Từ lúc yêu thầm cho đến khi thất tình cũng chỉ có mình em biết...

Em biết, anh không làm em tổn thương chỉ có em tự làm tổn thương chính mình mà thôi. Tình yêu của em như một cuốn kịch bản chưa được dựng thành phim.

Từ lúc yêu thầm cho đến khi thất tình cũng chỉ có mình em biết. Đôi lúc em nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ em danh cho anh, nhưng đến một ngày em nhận ra, em sai rồi. Nếu là ngưỡng mộ thì em đã không đau lòng đến thế.

Tình yêu của em như một cuốn kịch bản chưa được dựng thành phim. Từ lúc yêu thầm cho đến khi thất tình cũng chỉ có mình em biết. Em chẳng biết từ lúc nào anh xuất hiện trong những suy nghĩ của em. Em tìm kiếm bóng dáng anh ở khắp mọi nơi em đi qua. Em biết sẽ chẳng có kết quả cho cuộc tình này, nhưng phải làm sao...

Anh và em – chúng ta không cùng chung một thế giới. Khoảng cách về tuổi tác, gia cảnh, địa vị xã hội đều rất xa nhau. Đôi lúc em nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ em danh cho anh, nhưng đến một ngày em nhận ra, em sai rồi. Nếu là ngưỡng mộ thì em đã không đau lòng đến thế.

Ảnh minh họa.

Em nhận ra mình thật sự sai quá nhiều, em đã từng dặn lòng sẽ yêu thương, chiều chuộng bản thân nhiều hơn, sẽ không bước vào một cuộc tình mà ở nơi đó chỉ có mình em là diễn viên như cuộc tình đơn phương 4 năm của em trước đây. Vậy mà em lại thế nữa anh ạ.

Em bắt đầu nhìn thấy trong anh sự trưởng thành, chín chắn mà em muốn có ở người đàn ông sẽ đi cùng em. Và điều làm em muốn dựa vào anh chính là cái cảm giác bình yên thật sự mà đã lâu lắm rồi em chưa được tận hưởng. Em lưu luyến những giây phút bên anh.

Em là một cô gái mà người khác vẫn cho là giỏi giang thế nhưng sao đứng trước anh em lại thấy mình nhỏ bé, bình thường đến thế. Mọi người luôn cho rằng em mạnh mẽ nhưng anh biết không em yếu đuối trước người em thương.

Ngày ba em ra đi mãi mãi, em đã cố gắng không khóc hoặc chỉ khóc khi không có ai vì em biết nếu em phải là chỗ dựa của mẹ, của đứa em gái nhỏ thế nhưng lúc anh xuất hiện, bao nhiêu nước mắt cứ thế trào ra trong vô thức, bao nhiêu nỗi đau cứ thế cứ thế chảy dài.

Ảnh minh họa.

Em biết, anh không làm em tổn thương chỉ có em tự làm tổn thương chính mình mà thôi. Tình cảm em dành cho anh em sẽ không nói ra. Em không biết nếu nói ra kết quả sẽ như thế nào, nhưng em sợ cái cảm giác lưng lửng giữa chừng, rồi em sợ mất một người bạn, một người anh, một người thầy nên thôi anh ạ.

Đây không phải là lần đầu em tự nói với bản thân từ bỏ đi. Nhưng lần này sẽ là lần cuối cùng. Em mệt mỏi rồi anh à, không phải vì anh mà vì bản thân em và nhiều người nữa. Em yêu anh nhưng em chẳng thế cứ như vậy mãi được.

Sưu tầm

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/tu-luc-yeu-tham-cho-den-khi-that-tinh-cung-chi-co-minh-em-biet-102290/