Tự hào về quê hương ngày càng giàu đẹp

Về huyện Mỹ Đức hôm nay dễ thấy những tuyến đường thảm bê tông, nhựa, rợp bóng cây xanh, rực rỡ sắc hoa; nhiều ngôi nhà kiên cố, cao tầng; các công trình văn hóa, thể thao, y tế khang trang, hiện đại... Người dân phấn khởi, tự hào thành quả của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phùng Xá Đào Thị Ánh Xuân:
Cơ sở vật chất trường lớp khang trang

Bà Đào Thị Ánh Xuân.

Đúng là không có Chương trình xây dựng nông thôn mới, các nhà trường trên địa bàn không biết khi nào mới có cơ sở vật chất như ngày hôm nay. Hơn 10 năm trước, có trường còn thiếu phòng học, thiếu trang thiết bị, đồ dùng dạy và học, phải ghép lớp... Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân, xã Phùng Xá hiện có 3 trường học thuộc 3 cấp học đều đạt chuẩn quốc gia; trong đó, trường mầm non và trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 1, trường trung học cơ sở đạt chuẩn mức độ 2.

Với tổng diện tích 10.098m2, Trường Trung học cơ sở Phùng Xá hiện có đủ phòng để học sinh học một buổi; có thư viện cho học sinh đọc sách, tra cứu; có nhà đa năng rộng 1.088m2, đáp ứng nhu cầu rèn luyện, học tập thể dục, thể thao, tổ chức các sự kiện của nhà trường...

Huyện Mỹ Đức tiếp tục đầu tư 6,398 tỷ đồng mua sắm thiết bị dạy và học cho nhà trường. Nhờ được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học của các nhà trường trên địa bàn ngày càng nâng cao.

Ông Nguyễn Trung Tuyến, người dân xã Hồng Sơn:
Miền quê đáng sống

Ông Nguyễn Trung Tuyến.

Mười năm trước, những con đường làng quê tôi nhỏ hẹp, gồ ghề, bụi bặm. Từ khi thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, được Nhà nước quan tâm đầu tư, bà con làng trên xóm dưới hồ hởi góp công, góp của làm đường mới...

Giờ đây, tôi thực sự ngỡ ngàng trước sự đổi thay của quê hương mình. Nhiều trục đường liên thôn, liên xã đã được thảm nhựa, bê tông thẳng tắp, rộng rãi đủ cho mọi phương tiện qua lại. Nhiều ngôi nhà ở kiên cố, cao tầng khang trang thay thế mái ngói xập xệ. Đặc biệt, trạm y tế của xã được đầu tư đầy đủ thiết bị máy móc, có bác sĩ. Người dân tin tưởng, yên tâm điều trị tại đây mỗi khi trái gió trở trời...

Chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước đã có chủ trương ý nghĩa như vậy dành cho khu vực nông thôn. Nói cách khác, nếu không có Chương trình xây dựng nông thôn mới, không biết khi nào quê hương mới có diện mạo như ngày hôm nay. Nông thôn Mỹ Đức đang ngày càng trở thành nơi đáng sống, là địa chỉ du lịch trải nghiệm dịp cuối tuần và nghỉ lễ.

Ông Nguyễn Quốc Chính, người dân xã Hương Sơn:
Hành trình không ngừng

Ông Nguyễn Quốc Chính.

Dù mới về đích nông thôn mới nâng cao năm 2022, nhưng Hương Sơn vẫn tiếp tục đăng ký xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023. Điều này cho thấy, các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn thống nhất, xuyên suốt quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc...

Thực hiện nhiệm vụ mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hương Sơn tiếp tục khai thác hiệu quả lợi thế thiên nhiên ban tặng tại Quần thể di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương), phát triển dịch vụ, các sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, tham quan trải nghiệm, khám phá... Nhờ vậy, thu nhập, chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân Hương Sơn ngày càng nâng cao: Năm 2023, thu nhập của người dân Hương Sơn bình quân đạt 75,5 triệu đồng, tăng gần 10 triệu đồng so với năm 2022...

Đầu năm 2024, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội về kiểm tra và đánh giá Hương Sơn đủ điều kiện trình cơ quan thẩm quyền xem xét, công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tu-hao-ve-que-huong-ngay-cang-giau-dep-656355.html