Từ Công an xã bán chuyên trách đến cán bộ Công an xã chính quy tận tụy phục vụ nhân dân nơi biên giới Việt-Lào

Những tháng cuối năm ở phía bắc Tây Nguyên, khu vực biên giới gió Lào thổi mạnh, những ngọn đồi cao-su vào mùa thay lá, những rẫy cà-phê đến vụ thu hoạch khiến buôn, làng của cộng đồng người Giẻ Triêng trở nên nhộn nhịp, hoa dã quỳ vàng rực làm nao nức lòng người, tôi có dịp gặp gỡ đồng chí Thiếu úy A Vuông, hiện là cán bộ Công an xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đang đi vận động bà con nhân dân trên địa bàn xã kích hoạt tài khoản định danh điện tử, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí A Vuông, Trưởng Công an xã Đắk Dục năm 2016.

Người con của bản làng biên giới

Đồng chí A Vuông, là người dân tộc Dẻ Triêng, sinh năm 1986 tại thôn Nông Kon, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Năm 2008, đồng chí Vuông được UBND xã Đăk Dục tuyển dụng làm Phó trưởng Công an xã Đăk Dục. Quá trình phấn đấu đến năm 2016 đồng chí làm Trưởng Công an xã Đăk Dục.

Quê hương Đăk Dục, nơi đồng chí A Vuông sinh ra và lớn lên được biết đến là xã biên giới, nằm ở phía Bắc của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, có đường biên giới dài 12km với huyện Phu Vông, tỉnh Attapu, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, diện tích tự nhiên 8.667,15ha có 9 thôn (gồm Nông Kon, Đăk Si, Đăk Răng, Đăk Hú, Ngọc Hiệp, Nông Chả, Chả Nhầy, Dục Nhầy 1, Dục Nhầy 3), dân số 6.010 người gồm 11 dân tộc sinh sống chủ yếu là đồng bào dân tộc Giẻ-Triêng chiếm khoảng 83,3%. Đăk Dục là xã có đường Hồ Chí Minh đi qua, có 6/9 thôn nằm dọc tuyến đường quốc lộ.

Tấm gương Công an xã bán chuyên trách nhiệt huyết, tận tụy với công việc

Trở lại 15 năm về trước, những năm 2008, 2009, tình hình an ninh trật tự ở các tỉnh Tây Nguyên nói chung và khu vực biên giới Việt Nam-Lào qua huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum nói riêng nổi lên nhiều vấn đề. Nơi đây được đánh giá là một trong những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, có các yếu tố tiềm ẩn ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội như biên giới, vấn đề dân tộc, tôn giáo, tội phạm về ma túy, tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra.

Với tình yêu quê hương, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, ngay sau khi được tuyển dụng là Phó trưởng Công an xã Đắk Dục, đồng chí A Vuông luôn nêu cao tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, bám thôn làng, làm tốt công tác tuyên truyền cho bà con chấp hành đường lối, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí A Vuông tham gia giao ban 3 lực lượng.

Đồng chí Vuông nhớ lại: Đắk Dục là xã biên giới, có đường Hồ Chí Minh chạy qua, một bộ phận người dân sống dọc tuyến quốc lộ, trước đây, bà con mặc dù sinh sống ngay quốc lộ nhưng việc chấp hành Luật giao thông đường bộ rất kém, rất ít người dân đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, việc sử dụng xe độ chế vẫn diễn ra, do đó tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra, đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đắk Dục có thời điểm là điểm đen về tai nạn giao thông. Quá trình tuyên truyền, vận động nhân dân gặp nhiều không ít khó khăn, nhận thức của bà con chưa cao, bản thân tôi luôn kiên trì tuyên truyền, mình tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, tuyên truyền trong các dịp gặp gỡ của thôn, làng, phối hợp Đoàn thành niên, Phụ nữ xã tuyên truyền ở trường học, đến tận nhà người dân tuyên truyền… “mưa dầm thấm lâu”, đến nay bà con đều tin tưởng, dần dần hiểu và chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tình trạng tai nạn giao thông giảm đáng kể.

Bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền, đồng chí Vuông luôn nắm chắc tình hình địa bàn, nắm người, nắm hộ. Năm 2016, thời điểm đó đồng chí Vuông đang là Trưởng Công an xã Đắk Dục, khi nhận được thông báo của Công an huyện Ngọc Hồi về việc đối tượng Nguyễn Hoàng Hải, sinh năm 1952, trốn khỏi Nhà tạm giữ của Công an huyện, đồng chí Vuông cùng với Ban Công an xã lập tức rà soát địa bàn, từ quần chúng nhân dân nắm được có đối tượng lạ vào rẫy của người dân với ý đồ trộm xe máy, có những đặc điểm giống với đối tượng Hải, đồng chí Vuông kịp thời báo cáo và phối hợp lực lượng Công an huyện tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Hải trong vòng 24 giờ sau khi đối tượng này bỏ trốn.

Trở thành Công an xã chính quy hết lòng phục vụ nhân dân

Đến năm 2018, Bộ Công an đưa có chủ trương của Công an chính quy về xã, đồng chí thôi làm Trưởng Công an xã và trở thành công chức văn phòng thống kê UBND xã Đắk Dục. Đến tháng 4/2022, với những đóng góp, cống hiến và năng lực công tác, đồng chí A Vuông là một trong 3 công an xã bán chuyên trách trước đây của tỉnh Kon Tum được Bộ Công an tuyển dụng, trở thành Công an chính quy, đeo hàm thiếu úy, chính thức trở thành người Công an nhân dân.

Khoác trên mình bộ quân phục màu xanh của lực lượng Cảnh sát nhân dân, đồng chí tiếp tục cống hiến sức mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên chính quê hương của mình. Cùng với lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030, Kế hoạch 90 ngày đêm triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú, Kế hoạch cao điểm 50 ngày đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện. Quá trình thực hiện, Công an xã “đi từ ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” vận động, tuyên truyền người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Đồng chí A Vuông hướng dẫn bà con kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Với đặc thù bà con đi làm rẫy cả ngày, đồng chí A Vuông cùng với các đồng chí trong Tổ công tác không quản ngại khó khăn, đến nhà dân vào các buổi tối để tuyên truyền, giải thích giúp người dân hiểu về tiện ích của chuyển đổi số quốc gia, lợi ích khi sử dụng căn cước công dân gắn chip, hướng dẫn cài đặt định danh điện tử trên điện thoại thông minh để giải quyết thủ tục hành chính. Ông A Mơn - người dân thôn Đăk Si cảm động chia sẻ “cán bộ A Vuông đến nhà giải thích, hướng dẫn mình rất tận tình quy trình kích hoạt tài khoản định danh điện tử, mình vui lắm, bây giờ mình có tài khoản kích hoạt mức độ 2 rồi”.

Tấm lòng yêu thương nhân dân

Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân, đồng chí A Vuông cùng với tập thể Công an xã Đắk Dục nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Em A Hạo, sinh năm 2009 ở thôn Đắk Hú, bố mẹ ly dị, em ở với bà ngoại tuổi cao sức yếu, điều kiện sinh hoạt, học tập khó khăn. Công an xã nhận đỡ đầu em A Hạo, hỗ trợ em quần áo, sách vở, thường xuyên thăm hỏi, động viên em trong học tập.

Đánh giá về đồng chí A Vuông, ông Hiêng Lăng Thắng, Chủ tịch UBND xã Đắk Dục cho biết: “Đồng chí Vuông luôn nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc, có nhiều đóng góp cùng với chính quyền xã trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với bà con xã Đắk Dục”.

Đồng chí A Vuông nhận được nhiều Giấy khen, Kỷ niệm chương của các cấp, các ngành.

Với những đóng góp của mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đồng chí A Vuông được tặng nhiều Kỷ niệm chương, Giấy khen của các cấp, các ngành như: Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum tặng các Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015, năm 2018, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới, Bộ trưởng Công an tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư,…

Tự hào là người chiến sĩ Công an nhân dân, đồng chí A Vuông luôn được bà con nhân dân tin yêu, ủng hộ, đồng chí luôn nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao góp phần cùng với tập thể Công an xã Đắk Dục bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tu-cong-an-xa-ban-chuyen-trach-den-can-bo-cong-an-xa-chinh-quy-tan-tuy-phuc-vu-nhan-dan-noi-bien-gioi-viet-lao-post791850.html