Truyền cảm hứng sống đẹp

Chương trình tuyên dương 'Thanh niên sống đẹp' năm 2023 mở màn với sự lắng đọng cảm xúc, khi 'cô giáo không tay' Lê Thị Thắm (Đông Thịnh, Đông Sơn, Thanh Hóa) chia sẻ về hành trình đầy gian khó cùng những nỗ lực vượt lên chính mình.

Ngày chào đời, Lê Thị Thắm chỉ nặng hơn 1kg và không có hai tay. Đến khi đi học mầm non, thấy tất cả bạn bè được cô giáo cho tập viết mà chỉ trừ mình ra, Thắm cũng đòi tập viết bằng được. Cô giáo nghĩ Thắm không có tay thì viết làm sao, nhưng cũng đành đưa cho em tờ giấy và cây bút chì để vẽ nguệch ngoạc. Thấy các bạn kẹp bút vào tay, Thắm lấy bút kẹp vào ngón chân bên trái của mình để tập viết. Vì chân phải ngắn hơn chân trái nên việc kẹp bút để viết thành chữ đã khó lại càng khó hơn. Những ngón chân nhiều hôm trầy xước, phồng rộp rất đau khiến đêm về em chẳng thể ngủ được. Không nản chí, dù ở trên lớp hay về nhà, Thắm đều chăm chỉ tập viết. Lên 5 tuổi, Thắm không chỉ viết thành thạo mà còn đọc được số và chữ cái. 6 tuổi, mẹ cho em vào lớp 1 trường làng như bao bạn bè cùng trang lứa.

Không chỉ đạt thành tích 12 năm là học sinh giỏi, Lê Thị Thắm còn chạm tới ước mơ trở thành cô giáo khi trúng tuyển vào Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Hồng Đức. Tốt nghiệp đại học, cô giáo trẻ về quê mở lớp dạy học tiếng Anh miễn phí cho học sinh trong làng. Nhớ lại mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời, Lê Thị Thắm nghẹn ngào kể: “Tháng 8-2023, tôi được UBND tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng đặc cách vào làm giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh. Tôi vẫn tâm niệm một câu nói và muốn chia sẻ tới các bạn trẻ: "Cứ đi về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn”.

Gần 20 năm đối diện với bóng tối, Nguyễn Thị Mỹ Linh (Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội) luôn lạc quan với cuộc sống nhờ những bài học lớn tại “ngôi trường đặc biệt”, được chị coi là mái nhà thứ hai của mình-Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu. Tại đây, Mỹ Linh được học chữ nổi, học văn hóa, cờ vua và cả lòng quyết tâm không đầu hàng số phận.

10 năm liền, Nguyễn Thị Mỹ Linh đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm 2012, cô gái trẻ đoạt giải Nhì Cuộc thi viết kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Năm 2015, Mỹ Linh ghi dấu ấn với Huy chương Vàng tại Cuộc thi thách thức công nghệ thông tin dành cho thanh, thiếu niên khuyết tật toàn cầu. Cùng năm này, chị được bầu chọn là công dân trẻ tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội. Năm 2017, từ hạt giống cờ vua Hà Nội, Mỹ Linh gia nhập đội tuyển quốc gia. Tại ASEAN Para Games 2017-giải đấu quốc tế đầu tiên, Mỹ Linh gặt hái 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc. Đến với Asian Para Games 2018, Mỹ Linh mang về chiếc Huy chương Vàng cá nhân lịch sử cho cờ vua Việt Nam ở nội dung cờ nhanh hạng thương tật B2/B3 tại đấu trường châu Á. Giây phút vinh quang khi Quốc kỳ được kéo lên trong niềm vui chiến thắng là động lực để chị cố gắng thật nhiều. Bên cạnh học tập, Mỹ Linh còn tham gia vào hoạt động gây quỹ mổ mắt miễn phí giúp người khiếm thị nghèo của một tổ chức, đồng thời thường xuyên góp mặt trong các hoạt động vì cộng đồng.

Các đại biểu giao lưu tại Chương trình tuyên dương "Thanh niên sống đẹp" năm 2023.

Sự xuất hiện của “Hiệp sĩ bóng đêm” Lê Anh Tuấn (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) trong danh sách tuyên dương “Thanh niên sống đẹp” nhận được những tràng pháo tay không ngớt. Câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ của Lê Anh Tuấn đã chạm tới trái tim của nhiều bạn trẻ. Hơn hai năm qua, anh chạy gần 400 chuyến xe cấp cứu miễn phí, kịp thời đưa người bị nạn vào bệnh viện. Ban ngày, anh phụ ba mẹ bán hàng ở chợ, đến tối lại lái xe rong ruổi khắp các đường phố nhằm phát hiện những trường hợp bị tai nạn giao thông để kịp thời chở đi cấp cứu. Tuấn phải học thêm việc sơ cứu đối với từng trường hợp khác nhau, như người bị gãy tay hay gãy chân phải dùng kẹp gỗ và dây thun băng bó cẩn thận, không để xương gãy đâm vào thịt. Còn đối với trường hợp nạn nhân ngã xe bị chảy máu đầu hay chảy máu tay, chân, anh sát trùng, băng vết thương rồi chở đến bệnh viện...

Trong số 20 gương mặt tiêu biểu được vinh danh có cá nhân vừa tròn 17 tuổi như em Võ Hoàng Hải, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), là chủ nhân của 2 Huy chương Vàng Olympic quốc tế môn Vật lý. Võ Hoàng Hải là học sinh đầu tiên của Việt Nam lọt vào đội tuyển và giành được Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế khi học lớp 10. Ngoài ra còn có học sinh Nguyễn Nam Bảo Ngọc, Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, với bảng thành tích học tập và hoạt động xã hội ấn tượng, làm rạng danh quê hương Cà Mau.

Nhằm lan tỏa những tấm gương người tốt-việc tốt, năm nay, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Công ty TCP Việt Nam tổ chức vinh danh, trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” tặng 20 cá nhân tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự...

Theo anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 20 thanh niên tiêu biểu được nhận giải thưởng đại diện cho hơn 20 triệu thanh niên trong cả nước, dù độ tuổi khác nhau, ngành nghề, công việc không giống nhau, tới từ các vùng miền khác nhau nhưng mẫu số chung của họ là những người trẻ tràn đầy nhiệt huyết, miệt mài rèn luyện, khát khao cống hiến, dấn thân, đầy tinh thần trách nhiệm, nhân ái, nghĩa tình, nỗ lực không ngừng, luôn tiến về phía trước. Những hành động, nghĩa cử, câu chuyện đẹp, dung dị, đời thường của họ đã góp phần tiếp tục khắc họa, tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của thanh niên Việt Nam.

Bài và ảnh: KHÁNH MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/truyen-cam-hung-song-dep-755775