Truyện hay mỗi ngày: Một người cần bao nhiêu bạn bè là đủ

Câu đố quả táo sẽ giúp bạn ngẫm ra một người cần có bao nhiêu người bạn cho mình.

Một sinh viên đến nhà thầy giáo và đặt câu hỏi: "Thưa thầy, một người nên có bao nhiêu bạn bè - một hay rất nhiều?".

"Mọi việc đều rất đơn giản", người thầy trả lời. "Hãy hái cho tôi quả táo đỏ ở trên cành cây cao nhất kia", ông chỉ lên cây táo trong vườn.

Cậu sinh viên nhìn lên và nói: "Nhưng nó cao quá thầy ơi, em không với tới được".

"Hãy gọi cho một người bạn, có thể em sẽ nhận được sự giúp đỡ", người thầy dáp lại.

Vậy là cậu sinh viên gọi điện cho một người bạn của mình. Khi người đó đến, cậu ta trèo lên vai bạn, hy vọng với tới quả táo trên cao.

"Em vẫn không thể chạm tới nó", cậu sinh viên thất vọng báo kết quả với thầy.

"Còn những người bạn khác của em thì sao?", người thầy cười hỏi.

Cậu sinh viên gọi thêm nhiều bạn khác đến giúp, mọi người bắt đầu đứng trên vai và lưng nhau để cố xếp thành hình kim tự tháp. Tiếng kêu đau, phàn nàn liên tục vang lên. Nhưng quả táo ở trên cành cây quá cao, tháp người đổ sụp trước khi các sinh viên có thể chạm tới nó.

Lúc này, người thầy gọi cậu sinh viên lại gần và hỏi: "Vậy, em đã hiểu một người cần có bao nhiêu bạn chưa?".

"Em hiểu rồi ạ, thưa thầy", cậu sinh viên vừa trả lời vừa xoa những chỗ đau nhức trên cơ thể, "chúng ta cần rất nhiều bạn bè, nhờ vậy ta có thể giải quyết mọi vấn đề cùng nhau".

"Đúng", người thầy đáp, lắc đầu vẻ thất vọng, "dĩ nhiên em cần rất nhiều bạn, để trong tất cả những người đó sẽ có ít nhất một người đủ thông minh biết mang theo cái thang".

Anh Nhi (theo inspirationalstories)

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/truyen-hay-moi-ngay-mot-nguoi-can-bao-nhieu-ban-be-la-du-3490267.html