Tuần lễ thời trang Việt Nam 2016: Nỗ lực hút khách, nhưng chưa chuyên nghiệp

Liên tiếp các show lớn của thời trang trong nước, Tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2017 và Elle Fashion Journey đã diễn ra trong những ngày vừa qua. Hai năm gần đây, việc trong nước tổ chức các Tuần lễ thời trang cùng thời điểm với một số Tuần lễ thời trang trên thế giới được xem là “nỗ lực” bắt kịp xu hướng của thời trang quốc tế. Nhưng nhìn vào những đêm diễn lại thấy, nỗ lực của nhiều nhà tổ chức để tạo sức hút cho thời trang trong nước có vẻ như lệch hướng.

Đổi mới kiểu … “cọc cạch”

Elle Fashion Journey (EFJ) được xem là chuỗi sự kiện thời trang được mong chờ nhất năm khi mà các vedette (người mẫu trung tâm) hội tụ với nhiều nhà thiết kế (NTK) đình đám. Để tăng sức hút của EFJ, lần đầu tiên người ta thấy cải lương xuất hiện trên sân khấu thời trang khi Hoa hậu Phạm Hương cùng NSND Ngọc Giàu bất ngờ khi tái hiện một trích đoạn cải lương trên sân khấu thời trang để giới thiệu một bộ sưu tập mới.

Trong phần trình diễn bộ sưu tập mang tên Cọc cạch của NTK Thủy Nguyễn, Hoa hậu Phạm Hương và NSND Ngọc Giàu đã cùng xuất hiện thể hiện trích đoạn cải lương Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga. Nhiều người cho rằng tiết mục này đã trở nên cọc cạch đúng nghĩa trên sân khấu thời trang. Với thông điệp của NTK thì nhiều khán giả không hiểu vì sao phải hát cải lương trích đoạn Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga?

Các show diễn tiếp theo của EFJ 2016 sẽ diễn ra vào các tối tiếp theo đầu tháng 10-2016 tại Gem Center với sự góp mặt của 4 nhà thiết kế Anna Võ, Giao Linh, Quang Nhật và nhà thiết kế người Thái Lan, Nuchsuda.

Ngoài hai đêm diễn chính thức, sự kiện còn bao gồm chuỗi các hoạt động: Elle Fashion Road Trip (từ ngày 19-9 đến 7-10) dành để triển lãm các bộ sưu tập tốt nghiệp xuất sắc; Tổ chức tọa đàm thời trang, chiếu phim thời trang tại các trường ĐH: Kiến trúc, Hoa Sen, Tôn Đức Thắng… Tiếp theo, EFJ 2016 sẽ triển lãm thời trang; Tổ chức các buổi tọa đàm với những chuyên gia về xu hướng thời trang, làm đẹp...

Mặc dù nhiều hoạt động bên lề nhưng điều khán giả mong chờ nhất là chất lượng các bộ sưu tập và các đêm diễn lại chưa được thỏa mãn. Chưa có bộ sưu tập nào thực sự ấn tượng. Bên cạnh đó, người xem cũng có những băn khoăn xung quanh dàn người mẫu tham gia chương trình. Công chúng ngạc nhiên vì thấy Hoa hậu nhiều ồn ào Kỳ Duyên ở vị trí vedette. Võ Hoàng Yến – cựu siêu mẫu đã năm lần bảy lượt tuyên bố giải nghệ lại tiếp tục trình diễn ở EFJ với vẻ ngoài lạm dụng thẩm mỹ phản cảm.

Nỗ lực của nhiều NTK trong việc mời gọi các tên tuổi đang gây sức hút trong thời gian gần đây như Mai Ngô, Phí Phương Anh không tạo được dấu ấn đặc biệt khi các bộ sưu tập nhạt nhòa.

Phạm Hương hát cải lương trên sân khấu show diễn EFJ được xem là một sáng tạo “cọc cạch”.

Khán giả liên tục phải nhặt “sạn”

Ở Tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2017 với show diễn Ready To Wear (Sẵn sàng để mặc), nhiều khán giả bày tỏ vẫn chưa thực sự hài lòng với chất lượng chương trình vì đêm diễn còn nhiều “sạn” trong khi “kịch bản” đã quen thuộc ở nhiều mùa trước, không có sự sáng tạo và thay đổi.

Với tham vọng vươn tầm cỡ quốc tế của thời trang Việt thì những gì diễn ra trong Tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2017 đang tạo ra một sự hoài nghi lớn. Nhiều người dễ dàng nhận ra là ở sự kiện này, thiết kế sân khấu thiếu chuyên nghiệp. Một trong những đổi mới của BTC năm nay là thiết kế sân khấu khác với hình ảnh quen thuộc mọi năm. Sàn catwalk trong Tuần lễ thời trang năm 2016 không phải là sàn cao mà chính là nền trường quay với một màu sắc đơn điệu “màu xanh của nền cỏ và màu xanh của lá cây đu đủ”. Thường các sàn diễn thời trang được thiết kế theo hình chữ T, do vậy không có sự đổi mới trong việc sáng tạo theo xu hướng thế giới. Với thiết kế sàn thấp, phông nền sau tối màu như vậy, không thể tránh khỏi chuyện giới mộ điệu thời trang phải kiễng chân, nhao người theo để xem những bộ sưu tập. Mặt khác, hàng ghế được bố trí chạy xung quanh sân khấu, sắp xếp thành 3 hàng từ trong ra ngoài tạo nên nhiều góc khuất khi xem.

Biểu cảm trên khuôn mặt một số người mẫu cũng được đánh giá là khá khó hiểu và “không rõ muốn thể hiện ý đồ gì cho trang phục”. Cộng thêm những động tác tung váy liên tục hết sức gượng gạo và thiếu tự tin của người mẫu, thiếu đi phong thái chuyên nghiệp đã khiến đông đảo người xem tại trường quay không khỏi… bật cười.

So với các mùa trước, sự vắng mặt nhiều chân dài đắt show làng mẫu như Hà Anh, Hoàng Thùy, Lê Thúy... cũng phần nào làm giảm sức hút của sàn diễn thời trang mùa này. Không ít khán giả tỏ ra khá hụt hẫng khi không thấy những siêu mẫu tạo nên điểm nhấn của đêm diễn.

Khoảng hơn 2 năm trở lại đây, Tuần lễ thời trang Việt Nam đều được tổ chức cùng thời điểm với các Tuần lễ thời trang tại các “kinh đô” lớn trên thế giới. Điều này giúp cho giới mộ điệu thời trang sớm cập nhật được những xu hướng trong và ngoài nước cùng một lúc. Nhưng BTC dường như cũng quá tham vọng khi muốn vươn tầm thế giới nhưng còn nhiều sự thiếu chuyên nghiệp. Đó là lí do vì sao những bộ sưu tập được giới thiệu lần này ít để lại dấu ấn đặc biệt.

Nỗ lực của các BTC trong việc tạo ra thời gian song song giữa các tuần lễ thời trang trong nước và quốc tế có thể là một sự thay đổi tư duy để thời trang trong nước theo kịp dòng chảy thời trang quốc tế. Nhưng nỗ lực hút khách lại vô tình tạo ra nhiều hạt “sạn”. Trong bối cảnh có nhiều tuần lễ thời trang trên thế giới đang cùng lúc diễn ra, người yêu thời trang lại càng thấy rõ hơn sự chênh lệch về chất lượng và sự chuyên nghiệp mà thôi.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/giai-tri/tuan-le-thoi-trang-viet-nam-2016-no-luc-hut-khach-nhung-chua-chuyen-nghiep-119524