Tuyển Anh: anh hùng khó vượt ải mỹ nhân

SGTT - Rạng sáng thứ năm có các trận giao hữu Đức – Argentina, Ý – Cameroon, Hà Lan – Mỹ... tuy nhiên mọi sự chú ý đều bị hút vào trận Anh – Ai Cập, đúng hơn là đội tuyển Anh với xìcăngđan Terry tằng tịu với người đẹp của Bridge khiến Bridge bỏ đội tuyển. Wayne Rooney mới đây lên tiếng năn nỉ fan hâm mộ tuyển Anh xin đừng la ó, tẩy chay Terry trong trận đấu giao hữu với Ai Cập lúc 3 giờ ngày 4.3. Rooney thừa nhận, chuyện fan hâm mộ la ó trên sân không chỉ làm nhụt chí người trong cuộc mà là đối với toàn đội. Phong độ và tâm lý tuyển Anh đang bị khủng hoảng sau khi không ít thành viên trong đội bị tẩy chay vì “chuyện bên lề sân cỏ”.

Chuyện đêm nay Terry và Bridge trong trận M.C – Chelsea. Ảnh: Reuters Cách đây vài ngày, báo chí toàn cầu đánh trúng tâm lý công luận muốn chứng kiến phản ứng của Wayne Bridge và John Terry khi hai người đối mặt, khi đưa đậm việc Bridge khiến Terry quê một cục khi chẳng thèm bắt tay, dù Terry đã đưa tay ra trước trong trận Manchester City gặp Chelsea. Mối quan hệ giữa hai cầu thủ lạnh nhạt bao nhiêu thì cuộc chiến giữa hai nhóm fan hâm mộ lại nóng bấy nhiêu, khi fan của Bridge gào thét “Terry là người đàn ông giả dối” thì fan của Terry lại dương khẩu hiệu trách Bridge không phân định rõ ràng “chuyện cá nhân và công việc”. Tuy nhiên, người đau đầu hơn cả khi theo dõi sát sao các học trò mình và đang phải cân não trong việc đưa ra những quyết định đúng đắn để lựa chọn danh sách học trò đến châu Phi vào mùa hè này chính là “bố già” Fabio. Nhưng đến nay, ngoài hai học trò Terry và Cole dính đến bê bối tình ái, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc chung thì Bridge học trò thứ ba của ông lại chẳng mặn mà với xuất đến Nam Phi cho lắm vì cho mình bị tổn thương bởi đồng nghiệp. Brigde tỏ rõ thái độ không hài lòng với kiểu ứng xử của Terry, khi sự cố xảy ra lâu nay mà bản thân Terry chưa từng công khai hoặc bí mật, hay ít ra là cũng qua bạn bè có lời xin lỗi Bridge. Terry không hề tỏ thái độ có lỗi mà vẫn ung dung và hả hê bên gia đình. Tuyên bố không tham gia tuyển Anh nếu Terry vẫn giữ băng đội trưởng, Bridge đã khiến ông Fabio phải nhường bước khi tước băng thủ quân của Terry. Giờ Bridge lại tuyên bố chẳng muốn tham gia tuyển quốc gia vì không muốn thấy sự có mặt của Terry cùng thái độ “phớt lờ” Terry tại sân Stamford Bridge. Vợ cũ của Bridge cũng là cô bồ của Terry, Vanessa Perroncel, đã đánh tiếng qua quản lý của mình rằng Bridge đã sai lầm khi không muốn tham gia tuyển Anh. Anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, liệu tuyển Anh có để vuột mất những thành tích trong World Cup tới chỉ vì những sự cố liên quan đến thế giới nửa kia của các cầu thủ hay không? Ban đầu, vì không muốn các bà các cô làm phiền học trò mình trong thời gian diễn ra World Cup, ông Fabio cấm các nàng bén mảng tới gần khách sạn nơi quân ông đóng đô. Nhưng sau đó, ông cũng nới lỏng hơn khi cho họ gặp nhau có điều kiện. Dù đã gọi một số vợ, bạn gái cầu thủ Anh là virút nhưng bố già Fabio quả không thể lường trước được những cô nàng này có thể khiến học trò của ông phải nhận những “bàn thua” điếng người trước lúc vào trận. Chuyện riêng tư của họ liệu có ảnh hưởng đến tâm lý và phong độ thi đấu cho tuyển quốc gia trong vài tháng tới. Dù cho rằng, chẳng có chuyện gì to tát đến nỗi ảnh hưởng đến cuộc xuất quân của tuyển Anh trong tháng 6, nhưng để giải quyết cho sự khủng hoảng hậu vệ cánh trái sau khi A.Cole bị chấn thương cầm chắc phần vắng mặt trong World Cup này kèm theo ý tưởng giã từ sự nghiệp sau khi bê bối bị phanh phui, đang khiến bố già Fabio không dễ thở chút nào. Và sâu thẳm, ông cũng như ông thầy của Man xanh đều mong muốn Bridge thay đổi quyết định, và Bridge còn ba tháng để đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu tuyển Anh không thể hiện tốt trong trận giao hữu đêm nay, những nửa kia của các cầu thủ sẽ phải dè chừng với fan hâm mộ. K.T

Nguồn SGTT: http://www.sgtt.com.vn/detail54.aspx?columnid=54&fld=htmg/2010/0302/63643&newsid=63643