Tuyên dương cậu bé Đồng Nai nhặt rác trên 15 miệng cống

Sau hành động nhặt rác ở miệng cống dưới trời mưa, em Phạm Trọng Đạt, học sinh trường THCS Long An nhận được sự khen ngợi, động viên từ nhiều đơn vị.

Chiều 22/6, trao đổi với Zing, cô Phan Thị Ngọc Mai, Hiệu trưởng trường THCS Long An (huyện Long Thành, Đồng Nai) cho biết sáng cùng ngày, phòng giáo dục huyện, UBND xã, huyện và một số đơn vị khác đã đến trường tuyên dương và khen thưởng cho hành động ý nghĩa của Đạt.

Đại diện UBND huyện Long Thành và ban ngành khen thưởng em Đạt sáng 22/6. Ảnh: THCS Long An.

Cùng với phần thưởng của đơn vị mình, ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng phòng GD&ĐT Long Thành và cô Phan Thị Ngọc Mai đã có phần thưởng nóng riêng cho Đạt.

"Đạt kể, lúc đó em chỉ nghĩ móc rác ứ đọng cho cống không tắc lúc trời mưa to, đường không ngập nước, mọi người đi lại dễ dàng hơn. Em cũng nói đây là việc không vất vả. Em đã đi nhặt rác ở tất cả miệng cống đường vành đai xung quanh trường, khoảng 15 miệng cống", cô Mai nói.

Hiệu trưởng nhà trường thông tin, sau hành động của Đạt, nhà trường và chính em cũng nhận được nhiều lời động viên, khen ngợi từ người dân đến các cấp chính quyền và các đơn vị, doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp thấy em có hoàn cảnh khó khăn đã chủ động gặp gỡ gia đình để tặng quà, giúp đỡ.

Buổi tuyên dương Đạt còn có bà ngoại cùng dự với em. Ảnh: NTCC.

Do ba mẹ ly hôn từ khi em còn nhỏ, hiện Đạt và chị gái ở cùng bà ngoại. Em hay giúp đỡ bạn bè, làm việc gì cũng rất tỉ mỉ. Em có năng khiếu lắp ráp mạch điện khi học môn Công nghệ.

Chiều 16/6, khi đang trên đường đi học về gặp trời mưa to, Đạt thấy rác dồn lại nhiều ở miệng cống, em dùng tay móc rác trên tuyến đường ở khu dân cư xã Long An, huyện Long Thành.

Hành động của Đạt được camera của một gia đình ven đường ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, khen ngợi của nhiều người.

Minh Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-duong-cau-be-dong-nai-nhat-rac-tren-15-mieng-cong-post1098464.html