Tuần lễ thời trang: Đẳng cấp 'khoe thân' trong làng mốt Việt

Không còn những chiêu trò phô diễn da thịt, các bộ sưu tập trong đêm thứ 2 Tuần lễ Thời trang Nhà thiết kế đã đưa việc 'khoe thân' lên một đẳng cấp mới.

“Khoe thân” vốn là từ ngữ hàm ý tiêu cực. Tuy nhiên, trong các bộ sưu tập vừa được trình làng, khái niệm này đã được biến tấu và chuyển hóa thành những hình thái thời trang mới mẻ, khác biệt.

Tiếp nối chuyến du ngoạn mùa hè của bộ sưu tập (BST) Resort trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Sydney tháng 6 vừa qua, BST Chaddie Fall – Winter 2016 lần này lấy cảm hứng từ những bản tình ca lãng mạn của thập niên 1980.

Trên nền nhạc house đầy sôi động, từng người mẫu bước ra, khoác lên mình những bộ cánh "high end ready to wear” có phong cách không đồng nhất. Sợi dây xuyên suốt nối kết các trang phục này với nhau, có lẽ chỉ là nét gợi cảm, duyên dáng toát lên từ từng chiếc giày cột nơ hay lớp vải xuyên thấu.

Nét quyến rũ pha lẫn ma mị trong thiết kế của Chaddie.

Và đó, cũng là nơi tôn vinh thân thể người phụ nữ. Ở đó, người ta thấy thấp thoáng những bờ vai trần trên làn lụa mỏng, chút nội y từ sau lớp áo ren, hay bầu ngực nhỏ trong bộ đầm quý phái.

Không phô phang lộ liễu, không cắt cúp cầu kỳ, những thiết kế của Chaddie như lời tôn vinh dành cho người phụ nữ, với những đường cong mê hoặc thu hút mọi ánh nhìn.

Bộ trang phục trong BST Khúc hoan ca của người du mục gây ấn tượng mạnh với những đường cắt xẻ táo bạo.

Đối lập với sự tự do trong các thiết kế của Chaddie lại là sự tuân thủ nguyên tắc chặt chẽ trong Khúc hoàn ca của người du mục. Gắn liền với tinh thần hoang dã và sức sống mãnh liệt, BST được thực hiện chủ yếu trên nền chất liệu tự nhiên, với gam màu tối nồng nàn và quyến rũ.

Thật vậy, vẫn là những chiếc áo khoác da lộn xù xì đầy thô ráp, những chiếc dây da bó thắt eo trang phục, những mẫu thiết kế như dân du mục của X’ITA vẫn mang đến cảm giác quyến rũ rất bí ẩn.

Trong bộ trang phục bra-top cùng quần skinny, mọi đường nét trên cơ thể người mẫu đã được phô diễn.

Ở đây, việc lột tả vẻ đẹp trên thân thể của người phụ nữ đã được đưa lên làm nguyên tắc tối thượng. Nhà thiết kế không ngần ngại dùng chất liệu xuyên thấu để may nên phần dưới trang phục, hay gắn kết hờ hững 2 mép vải áo vest bằng chiếc cúc nhỏ như chưa hề tồn tại.

Nhờ thế, người xem có thể thấy đâu đó, chút sắc trắng mịn trên đôi giày bốt cao, vòng eo thon gọn dưới tầng voan váy mỏng, hay phần ngực trần hoang dại dưới lớp áo khoác da.

Bộ trang phục gồm áo vest kèm quần xuyên thấu khoe vẻ đẹp hình thể của người mặc.

Với những đường cắt xẻ táo bạo, từng chút, từng chút nét gợi cảm trên thân thể nàng mẫu được hiện ra, với đầy đủ vẻ gợi cảm nhất, nồng nàn nhất, và tất nhiên, “đàn bà” nhất.

Không là quá lời khi cho rằng với bộ sưu tập này, sự “khoe thân” đã đạt đến một đẳng cấp mới, nơi người ta không cần hở quá nhiều da thịt, vẫn có thể trở nên quyến rũ đến vô cùng.

Hải Yến
Ảnh: Bá Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cac-bo-trang-phuc-the-hien-dang-cap-khoe-than-trong-tuan-le-thoi-trang-nha-thiet-ke-post701148.html