Tự thiêu trước công an quận, lấy cái chết để bày tỏ oan ức?

Giữa đêm khuya, anh Nguyễrn Hải Triều (SN 1980, ngụ số 61, đường Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5, TP.HCM) đã tẩm xăng tự thiêu trên vỉa hè trước trụ sở Công an quận.

Người xấu số đang vướng vào vụ án "cố ý gây thương tích", đã bị bắt tạm giam 2 tháng, mới được gia đình bảo lãnh tại ngoại chờ kết luận điều tra.

“Con tôi chết để minh oan cho mình…”

Sự Việc xảy ra vào hồi hơn 12h đêm ngày 11/11, anh Triều đi xe máy, mang xăng tới trước trụ sở công an quận 5 châm lửa tự thiêu. Đến khoảng 1h15 sáng ngày 12/11, công an mới phát hiện được thi thể người đàn ông bị cháy đen, bên cạnh có một xe máy, một điện thoại iPhone, một số giấy tờ tùy thân, một hộp quẹt Zippo, một chai nhựa (loại đựng nước suối) dung tích 1,5l. Thi thể sau đó được chuyển về Bệnh viện An Bình.

Bà Nghĩ cho rằng con trai mình uất ức tự thiêu để kêu oan.

Ngồi trong nhà tang lễ, mẹ nạn nhân vẻ mặt u uất ứa nước mắt. Nhưng khi được hỏi về cái chết đau đớn của con, bỗng dưng người mẹ thay đổi sắc mặt, vẻ giận dữ: “Con tôi chết để minh oan cho mình…” câu nói này được lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt câu chuyện.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa (SN 1949) nghẹn ngào kể lại sự việc: “Chiều trước ngày tự thiêu, con trai tôi vẫn bình thuờng không hề có gì lạ. Sau khi đón con gái đi học về, cho con ăn uống xong, Triều định đi gặp luật sư nhưng ông này lại đi vắng. Đúng lúc đó, mấy người bạn nó gọi điện đi nhậu”.

Như để báo trước sự ra đi của mình, trong buổi nhậu cuối với bạn bè, phong cách anh Triều có sự thay đổi. Trước khi tàn cuộc để ai về nhà nấy, anh Triều quàng tay ôm, dặn dò từng người một “cố gắng làm ăn”, còn đưa một người bạn về nhà vì anh này không có xe.

Đêm đã khuya mà con chưa về, gia đình đứng ngồi không yên, gọi hỏi thăm hết các bạn bè, nhưng không ai biết anh đang ở đâu. Chị gái nạn nhân kể lại: “Khoảng 3h sáng mẹ gọi hỏi tôi. Cùng lúc vợ chồng tôi nhận được điện thoại của người quen làm công an báo tin: “Triều đến tự thiêu trước cổng công an quận 5 rồi”. Nghe xong tôi bấn loạn, chân tay rụng rời. Rồi công an phường 13 cũng gọi cho gia đình tôi lên trụ sở để xác minh thông tin, sau hồi lâu họ thông báo “Triều mất rồi”.

Nạn nhân vừa bị truy tố oan?

Trước cái chẽt quá bất ngờ, hai nghi vấn được đặt ra. Nạn nhân vì bấn loạn tinh thần trong lúc say nên hành động dại dột để mong cơ quan chức năng xem xét vụ kiện của mình, hoặc bị một ai đó sát hại trước khi bị thiêu.

Nạn nhân đang vướng phải vụ án “cố ý gây thương tích”. Trước đó anh đã bị tạm giam 2 tháng phục vụ điều tra, nhưng đã được gia đình xin cho tại ngoại. Vụ việc này khởi nguồn từ ngày 27/3/2013, gia đình anh xảy ra xô xát với một gia đình ở cùng khu tập thể. Do có mâu thuẫn từ trước, buổi sáng 27/3, anh Triều chuẩn bị đi làm và đưa con gái đi nhà trẻ thì bất ngờ bị người phụ nữ tên Lạc trong gia đình kia chặn đường, dùng lời lẽ thô tục chửi bới. Chưa hết, anh

còn bị người phụ nữ này dùng một ống sắt dài khoảng 1m, đầu đã bị đập nhọn đâm vào ngực, làm rách áo, trầy xước ngực, Bị đánh đau, anh chạy lên nhà tay trái cầm con dao Thái Lan, tay phải con dao làm bếp chạy xuống “hù dọa”? Trong lúc xô xát, con dao trên tay anh Triếu cắt trúng ngón tay bà này. Trong vụ ẩu đả, mẹ anh Triều cũng bị người phụ nữ kia làm gãy tay.

Người hàng xóm đâm đơn tố cáo gia đình anh Triều hành hung mình. Cảnh sát vào cuộc điều tra, nhiều lần gọi gia đình anh Triều lên lấy lời khai. Sau hơn 1 năm, đến nay sự việc vẫn chưa kết thúc. Gia đình anh Triếù cho rằng mình cũng là nạn nhân trong vụ án, mà cơ quan chức năng đã không xem xét, nhất mực đổ lỗi cho anh.

“Từ sau khi bị khởi tố, gia đình tôi đã làm rất nhiều đơn khiếu nại gửi tới tất cả các cơ quan chức năng có thẩm quyền, cơ quan báo đài kêu oan. Có lần chính Triều đã đích thân ra tận Hà Nội gửi đơn đến Bộ công an nhưng sự việc vẫn không hề thay đổi. VKS vẫn ra bản cáo trạng kẽt luận Triều phạm tội “cố ý gây thương tích”.

Gia đình tôi không chấp nhận bản án này. còn nhiều điều nhập nhằng mà cơ quan chức năng không làm rõ như: Tại sao công an không đưa bà Lạc đi giám định thương tật mà chỉ lấy kết quả do chính bà ta cung cấp? Khi thực nghiệm lại hiện trường, tại sao không có mặt bà ấy, mà chỉ một mình gia đình tôi và thực hiện ngay tại trụ sở công an quận 5. Phía nhà tôi cũng bị thương tích, nhưng cơ quan công an lại không xem xét điều tra xem ai là người gây sự trước”, chị gái nạn nhân bức xúc nói.

Do bấn loạn tinh thần hay bị sát hại?

Đã rất nhiều lần nạn nhân làm đơn khiếu nại, song VKSND quận 5 đều xác định nội dung khiếu nại cùa anh Triều không có cơ sở nên đã bác bỏ. Gia đình chia sẻ, từ ngày xảy ra vụ kiện, anh Triều luôn nghĩ cách để mong cơ quan chức năng xem xét lại sự việc, không hề nản chí. Trước khi tự thiêu một ngày, anh Triều đã làm đơn khĩeu nại gủi tới VKSND TP.HCM, dự định ngày 12/11 sẽ đích thân đưa đơn lên, chưa kịp gửi thì sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Tờ đơn vẫn được xếp ngay ngắn trên bàn làm việc của anh.

Từ sự việc này, nghi vấn thứ hai được đặt ra. Cha anh Triều, ông Nguyễn Hùng Trạc, chia sẻ: “Tôi nghi ngờ, không biết có khi nào Triều bị ai đó đánh trước khi thiêu hay không. Vì khi khám nghiệm tử thi, theo tôi quan sát, phần đầu sau của Triều bị lõm, nghi bị ngoại lực tác động. Khi cơ quan pháp y mổ đại não và tiểu não, tôi nhìn thấy nhiều vết máu tụ lại”.

Bà Lê Thị Mỹ Dung, hàng xóm anh Triều cho hay: “Gia đình Triều sống rất chuẩn mực, luôn nhẫn nhịn nhà bà hàng xóm kia. Nhưng bà ấy cứ được đà lấn lướt, cả khu này ai cũng biết gia đình bà ấy rất quá đáng. Sự việc hai bên xô xát chỉ là việc nhỏ, nhưng bà ấy vẫn làm rùm beng buộc thằng Triều phải đi tù.

Cũng vì gửi đơn khiếu nại khắp nơi vẫn không được, đến đường cùng, có lẽ Triều nó dại dột nghĩ chỉ còn cách này mới tác động đến cơ quan chức năng nên đã tự thiêu mình. Thế nên nó mới chọn vị trí cổng công an quận 5 làm nơi tạ vẫn”.

Ngồi như cái xác không hồn bên linh cữu chồng, người vợ trẻ dường như đã cạn nước mắt nên không khóc được nữa, vô hồn nhìn hai đứa con, lớn 4 tuổi, nhỏ 2 tuổi cầm nén nhang trên bàn tay bé xíu lóng ngóng cắm vào bát hương, ê a đòi: “Ba đâu rồi, về với con”.

Người nhà nạn nhân bức xúc: “Chúng tôi sẽ tĩep tục khĩeu nại sự việc. Không thể để cái chẽt đau đớn của con tôi vô ích”.

Nạn nhân là một hiệp sĩ đường phố

Hàng trăm người không quen đã đến viếng, thắp nhang cho nạn nhân trong đám tang. Không chỉ vì thương tiếc cho cái chết thương tâm, mà anh Triều còn là người luôn ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ nhiều người. Học xong lớp 12, anh Triều tham gia nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ học nghành công nghệ thông tin, hơn 2 năm nay tham gia đội hiệp sĩ đường phố tại Sài Gòn.

Anh Nguyễn Đăng Minh Tiến, đội trưởng đội hiệp sĩ đường phố có mặt trong đám tang, chia sẻ: “ Triều tham gia đội gần 2 năm và cùng anh em truy bắt 11 vụ cướp giật, trộm cắp… Tính cách Triều rất hiền lành, thật thà, lại rất can đảm. Nghe tin Triều mất thương tâm như vậy, ai nấy đều không cầm được nước mắt. Chỉ mong cái chết của em có thể được làm rõ, để dưới suối vàng Triều ngậm cười nơi chín suối, đừng đau buồn như khi còn sống”.

Theo Báo pháp luật VN

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/tu-thieu-truoc-cong-an-quan-lay-cai-chet-de-bay-to-oan-uc-99513/