Tự hào, phấn khởi và tin tưởng

Biểu diễn nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XI của Đảng.

Phát biểu ý kiến tại đêm hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo tới toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước kết quả Đại hội Đảng lần thứ XI. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể các đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XI, đồng chí Nguyễn Phú Trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tới đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè trên toàn thế giới, đã quan tâm đóng góp ý kiến quý báu, thể hiện tình cảm, niềm tin son sắt cổ vũ Đại hội hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ đã đề ra. Trong số những người tham gia biểu diễn tại đêm hội, chúng tôi gặp anh Lại Hải Đăng, Phó Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội. Anh Đăng cho biết: Cung Thiếu nhi Hà Nội được phân công chuẩn bị hai tiết mục. Những ngày qua, thời tiết rất khắc nghiệt, thời gian luyện tập ít, đúng vào mùa thi, nhưng xác định đây là công việc thể hiện niềm tin yêu sâu sắc với Đảng, các bạn ĐVTN và các em thiếu nhi vẫn khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Gửi gắm niềm tin của thế hệ trẻ Thủ đô, anh Lại Hải Đăng bộc bạch: Trong những năm tới, để thanh niên thực hiện tốt vai trò xung kích, Đảng cần đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh niên. Hướng dẫn cho thanh niên tự nghiên cứu, tự học tập để có năng lực nhận biết và chủ động đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Vinh dự và tự hào được trực tiếp tham dự đêm hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân cho biết: Đại hội lần này có nhiều điểm mới, thể hiện không khí dân chủ thật sự trong Đảng. Phần bầu cử BCH khóa mới, có số dư nhiều cũng thể hiện tính dân chủ cao trong Đảng. Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương trước Đại hội không né tránh, mà thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, những việc chưa làm được, thể hiện tinh thần tự phê bình rất nghiêm túc, đồng thời cũng đưa ra những giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Đây là điều đáng quý. Ở thành phố mang tên Bác, trong niềm vui ngày hội lớn, tối 19-1, tại Nhà Văn hóa Lao động quận Thủ Đức, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc. Cùng với các tiết mục văn nghệ, hơn một nghìn công nhân đã được nghe thông tin về các hoạt động và kết quả của Đại hội Đảng lần thứ XI, được nhận phần quà và vé xe để về quê ăn Tết. ở khu chế xuất Tân Thuận, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương biểu diễn nghệ thuật 'Mừng Đảng, mừng xuân'. Anh Nguyễn Tấn Lực, công nhân Công ty Nidec - Tosk - Akiba, Khu chế xuất Tân Thuận, nói: Mỗi kỳ Đại hội Đảng luôn gắn liền với những bước phát triển mới của đất nước. Đại hội Đảng lần này là một đại hội đổi mới, dân chủ. Chúng tôi quan tâm đến những chủ trương của Đảng đối với công nhân và luôn mong muốn được cống hiến công sức nhỏ bé của mình xây dựng đất nước. Tại khu tượng đài Bác Hồ, hình ảnh cờ Đảng và cờ Tổ quốc được trang trí bằng đèn nghệ thuật rực sáng. Hàng nghìn lượt người tụ hội về đây, cùng chung niềm vui lớn. Chị Lê Thị Trúc Diễm, ở quận 12 nói: Đại hội Đảng lần thứ XI thành công, với nhiều vấn đề lớn của đất nước đã được quyết định. Đây là niềm vui, niềm tự hào của tất cả người dân Việt Nam. Chia sẻ những suy nghĩ về thành công của Đại hội, bác Nguyễn Hồng Bỉnh, cán bộ hưu trí sống tại quận Tân Bình cho biết: Đại hội Đảng lần này đã chọn ra bộ máy lãnh đạo đủ sức, đủ tài. Văn kiện của Đảng được bổ sung tại Đại hội rất sát với thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Những ngày qua, người dân Đà Nẵng hướng về Đại hội Đảng lần thứ XI bằng nhiều việc làm thiết thực. Trong ngày 19-1, mặc dù thời tiết mưa lạnh, khá đông người đến tham quan triển lãm 'Từ Đại hội đến Đại hội' tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. Chúng tôi gặp bác Nguyễn Văn Thái, 52 tuổi, trú tổ 15, phường Thuận Phước, quận Hải Châu đang chăm chú xem những bức ảnh đen trắng ghi lại hình ảnh những kỳ đại hội đầu tiên của Đảng. Bác Thái xúc động nói: Là người dân lao động bình thường, tôi ít có dịp được xem lại những thước phim lịch sử bằng ảnh như thế này. Càng xem càng thấy quý hơn những kỳ tích của Đảng trong việc xây dựng và giữ gìn, phát triển đất nước. Chúng tôi tin tưởng rằng thành công của Đại hội này sẽ là mốc son mới để đất nước ngày càng phát triển, để cuộc sống của những người lao động bình thường như chúng tôi ngày càng ấm no, hạnh phúc. Sáng ngày 19-1, chúng tôi ngược dòng sông Cu Đê, về với đồng bào dân tộc Cơ Tu tại hai thôn Tà Lang, Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Anh Đinh Văn Mai, 28 tuổi ở thôn Giàn Bí, tâm sự: Là người con của dân tộc Cơ Tu, tôi cũng như gần 700 đồng bào dân tộc Cơ Tu đang sinh sống tại hai thôn Tà Lang, Giàn Bí, qua báo Nhân Dân, xin được gửi lời tâm huyết với Đảng và mong trong nhiệm kỳ này, BCH TƯ Đảng sẽ có những chính sách đặc biệt đối với đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa. Phải làm sao để đất nước giàu mạnh mà con em chúng ta được dạy dỗ tốt hơn, có nhiều người giỏi hơn, vì hiện nay đa số con em đồng bào Cơ Tu còn nhiều khó khăn trong học tập. Vùng, miền nào thì Đảng nên có chính sách hợp với vùng, miền đó, để đồng bào yên cái bụng, một lòng vững tin theo Đảng, theo Bác Hồ. Tại đồng bằng sông Cửu Long, đông đảo nhân dân, đặc biệt là tuổi trẻ thành phố Cần Thơ hân hoan chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XI. Trong câu chuyện với chúng tôi, đảng viên trẻ Nguyễn Văn Thông, ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, bày tỏ: Chúng tôi theo dõi Đại hội và phấn khởi vì có nhiều tham luận đề cập đến việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tôi tin Đảng ta sẽ có những quyết sách đúng đắn cho lĩnh vực này, đồng thời tự thấy trách nhiệm của bản thân là ra sức học tập, rèn luyện để trở thành một cán bộ khoa học có đức, có sức, có tài, sẵn sàng đi bất cứ nơi nào Tổ quốc cần. Đông đảo nhân dân các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer ở tỉnh Sóc Trăng chăm chú theo dõi Lễ bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XI qua buổi truyền hình trực tiếp trên màn ảnh nhỏ. Cảm nhận chung của người dân là phấn khởi và gửi niềm tin sâu sắc rằng Đảng sẽ có thêm những chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân để tiếp tục đưa đất nước đến phồn vinh, hạnh phúc. Về huyện Vĩnh Châu, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, chúng tôi may mắn được gặp các bậc cao niên. Tuy tuổi già nhưng những câu chuyện kể, những ước mong vẫn cháy bỏng. Bác Thạch Hên, ở ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải vui vẻ nói: Mong sao, Đảng ta sẽ có thêm nhiều quyết sách đúng và trúng, để dân ta ngày càng giàu, nước ta ngày càng mạnh. Bác Danh Húa, hiện đang sống ở xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) khẳng định: Có Đảng, có Bác Hồ, đồng bào dân tộc thiểu số mới có cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Tôi rất mong sau Đại hội, Đảng có nhiều chính sách hay để giúp nông dân ngày càng nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/tin-chung/t-hao-ph-n-kh-i-va-tin-t-ng-1.284632