại cóng chân. Hàng phòng thủ nhàn hạ cả trận đấu mà lại bị chọc thủng lưới từ một tình huống cố định điển hình trong thế hơn người là điều đáng trách.

Nếu như Xuân Trường vẫn là “nhạc trưởng” của đội tuyển với những đường chuyền sắc sảo, sáng tạo thì hàng công lại trở nên “vô hại”. Hàng loạt cơ hội xuất phát từ chân phải tài hoa của cầu thủ gốc Tuyên Quang đã bị Trọng Hoàng, Tấn Tài, Văn Toàn, Hồng Duy, Công Phượng đánh rơi trước khung thành thủ môn Chiu Yu-hung. Không ai trong số họ có khả năng không chiến, tỳ đè đối thủ và lại càng không có quả độc chiêu chạy cắt mặt như đội trưởng Công Vinh ngày nào. Các hậu vệ Đài Bắc Wei Pei-lun, Lee Pin-hsien, Yen Tavio không phải quá xuất sắc mà đơn giản là các tuyển thủ trẻ của chúng ta thiếu đi sự tinh tế cần thiết ở động tác dứt điểm cuối cùng nên không tài nào ghi được bàn thắng.

Bất luận kết quả chỉ là một trận hòa thì HLV Hữu Thắng đã dám làm điều mà người tiền nhiệm Toshiya Miura không bao giờ dám. Đó là việc ông dám tung ra sân cùng lúc 6 cầu thủ trẻ thuộc lứa HAGL vào sân, bất chấp sức ép miễn là cầu thủ đá đúng giáo án. Rõ ràng, sau khi Công Vinh, Thành Lương, Đình Luật chia tay đội tuyển, khoảng trống sẽ càng mênh mông nếu HLV Hữu Thắng không dám mạo hiểm thử sức với những nhân tố trẻ.

A@T

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201703/tuyen-viet-nam-doi-ao-nhung-chua-doi-van-2793589/