“Tuổi đời chân đơn côi...”

(BNS) “... Em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ. Hôn lên tóc mềm lệ sầu thấm ướt đôi mi. Xin em một lời cho ước nguyện tình yêu cuối...” - Giã từ, tình khúc buồn của nhạc sĩ (NS) Tô Thanh Tùng được nhiều người yêu thích và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đưa vào album Hạnh phúc lang thang.

Tác giả tiết lộ: Giã từ được viết năm 1965, bắt đầu và kết thúc từ một chuyện tình buồn. Lúc ấy tôi 22 tuổi, ở trọ tại một căn hộ trên đường Cống Quỳnh (Q.1), tên tuổi ít nhiều cũng đã được biết đến qua các ca khúc Hồng Ngự mang tên em, Xót xa, Ngôi tôn thờ... Cô ấy tên Nga, nhà ở đường Trần Hưng Đạo, học sinh đệ nhất cấp trường Nguyễn Văn Khuê ở cầu Ông Lãnh. Hàng ngày, tôi đưa Nga đến trường. Quen nhau gần 3 năm thì một buổi tối cô ấy bất ngờ cho biết gia đình buộc phải lấy chồng. Bàng hoàng và đau xót, chúng tôi bịn rịn chia tay nhau. Ít lâu sau, tôi về Hồng Ngự, gặp Văn Bi - một người em vốn là nhạc công đưa tôi bài nhạc mới sáng tác nhưng chưa hoàn chỉnh về ca từ và giai điệu, dựa theo đó tôi đưa chuyện tình buồn của mình vào, đổi lời lại để hoàn thành Giã từ, ký tên chung tác giả là Tô Thanh Tùng - Băng Vi (tức Văn Bi). NS Tô Thanh Tùng SN 1943 tại Hồng Ngự (Đồng Tháp). Ông sáng tác khoảng 200 ca khúc trong đó có một số bài khá nổi tiếng như: Người hàng xóm, Tiễn biệt, Giăng câu, Tình cây và đất, Về miền Tây...

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=882&id=39367&mod=detnews&p=