Từ trụ cột thành gánh nặng gia đình sau tai nạn

Sau vụ TNGT, anh Tuấn từ chỗ là trụ cột của gia đình bỗng trở thành gánh nặng cho cha mẹ già vì bị liệt nửa người, chấn thương sọ não.

Tai họa ập đến bất ngờ

Trưa ngày cuối năm, chúng tôi tìm đến gia đình bà Dương Thị Hồi (62 tuổi) và ông Hà Sĩ Thao (66 tuổi) ở tổ 16, khu 2 phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Anh Tuấn từ một người khỏe mạnh, là trụ cột gia đình giờ nằm liệt giường, lúc tỉnh lúc mê.

Thấy khách đến nhà hỏi thăm, bà Hồi ứa nước mắt cho biết, từ ngày con trai bà là anh Hà Văn Tuấn (SN 1985) bị tai nạn xe máy và nằm liệt một chỗ tới nay, cuộc sống của cả gia đình bỗng chốc bị đảo lộn, khó khăn chồng chất khó khăn.

Dẫn phóng viên vào căn phòng nhỏ hẹp, chỉ vào người con trai đang nằm trên giường, bà Hồi kể, vợ chồng bà có hai con trai, Tuấn là con lớn. Học xong cấp 3, Tuấn đi học trung cấp xây dựng rồi đi làm ở một số nơi. Cách đây vài năm, Tuấn xin về làm vẽ biển quảng cáo ở gần nhà, thu nhập không cao nhưng cũng ổn định.

Anh Tuấn lập gia đình và có con trai năm nay học lớp 8. Nhưng cách đây chưa lâu, người vợ đã bỏ đi không rõ lý do.

Cuộc sống tưởng cứ thế trôi qua, nào ngờ tai họa ập đến. Vào một tối tháng 7/2023, trên đường đi làm về muộn, anh Tuấn bất ngờ bị TNGT. Mặc dù được cấp cứu kịp thời, song anh bị chấn thương sọ não, liệt nửa người.

"Sau tai nạn, nó nằm liệt một chỗ, bao nhiêu tài sản gia đình tích cóp được đã "đội nón ra đi". Giờ cả nhà chỉ biết trông chờ vào khoản lương hưu hằng tháng của tôi, khoảng 4 triệu đồng. Ngoài tiền chữa trị cho Tuấn, còn phải lo ăn học cho cháu nữa. Trước mắt, cũng chưa biết bấu víu vào đâu", bà Hồi ngậm ngùi.

Gánh nặng nợ nần, tương lai mờ mịt

Vừa cùng vợ nâng người con trai lên để xoa bóp chân, ông Thao nghẹn lời: "Tuần trước Tuấn đã tập đi, nhưng do mấy hôm nay trời lạnh nên chân lại không nhấc lên được. Còn đầu óc thì lúc tỉnh lúc mê, hỏi gì cũng không biết, đến con trai đi học về chào cũng ngơ ngác không nhận ra…

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của anh Tuấn, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ anh Tuấn ở Quảng Ninh).

Kể từ ngày Tuấn gặp nạn, vợ chồng tôi luôn phải túc trực chăm sóc. Cứ 4 ngày phải mua thuốc điều trị khoảng hai triệu đồng. Chỗ nào vay mượn được cũng đã vay cả rồi, thực sự chúng tôi đã cạn lực".

Theo lời ông Thao, khi anh Tuấn bị ngã xe, gia đình đã kịp thời đưa đi bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, do cú ngã quá mạnh khiến đầu anh bị đập xuống đường. Bác sĩ kết luận, anh bị đa chấn thương sọ não dạng mạng nhện, phải dùng liệu trình chữa trị lâu dài.

Cuộc sống gia đình vốn thuộc diện trung bình, không có tích lũy nhiều, nên khi anh Tuấn bị tai nạn, vợ chồng ông Thao phải vay mượn gần 200 triệu đồng để lo chạy chữa cho con. Tuy nhiên, khi các vết thương bên ngoài của anh Tuấn lành thì cũng là lúc gia đình không còn đủ tiền để điều trị tại bệnh viện. Ông bà đành nuốt nước mắt, xin cho con xuất viện.

"Theo chẩn đoán của các bác sĩ thì nếu có thuốc đều và nỗ lực điều trị thì tỷ lệ bình phục rất cao. Nhưng với hoàn cảnh như hiện tại thì gia đình tôi đành bất lực…", bà Hồi buồn bã nói.

Ông Trần Tất Thắng, Tổ trưởng tổ 16 cho biết: "Gia đình ông Thao, bà Hồi vốn thuộc diện khó khăn. Sau khi anh Tuấn bị tai nạn, gia cảnh lại càng éo le. Chúng tôi rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để anh Tuấn có cơ hội tiếp tục điều trị, sớm bình phục, giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ già".

Quang Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/tu-tru-cot-thanh-ganh-nang-gia-dinh-sau-tai-nan-19223122822321017.htm